Inter sa thải Gasperini: Cuộc chia tay được dự báo từ trước

(Dân trí) - Vậy là “mối tình” Inter - Gasperini đã kết thúc sau chưa đầy 3 tháng. Mặc dù vậy, không ai cảm thấy bất ngờ về cuộc chia tay này…

Ngày 25/6/2011, lịch sử Inter lại chứng kiến một cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện viên, Chủ tịch Moratti hân hoan đón chào vị tướng thứ 17 trong triều đại của ông, Gasperini. Một cuộc tình khiến vị tỷ phú này hoàn toàn hài lòng vì nó đáp ứng được nhiều tiêu chí của ông.
 
Inter sa thải Gasperini: Cuộc chia tay được dự báo từ trước - 1

“Mối tình” Gasperini – Inter đã kết thúc

Thứ nhất, là hợp thời. Trong bối cảnh luật công bằng tài chính luôn sẵn sàng “nuốt sống” bất kỳ đội bóng này, Inter đã chọn được HLV có lý lịch tương đối ổn (trong giai đoạn dẫn dắt Genoa) và quan trọng lại là với mức phí rẻ mạt.

Họ chỉ mất một số tiền ít ỏi trả cho Genoa mua lại “tự do” của Gasperini (dù ông đang thất nghiệp nhưng vẫn có ràng buộc hợp đồng với Genoa). Nếu so sánh với số tiền Chủ tịch này bỏ ra giải phóng hợp đồng của Villa Boas hay Hiddink thì cũng chả đáng là bao. Như vậy, Inter tiết kiệm được một khoản đáng kể. Một điều nữa phải kể đến mức lương mà Gasperini yêu cầu cũng không quá cao (1,5 triệu euro).

Thứ hai, sự có mặt của Gasperini sẽ mang đến cho Inter lối chơi hào hoa phóng khoáng. Đó là những gì mà Moratti theo đuổi sau khi đội bóng của ông đã lên tới đỉnh vinh quang bằng 5 chức vô địch trong năm 2010 (trong đó đáng chú ý nhất là Champions League).

Thứ ba, “thuyền trưởng” này rất hiểu những Milito, Motta (học trò cũ của ông tại Genoa). Do đó, ông được kỳ vọng sẽ hồi sinh những cầu thủ này (đặc biệt là Milito). Chả thế mà, nửa Xanh thành Milan không hề thiết tha giữ lại chân sút số 1 của là Eto’o. Vậy là “mối tình” của Gasperini và Inter bắt đầu như vậy!
Inter sa thải Gasperini: Cuộc chia tay được dự báo từ trước - 2

Trận thua 1-3 trước Novara chỉ như giọt nước tràn ly


Ngày 20/9/2011, Chủ tịch Moratti ngồi chết lặng trên khán đài SVĐ Silvio Piola của Novara khi chứng kiến đội nhà thua bẽ mặt trước đội bóng “tí hon” này và khi đó người ta hiểu rằng, sự kiên nhẫn (điều khá xa xỉ ở Moratti trong những năm đầu triều đại) của vị tỷ phú dầu lửa này với Gasperini đã hết! 1 ngày sau đó, quyết định “ly hôn” với cựu HLV Genoa được thông qua.

Mặc dù Gasperini mất việc chỉ 1 ngày sau thất bại trước Novara (dù trước đó Moratti gia hạn 3 trận cho HLV này) nhưng ai cũng hiểu rằng, đây là điều được dự báo từ trước. Ngay trong giai đoạn giao hữu chuẩn bị mùa giải, Gasperini và sơ đồ 3 hậu vệ của ông đã bộc lộ quá nhiều vấn đề bất cập trên cả ba tuyến (nhưng sau đó Gasperini vẫn cố chấp tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ trong nhiều trận đấu tiếp theo).

Để rồi tiếp sau đó là những trận đấu thất vọng liên tiếp nối tiếp nhau. Sự cay đắng, đau đớn tăng lên theo từng trận đấu. Mở đầu bằng thất bại trong trận Siêu Cup Italia với AC Milan, tiếp đến là trận thua những đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều Palermo và Trabzonspor kế đến là trận hòa thất vọng trước AS Roma.

