Inter-Mazembe: “Kết buồn” cho nhà VĐ châu Phi?
(Dân trí) - Với những gì trải qua với Mazembe trong thời gian qua tựa như câu chuyện cổ tích mà ở đó CLB của Congo đã gây được nhiều bất ngờ thú vị. Nhưng trước “gã khổng lồ” Inter, dường như “cái kết” sẽ ít khả năng có hậu cho đại diện đến từ châu Phi.
Không còn là một hình ảnh Inter mong manh, dễ vỡ mà thay vào đó hình ảnh một “gã khổng lồ” đã hiện lên. Bằng chứng là việc họ đã “dẫm nát” đội bóng đến từ xứ Kim chi chỉ trong nửa giờ thi đấu.
Ngoài ra, tín hiệu tích cực cũng đến từ Milito khi “hoàng tử” đã “thông nòng” ở trận đấu với Seongnam, cộng thêm phong độ xuất sắc của Stankovic, dường như sự thiếu vắng Sneijder đã không còn là vấn đề quá lớn với Inter vào thời điểm này. Gần như chắc chắn, Stankovic sẽ thay thế Sneijder đá phía sau Milito trong sơ đồ 4-2-3-1.
Cộng thêm việc, đối thủ lớn nhất Internacional bất ngờ ngã ngựa trước đội bóng đến từ Congo, Mazembe ở trận bán kết còn lại. Dường như, chức vô địch đang mở ra trước mắt thày trò Benitez.
Tuy nhiên, Inter vẫn không được phép chủ quan trong trận đấu này. Hãy thử điểm qua những gì đã trải qua với Mazembe trong khoảng hai năm trở lại đây. Ở một đất nước luôn thường trực những bất ổn về chính trị như Congo, Mazembe vươn lên trở thành niềm tự hào số một của đất nước này.
Bắt đầu từ chức vô địch Champions League châu Phi “không tưởng” ở mùa giải 2009/10 khi vượt qua những đại diện rất mạnh đến từ Ai Cập (Al-Ahly, Ismaily), Nigeria (Heartland). Mặc dù vậy, sau đó, chuyến phiêu lưu của Mazembe tại Abu Dhabi “hoa lệ” bị chặn đứng bởi Pohang Steelers.
Tuy nhiên năm nay, câu chuyện cổ tích mà đội bóng này viết nên còn hấp dẫn hơn nhiều. Với lối chơi phòng ngự phản công dựa trên nguồn sức mạnh bất tận, Mazembe đã gây ra từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ Pachuca đến cả ĐKVĐ Libertadores Internacional đều “thảm bại” trước “tí hon” này.
Bước vào trận chung kết với ĐKVĐ Champions League, Inter đã được coi là thành công ngoài sức tưởng tượng với đội bóng này. Hơn nữa, việc được thi đấu với các cầu thủ hàng đầu thế giới như Eto’o, Milito, Cambiasso…những người họ chỉ có thể gặp trên tivi hay qua trò chơi điện tử chẳng khác gì một giấc mơ với các cầu thủ đến từ quốc gia nghèo đói này.
Mazembe có đủ sức làm nên điều thần kỳ ở giải đấu lần này?
Chính vì vậy, ẩn số Mazembe có thể làm được mọi điều có thể khi ở trong thế không còn gì để mất. Mới đây, tiền đạo Dioko Kaluyituka còn hùng hồn tuyên bố “chức vô địch nằm trong tầm tay của Mazembe” hay như thủ môn Muteba Kidiaba còn lớn tiếng “không sợ Eto’o, Milito”.
Tuy vậy, ai cũng biết, tuyên bố vẫn chỉ là tuyên bố, xét trên lý thuyết, nếu so sánh Mazembe đứng cạnh với Inter thì quả là một sự khập khiễng. Thậm chí, giá trị cả đội hình hiện tại của đội bóng này chưa chắc tương đương với giá trị của một “ngôi sao” bên phía Inter.
Rất có thể, chính sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp này sẽ mang đến một cái kết buồn cho Mazembe.
Dự đoán: Inter thắng 3-1.
Đội hình dự kiến:
Inter: J.Cesar- Cordoba, Lucio, Materazzi, Zanetti- Cambiasso, Thiago Motta- Stankovic, Pandev, Eto’o- Milito.
Mazembe: Muteba Kidiaba - J. Kimwaki, J. Kasusula, E. Nkulukuta Miala, A. Kaluyituka - M. Kazembe, M. Bedi, G. Singuluma, S. Sunzu - P. Kabangu, N. Kasongo.
Lịch đấu và kết quả FIFA Club World Cup 2010
Play-off (8/12): Al-Wahda 3-0 Heraki United
Tứ kết 1 (10/12): Mazembe Englebert 1-0 Pachuca
Tứ kết 2 (11/12): Al-Wahda 1-4 Seongnam Chunma
Bán kết 1 (14/12): Mazembe Englebert 2-0 Internacional
Bán kết 2 (15/12): Seongnam Chunma 0–3 Inter Milan
Tranh hạng 5 (15/12): Pachuca 2–2 Al-Wahda
(Pachuca thắng 4-2 ở loạt đá luân lưu)
Tranh hạng 3 (18/12): Internacional – Seongnam
Chung kết (19/12): Mazembe Englebert – Inter Milan
H.Long