1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Inter Milan: Lạc lối trước mùa giải mới

(Dân trí) - Serie A đã khởi tranh, nhưng Inter Milan vẫn loay hoay trong việc định hình lối chơi cho mùa giải mới. Và chính HLV Gasperini cũng chưa có những sắp xếp nhân sự hợp lý khi cuộc đấu với Palermo đã đến gần.

 

Đã qua rồi cái thời Inter 4 năm liên tiếp thống trị Serie A, khi đội hình của họ không còn chiều sâu như trước kia. Việc thay tướng liên tục và không có được tăng cường lực lượng đúng lúc khiến Inter đang bị coi là yếm thế hơn hẳn so với AC Milan và Juventus.
 
 
Inter Milan: Lạc lối trước mùa giải mới - 1

Forlan sẽ nhanh chóng phát huy giá trị ở Inter?

 

Không có một sự đột phá nào trên TTCN mùa hè 2011, Inter Milan bước vào mùa giải mới với đầy rẫy những lo âu. Sự ổn định lâu dài thời Jose Mourinho gần như đã biến mất, khi Inter lúc nào không khác gì một mớ hỗn độn và chẳng ai tin Gasperini đủ khả năng làm nên những điều đặc biệt.

 

Một cuộc tháo chạy hàng loạt đang xảy đến ở sân Meazza mà chủ tịch Moratti bất lực trong việc ngăn chặn. Samuel Eto’o chạy theo đồng tiền để đến với Anzhi, những cầu thủ rất được trọng vọng trước đây như Pandev, Materrazzi, Suazo hay Kharja cũng lũ lượt ra đi. Lực lượng của Inter lúc này thực sự quá mỏng, hay đúng hơn họ không có nhiều sự lựa chọn ở đội hình chính.

 

Điều may mắn cho Nerazzurri là ngôi sao số 1 Sneijder đã không ra đi, nhưng cầu thủ người Hà Lan sẽ thi đấu với tinh thần ra sao vẫn là một dấu hỏi lớn. Sneijder đã không giấu diếm khao khát được thi đấu ở Old Trafford, anh ở lại Meazza chỉ là bất đắc dĩ. Hơn nữa, Sneijder tỏ ra không phù hợp với sơ đồ 3-4-3 lạ lẫm mà Gasperini đang ứng dụng và muộn nhất có thể đến tháng 1/2012 anh sẽ ra đi.

 

Inter cũng đưa về 12 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng có đến 10 người đều vô danh, hoặc trong dạng tiềm năng. Zarate và Forlan là hai gương mặt duy nhất được đánh giá cao, nhưng cả hai chẳng phải phi vụ chuyển nhượng được đặt quá nhiều kỳ vọng.
 
 
Inter Milan: Lạc lối trước mùa giải mới - 2

Inter không chiêu mộ được nhiều tân binh chất lượng

 

Zarare được đánh giá cao nhờ thành công trong màu áo Lazio, nhưng anh cũng chỉ là tiền đạo hạng trung ở Serie A. Hơn nữa, Zarate không có kinh nghiệm thi đấu ở cúp châu Âu và lại thi đấu khá thất thường.

 

Diego Forlan được đưa về Meazza với hy vọng sẽ lấp đầy vị trí mà Eto’o để lại. Nhưng so với thời điểm cách đây 1 năm, cầu thủ người Uruguay đã sa sút quá nhanh. Atletico chấp nhận bán Forlan là họ đã tính được chu kỳ đi xuống của cựu ngôi sao MU. Kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường khắc nghiệt thì Forlan có thừa, nhưng chẳng ai nghĩ anh có đủ sức bền, sự dẻo dai để cày ải cả 3 mặt trận cho Inter Milan.

 

Một yếu tố khiến chủ tịch Moratti cảm thấy bực tức là sự tắc trách của GĐTT Marco Branca, khi ông không tính đến khả năng Forlan đã thi đấu ở Europa League cùng Atletico.

 

Kết quả là Forlan chỉ đủ điều kiện thi đấu cho Inter Milan tại Champions League kể từ đầu năm 2012, khi giải đấu này bước sang giai đoạn knock-out. Mà lực lượng hiện tại của Inter lại quá mỏng, họ chỉ còn duy nhất một Pazzini có thể thi đấu trong vai trò mũi nhọn nếu Forlan vắng mặt (Diego Milito đang dính chấn thương).
 
 
Inter Milan: Lạc lối trước mùa giải mới - 3

Sneijder có thực sự toàn tâm toàn ý chiến đấu cho Inter

 

Không chỉ thiếu chân sút, tuyến giữa Inter cũng chẳng được đánh giá cao khi Ricky Alvarez còn quá thiếu kinh nghiệm, trong khi Cambiasso, Motta và Muntari đang có dấu hiệu sa sút phong độ. Hàng thủ đối diện với nhiều nguy cơ khi cả Chivu, Maicon và Samuel cũng đều dính chấn thương.

 

Cuối cùng, HLV Gasperini chưa tìm ra được giải pháp ưng ý nhất cho sơ đồ 3-4-3 mà ông muốn áp dụng. Inter đang bế tắc khi mùa giải mới đã cận kệ, họ chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng lẫn tinh thần. Có thể, sự thể hiện ra sao ở trận mở màn với Palermo cuối tuần này sẽ giúp người hâm mộ mục sở thị thực lực rõ ràng nhất của cựu vô địch Champions League.

 

Kim Anh