Và thảm bại trước “tí hon” Novara chỉ như một giọt nước tràn ly. Cay đắng hơn, đó lại là ngày trọng đại với toàn đội Inter khi đội trưởng Zanetti chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ra sân nhiều trận nhất cho nửa Xanh thành Milan.
Inter sa thải Gasperini: Cuộc chia tay được dự báo từ trước - 3

“Tiền nào của nấy”, Chủ tịch Moratti phải trả giá đắt khi tin tưởng Gasperini


Gasperini ra đi để lại chuỗi kỷ lục buồn, đáng xấu hổ khi ông không thể giành chiến thắng trong 5 trận đấu chính thức (thua 4, hòa 1). Ngoại trừ mùa giải 1921/22, khi bóng đá còn sơ khai (khi đó Inter thua 5 trận đấu chính thức đầu tiên), trong lịch sử đội bóng chỉ có một mùa giải, họ khởi đầu tồi tệ đến vậy.

Đó là mùa 1983/84, khi Nerazzurri được dẫn dắt bởi “tướng” Radice, đội bóng chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên. Nhưng khi đó, sự kiên nhẫn của những ông chủ vẫn “còn đất” để tồn tại. Còn hiện tại dường như điều này quá xa xỉ!

Chủ tịch Moratti cũng có lỗi…

Sau thất bại trong việc tin dùng “tướng” Gasperini, dường như Chủ tịch Moratti đã nhận ra được bài học về cách dùng người. Trình độ của Gasperini cũng tương xứng với số tiền ít ỏi mà vị tỷ phú này bỏ ra.

Ngoài ra, trong mùa Hè qua (và cả mùa giải trước đó), vị Chủ tịch này vẫn quá tự tin vào lực lượng hiện tại khi ông không mạnh tay đầu tư tái thiết lại đội bóng (vẫn do luật công bằng tài chính?!). Thậm chí, ông còn tự tin bán cả Eto’o (suýt chút nữa là Sneijder và Maicon).

Hãy nhìn lại đội hình Inter hiện tại, phần lớn những trụ cột của đội bóng này đều luống tuổi và qua thời kỳ đỉnh cao(7/11 cầu thủ chính thức trên 30 tuổi), trong khi đó, lực lượng kế cận với những Coutinho, Alvarez, Castaignos, Obi và cả Jonathan đều chỉ ở dạng tiền năng và chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở những đấu trường lớn.

Rõ ràng, đã đến lúc ngài Chủ tịch hiểu rằng, đỉnh cao 2010 với những trụ cột hiện tại, giờ đây, chỉ như một kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Không thể mù quáng tin rằng, những Milito, Forlan, Maicon, Sneijder có thể giúp Inter phục hưng, hãy mạnh tay đầu tư để xây dựng lại triều đại mới trước khi quá muộn. Ký ức những ngày tháng chìm sâu dưới bóng của Juventus đang rọi về. Trở về với thực tại thôi Moratti!
 
Những con số xung quanh Gasperini:

1: Gasperini chỉ giành được đúng 1 điểm trong những trận đấu chính thức.

3: Gasperini trở thành HLV thứ 3 của Serie A bị “trảm” trong mùa giải năm nay sau Donadoni (chưa dẫn dắt trận nào) và Pioli (một trận ở Europa League).

10: Inter của Gasperini đã thủng lưới tới 10 bàn trong những trận đấu chính thức (trung bình 2 bàn/trận)

17: Gasperini là HLV thứ 15 dưới triều đại của Moratti

28: Đã 28 năm trôi qua, Inter mới có sự khởi đầu tồi tệ đến vậy

45: Số phút thi đấu của Pazzini tại Serie A dưới triều đại Gasperini

88: “Cuộc tình” Gasperini – Inter chấm dứt sau 88 ngày

H.Long