1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Hủy diệt” Basel, Porto tiến vào tứ kết Champions League

(Dân trí) - Đêm qua, Porto đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước “hiện tượng” Basel ngay trên sân nhà Dragao để giành vé lọt vào vòng tứ kết Champions League.

Ở trận đấu lượt đi trên đất Thụy Sĩ, Porto đã có thế trận trên chân so với Basel. Mặc dù vậy, họ chỉ giành được kết quả hòa. Dù sao, cách biệt giữa hai đội đã được thể hiện rõ nét trong trận lượt về tại Bồ Đào Nha.

Porto dễ dàng đánh bại Basel

Porto dễ dàng đánh bại Basel


Mặc dù không thể đưa ra sân tiền đạo Jackson Martinez vì chấn thương nhưng Porto vẫn xuất sắc giành chiến thắng 4-0 trước các vị khách Thụy Sĩ, để giành vé lọt vào vòng tứ kết Champions League.

Với những gì đã thể hiện, đội bóng Bồ Đào Nha cho thấy họ sẽ là thách thức lớn với những đội bóng mạnh ở giải đấu năm nay. Tới thời điểm này, Porto đang cùng Chelsea là là những chưa nếm mùi thất bại ở Champions League mùa này.

Bước vào trận đấu này, HLV Lopetegui đã quyết định sử dụng Aboubakar thay thế Jackson Martinez lĩnh ấn hàng công của Porto. Dường như cách biệt lớn giữa hai đội đã khiến sự vắng mặt của chân sút người Colombia không còn đáng kể với đội chủ nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Porto đã dồn lên với sức ép khủng khiếp lên khung thành của Basel. Họ chỉ mất 14 phút để xuyên thủng mành lưới Basel. Người lập công cho đội bóng Bồ Đào Nha là tiền vệ Brahimi sau pha sút phạt mẫu mực.


Không lâu sau đó, Porto chịu tổn thất lớn khi hậu vệ Danilo dính chấn thương nặng và phải rời sân. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì sức ép. Trong khi đó, dù rất muốn có bàn thắng nhưng Basel vẫn không thể áp đặt thế trận. Đội chủ nhà tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm khác trong hiệp 1 nhưng họ đã không thành công.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, đội bóng Bồ Đào Nha đã có được bàn thắng thứ 2. Từ ngoài vòng cấm, Hector Herrara tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, ra khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Vaclík và đi vào lưới Basel.

Tới phút 56,tỷ số đã là 3-0 cho Porto. Từ pha sút phạt cự ly chừng 30 mét, Casemiro đã vung chân dứt điểm tung lưới Basel trong sự ngỡ ngàng của nhiều CĐV có mặt trên khán đài sân Dragao.

Trong những phút tiếp theo, Basel đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, họ lại mắc bẫy phản công của đội chủ nhà. Từ tình huống như vậy ở phút 76, Aboubakar đã ấn định tỷ số 4-0 cho Porto. Ngày thảm hại của Basel còn khép lại với chiếc thẻ vàng thứ 2 của trung vệ Walter Samuel ở phút 90.

Đội hình thi đấu:

Porto: Fabiano; Danilo, Maicon, Marcano, Sandro; Herrera, Casemiro, Evandro (Quaresma 79); Tello, Aboubakar, Brahimi (Neves 74).

Basel: Vaclik; Xhaka, Schaer (Embolo 57), Samuel, Safari; Elneny, Frei (Kakitani 63); Gonzalez, Zuffi, Gashi (Calla 77); Streller

H.Long