Lewandowski không cứu nổi Ba Lan, Ukraine "nhận quà" từ trên trời rơi xuống

Thiện Nhân

(Dân trí) - "Cánh én" Lewandowski không làm nên nổi mùa xuân cho đội tuyển Ba Lan, trước khi tuyển Ukraine bất ngờ nhận món quà từ trên trời rơi xuống, đó là tấm vé vào vòng 1/8 Euro 2020.

Lewandowski vẫn chơi rất hay ở vòng bảng Euro 2020, cả ba bàn thắng của đội tuyển Ba Lan tại giải lần này đều được thực hiện bởi tiền đạo đang khoác áo CLB Bayern Munich. Nhưng bất chấp phong độ chói sáng của Lewandowski, những chú "Đại bại trắng" (biệt danh của đội tuyển Ba Lan) vẫn bị loại.

Sau khi ghi bàn duy nhất, giúp Ba Lan cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 ở lượt đấu trước, Lewandowski lại ghi tiếp hai bàn thắng nữa vào lưới Thụy Điển (Ba Lan thua chung cuộc 2-3) vào đêm qua (23/6), đều là các bàn thắng thể hiện đẳng cấp của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. 

Một bàn từ pha đột phá dũng mãnh, rồi dứt điểm khéo léo đưa bóng qua khỏi tầm với của thủ môn đội Thụy Điển. Bàn còn lại là tình huống chớp thời cơ cực nhanh, đón đường chuyền của đồng đội, rồi dứt điểm tung lưới đối phương từ cự ly gần.

Lewandowski không cứu nổi Ba Lan, Ukraine nhận quà từ trên trời rơi xuống - 1

Lewandowski nói lời chia tay với Euro 2020.

Nhìn chung, Lewandowski vẫn xứng đáng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất tại vòng đấu bảng Euro năm nay. Nhưng anh càng chơi hay thì sự vắng mặt của tiền đạo này ở vòng 1/8 càng trở nên đáng tiếc.

Thậm chí, không quá khi cho rằng sự vắng mặt của tiền đạo đang khoác áo CLB Bayern Munich là một trong những lời chia tay gây nhiều tiếc nuối nhất giải đấu.

Giá như đội tuyển Ba Lan đồng đều hơn, giá như Lewandowski được khoác áo một đội bóng khác mạnh hơn… hành trình của Lewandowski sẽ còn kéo dài, và sự nghiệp của cầu thủ này có khi sẽ rực rỡ hơn.

Lewandowski không cứu nổi Ba Lan, Ukraine nhận quà từ trên trời rơi xuống - 2

Lewandowski bị loại, món quà từ trên trời rơi xuống trúng ngay một cựu tiền đạo khác, từng khét tiếng một thời Andriy Shevchenko cùng đội tuyển Ukraine.

Nhưng rủi ro của người này đôi khi mang lại may mắn cho người khác, và người nhận may mắn đó là ngôi sao một thời Andriy Shevchenko cùng đội tuyển Ukraine. 

Đoàn quân của HLV Shevchenko bỗng dưng bất chiến tự nhiên thành, họ ngỡ như đã bị loại sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Áo hôm 21/6, thì bỗng dưng hơn hai ngày sau, Ukraine lại nhận tin được đi tiếp,… nhờ Ba Lan của Lewandowski thất bại trước Thụy Điển.

Lần gần nhất mà Ukraine nói chung cũng như Andriy Shevchenko nói riêng được hiện diện ở vòng knock-out một giải đấu lớn, đó là tại vòng 1/8 World Cup 2006, nơi Shevchenko (khi đó còn là cầu thủ) và các đồng đội thua tuyển Italia 0-3.

Giờ đối thủ tiếp theo của Ukraine sẽ là Thụy Điển, vào ngày 29/6 tới đây. So với Italia của 15 năm trước, Thụy Điển không mạnh bằng. Ukraine và HLV Andriy Shevchenko vì thế hy vọng vào chuyện họ sẽ làm được điều mà Lewandowski và đội tuyển Ba Lan chưa thể làm được ở vòng bảng: Đánh bại Thụy Điển để giành quyền đi tiếp. 

Nếu Ukraine làm được điều đó, đoàn quân của ông Shevchenko sẽ tạo nên lịch sử cho bóng đá Ukraine: Lần đầu tiên tiến vào vòng tứ kết một kỳ Euro.