Lionel Messi: Hiện tượng huyền bí nhất lịch sử bóng đá
(Dân trí) - Lionel Messi, một kẻ chỉ cao 1m69, chiều cao mà tại châu Âu “hắn ta” chỉ ngước lên mới có thể nói chuyện chứ không bao giờ cúi xuống nhưng lại đang phủ cái bóng khổng lồ của mình che phủ khắp làng bóng đá thế giới.
Lionel Messi đang tạo nên một hiện tượng huyền bí và kỳ vĩ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, cứ đều đặn mùa giải sau anh lại thi đấu hơn mùa giải trước. Đến nỗi trước những bước tiến thần tốc của Messi không ai dám tin bất cứ kỷ lục vĩ đại nào sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian. Một trong những kỷ lục đáng nhớ nhất mà Messi từng xô đổ chính là kỷ lục ghi bàn của Cristiano Ronaldo tại La Liga, điểm nhấn để từ đó mọi giới hạn ghi bàn mà các tiền bối vĩ đại từng lập ra trong quá khứ dường như không còn nghĩa lý gì đối với siêu sao người Argentina.

C.Ronaldo đã ghi tới 41 bàn thắng trong mùa giải 2010-11, xô đổ kỷ lục mà tiền bối Hugo Sanchez và Telmo Zarra đã từng lập nên với 38 bàn thắng trong một mùa giải, trở thành người đầu tiên đạt hiệu suất hơn 1 bàn/trận trong một mùa giải tại La Liga. Kỷ lục ghi bàn được Zarra lập nên ở mùa giải 1950/51 trong màu áo Bilbao, cách đây hơn nửa thế kỷ, phải đợi tới 40 năm sau thì Hugo Sanchez mới tái lập được thành tích tương tự, thêm 20 năm nữa để C.Ronaldo xô đổ kỷ lục. Điều đó có nghĩa là phải sau một chu kỳ rất dài những kỷ lục ghi bàn mới có thể bị xô đổ.
Vì vậy, với kỷ lục 41 bàn mà CR7 tạo nên chắc chắn vào thời điểm đó không ít người nghĩ rằng sẽ rất lâu nữa mới có một chân sút có thể xô đổ được. Nhưng thực tế thì chỉ một năm sau, Lionel Messi đã lập nên kỷ lục ghi bàn mới tại La Liga với 50 lần sút tung lưới đối phương, thống trị tuyệt đối cuộc đua đến danh hiệu Pichichi và chiếc giày vàng châu Âu. Tuy nhiên, đối với Messi thì không ai có thể đoán biết được đâu là giới hạn cuối cùng mà anh có thể đạt tới trong sự nghiệp, đặc biệt là với những bàn thắng.
Sau 14 vòng đấu tại La Liga, Messi đã có được 20 pha lập công (theo cách tính của Marca), tức là nếu cứ duy trì hiệu suất ghi bàn như hiện tại thì Messi sẽ kết thúc mùa giải với 54 bàn thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục một lần nữa xô đổ kỷ lục ghi bàn của một Pichichi (tức là của chính anh). Một thống kê đáng kinh ngạc nữa là chỉ sau 14 vòng đấu với 20 pha lập, số bàn thắng mà El Pulga có được đã có thể giúp anh trở thành Pichichi trong 1/4 tổng số mùa giải La Liga đã được tổ chức.
Cụ thể, Bienzobas (chủ nhân của danh hiệu Pichichi ở La Liga 28-29), Gorostiza (29-30 và 31-32), Olivares (32-33), Zarra (44-45), Badenes (57-58), Di Stéfano ( 57-58), Ricardo (57-58), Vava (65-66), Amancio (68-69 và 69-70), Garate (68-69, 69-70 và 70-71), Luis (69-70 ), Rexach (70-71), Marianin (72-73), Carlos (74-75), Da Silva (83-84), Juanito (83-84), Hugo Sanchez (84-85) và Butragueño (90-91) khi đoạt danh hiệu Pichichi đều có ít hơn 20 bàn thắng. Ngoài ra còn có thêm Unamuno (39-40), Puskas (63-64), Porta (71-72), Quini (73-74, 80-81) và Rincón (82-83) từng đoạt danh hiệu Pichichi với 20 pha lập công tại La Liga.

Một so sánh khác cho thấy khả năng săn bàn khủng khiếp của Messi là tại La Liga hiện nay, chỉ có 5 đội bóng là Real Madrid (34 bàn), Atlético (29), Betis (22), Real Sociedad (21) và Deportivo (21) là có số bàn thắng nhiều hơn số bàn thắng mà siêu sao người Argentina đã có. Trước mắt thầy trò Tito Vilanova bây giờ chỉ còn là một trận đấu thủ tục tại Champions League với Benfica, nhưng tất cả sẽ chờ đợi Messi chính thức xô đổ kỷ lục 85 bàn vĩ đại của Gerd Muller, giây phút đã được trông chờ từ rất lâu rồi.
Khoảng cách giữa Messi và kỷ lục vĩ đại của Muller, “giới hạn” về số bàn thắng mà một chân sút có thể có được trong 1 năm chỉ còn là 1 pha lập công nữa và khi mà cứ vào sân là Messi ghi bàn như hiện tại thì rất có thể kỷ lục của Muller sẽ được cân băng hoặc xô đổ trong rạng sáng mai. Không những vậy, ngoài trận đấu với Benfica, Messi còn có cơ hội tham dự 4 trận đấu khác trươc khi năm 2012 kết thúc (Betis, Atlético và Valladolid tại La Liga và Cordoba tại Copa del Rey).
Thế cho nên chắc chắn Messi sẽ viết lại một “giới hạn ghi bàn” mới thách thức các hậu bối (và chính mình) rồi sau đó đoạt danh hiệu QBV lần thứ 4 liên tiếp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử? Có lẽ nhận định này hơi chủ quan nhưng trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, chính Jose Mourinho, người phản đối kịch liệt Messi đoạt QBV ở mùa giải này cũng bóng gió chấp nhận thực tế ai là chủ nhân của danh hiệu QBV rồi đấy thôi. Quả thực, chỉ có Messi mới có thể đánh bại được Messi!
Ngọc Trung









