1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Ibrahimovic vỗ tay khen ngợi C.Ronaldo

(Dân trí) - Trong trận lượt về giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha, C.Ronaldo tiếp tục là ngôi sao sáng nhất, hat-trick của anh đã giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng và giành vé vớt tới Brazil. Chứng kiến điều đó, dù rất buồn nhưng Ibrahimovic vẫn vỗ tay khen ngợi đối thủ...

 

Tuyển Bồ Đào Nha không phải là đội bóng một người, nhưng chắc chắn rằng đội bóng này đang sở hữu một “siêu nhân”, và người ấy chính là C.Ronaldo. Trận lượt đi tại Bồ Đào Nha, CR7 đã tỏa sáng và bàn thắng duy nhất của anh đã giúp đội chủ nhà có được chiến thắng 1-0, qua đó giành chút lợi thế trước trận lượt về này.

 

Và đêm qua, trên đất Thụy Điển CR7 còn thăng hoa hơn với một hat-trick để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà và qua đó giành quyền tham dự World Cup 2014. Quả thật dù CR7 đang là ngôi sao sáng nhất nhì thế giới bóng nhưng ít ai có thể ngờ rằng một mình anh có thể tỏa sáng và định đoạt cả hai trận đấu.

 

Màn trình diễn cá nhân của CR7

 

 
 

Trước vòng đấu play-off đã có rất nhiều sự so sánh giữa CR7 và Ibramhimovic, ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Thụy Điển đêm qua cũng chơi rất hay và có một cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha. Tất nhiên chẳng thể so sánh CR7 hay Ibra xem ai giỏi hơn bởi mỗi người một phong cách và vị trí thi đấu khác nhau, song cũng rất nhiều người đợi chờ một cuộc so tài giữa hai ngôi sao hàng đầu thế giới này. Lần này có vẻ CR7 đã thắng, chính bản thân Ibra cũng đã thừa nhận điều đó. Chứng kiến màn chói sáng của CR7 tiền đạo của Thụy Điển đã không ngần ngại vỗ tay khen ngợi đối phương.

 

Ibra vỗ tay khen CR7
 

 

Phù Sa