1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước thềm Serie A 2011/12

Kỳ 2: Inter, trăm mối hoài nghi

(Dân trí) - Sau một mùa giải thất vọng, khán giả đang chờ đợi màn phục thù của Inter ở mùa giải năm nay nhưng với tình hình hiện tại sẽ rất khó để Nerazzurri đáp ứng được kỳ vọng này.

 

Chứng kiến những động thái của Inter trong suốt mùa Hè qua, ai đó đang tự hỏi rằng phải chăng đội bóng này không muốn đòi lại Scudetto mất vào tay “hàng xóm” AC Milan ở mùa giải trước. Sau 5 năm thống trị, liệu chăng đây là thời điểm thoái trào của đế chế khổng lồ trên mảnh đất hình chiếc Ủng?

 
 
Kỳ 2: Inter, trăm mối hoài nghi - 1

Inter đang gặp rất nhiều khó khăn trước mùa giải

 

Cũng có lý! Những tưởng mùa giải thất bại trước sẽ mang lại cho Chủ tịch Moratti bài học hữu ích về sự đầu tư (nguyên nhân lớn nhất khiến Inter thất bại là do vị tỷ phú này đã “quên” không đầu tư ngay sau khi đội bóng lên tới đỉnh cao với cú ăn ba lịch sử).

 

Nhưng rồi tất cả lại thất vọng, mùa Hè này, ngài Chủ tịch “đãng trí” ấy lại tiếp tục “quên”. Mặc dù kế hoạch tái thiết của đội bóng khá hoàng tráng với những cái tên nổi bật như Tevez, Kaka, Ganso, HLV Guardiola, Fabregas, G.Rossi, Bale…nhưng dường như những cái tên Inter mang về lại quá “nhỏ bé” so với những kỳ vọng từ những CĐV đội bóng.

 

Đó chỉ là những cầu thủ dạng tiềm năng như Jonathan, Castaignos, Ricardo Álvarez hay Emiliano Viviano. 3/4 tân binh này (từ Viviano) đều đã ra mắt người hâm mộ nhưng tựu chung lại ấn tượng mà cả ba để lại vẫn chưa nhiều. Álvarez, tân binh rất được kỳ vọng lại chưa cho thấy được sự ổn định trong lối chơi.

 

Điều này hoàn toàn trái ngược với tình trạng “tháo chạy” khỏi đội bóng. Mới đây nhất, Inter vừa phải chia tay với chân sút số 1 của họ là Eto’o. Một lý do đơn giản nhất lý giải cho sự chia tay này là…tiền.

 
 
Kỳ 2: Inter, trăm mối hoài nghi - 2

Những tân binh đội bóng này mang về chỉ thuộc dạng tiềm năng

 

Inter chấp nhận bán “linh hồn” vì số tiền 27 triệu euro (xa hơn là tiết kiệm được 99 triệu euro), một số tiền mà họ cho là hời với một cầu thủ năm nay bước sang tuổi 30. Eto’o chia tay đội bóng vì “thiên đường” Anzhi sắp tới sẽ đưa anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới với 20,5 triệu euro/năm (tính ra gần 400.000 euro/tuần). Tất nhiên, với một cầu thủ tuổi “băm” (và thừa thãi danh hiệu) như Eto’o, đó chính là số tiền không thể cưỡng lại.

 

Trong thời gian tới, không loại trừ khả năng, Sneijder theo chân Eto’o tới “thiên đường” MU, nơi sẽ giúp anh hoàn tất bộ sưu tập của mình. Sau những mùa giải thành công cùng vô số danh hiệu tại TBN, Hà Lan, Italia, giờ đây, những thành công bên trời Anh quá đỗi hấp dẫn với Sneijder. Ở một khía cạnh nào đó là Maicon, người đang rất muốn đoàn tụ với HLV Mourinho hay sang Man City hưởng mức lương khổng lồ.

 

Trước đó, chiến lược gia Leonardo cũng “đào tẩu” khỏi đội bóng để tới Paris hoa lệ, nơi công việc sẽ ít áp lực hơn và quan trọng nhất, nơi đây sẽ mang lại cho ông khoản thu nhập cao gấp 4 lần khi còn ở Inter.

 
 
Kỳ 2: Inter, trăm mối hoài nghi - 3

Trong khi đó, họ vừa chia tay “linh hồn” Eto’o

 

Không quá khi nói rằng, mặt trái của thành công với cú ăn ba năm 2010 (trong đó nổi bật là chức vô địch Champions League) đang phản lại Inter. Sau khi lên đỉnh cao, Chủ tịch Moratti cũng “ngại” tiêu tiền hơn, bên cạnh đó, những trụ cột cũng hết động lực phát đấu tại nơi quá thừa thãi danh hiệu.

 

Giờ đây, sau những sự ra đi đó là hình ảnh “gã khổng lồ” Inter “què quặt” với một HLV “tỉnh lẻ” Gasperini. Mặc dù tài năng của ông đã được kiểm chứng tại Genoa nhưng điều đó không đảm bảo thành công cho ông tại Inter, nơi áp lực công việc, áp lực danh hiệu sẽ nhiều hơn rất nhiều.

 

Bên cạnh đó, sự hoài nghi còn tới từ sơ đồ 3-4-3 của ông. Trong thời đại bóng đá ngày nay, sẽ rất khó tin rằng sơ đồ siêu tấn công trên sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp cho Inter ở mùa giải năm nay. Chứng kiến loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, có thể thấy rằng, hệ thống của Gasperini đang gặp rất nhiều vấn đề (đặc biệt là khâu phòng ngự).

 
 
Kỳ 2: Inter, trăm mối hoài nghi - 4

HLV Gasperini cùng hệ thống 3-4-3 nhận được rất nhiều hoài nghi

 

Ngoài ra, có thể thấy, bản lĩnh dường như vẫn là thứ mà “gã nhà quê” Gasperini còn thiếu. Điều này được chứng minh qua trận Siêu Cup Italia mới đây. Chính sai lầm về chiến thuật (rút về co cụm quá sớm) của chiến lược gia này khiến Inter phải trả giá.

 

Tựu chung lại, với tình hình hiện tại, sẽ rất khó để Inter giành lại ngai Vàng ở Serie A mùa giải năm nay từ tay AC Milan chứ chưa nói tới khả năng thành công tại Champions League.

 

Inter bước vào mùa giải năm nay với muôn vàn khó khăn và đi kèm với đó là sự hoài nghi của dư luận. Giờ là lúc, họ cần thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn!

 

Đội hình dự kiến: J.Cesar – Ranocchia, Lucio, Samuel – Maicon, Obi, Cambiasso, Motta – Sneijder, Alvarez, Pazzini.

 

Nhận định: Á quân

 

H.Long