Trận play-off mùa giải 2006 (15h30 ngày 30/8):

Huế - Hải Phòng: người lên ngựa, kẻ chia bào…

(Dân trí) - Chưa kịp “xả hơi” sau một mùa giải căng thẳng, hai đội bóng đã phải bước vào một cuộc so kè sinh tử mà không đội bóng nào muốn tham dự. Sau nhiều năm lìa xa giải đấu cao nhất, H.Huế có đủ sức để đẩy M.H.HP xuống thế chân mình ở hạng Nhất năm tới?

H.Huế có lẽ là đội bóng “có duyên” nhất với các trận đấu play-off, khi góp mặt trong 3 trận knock-out trong số 5 lần cuộc chơi được tổ chức.

 

8 năm về trước, Thừa Thiên Huế bất ngờ vượt qua Hải Quan để lên chơi ở giải VĐQG (tiền thân của V-League). 4 năm sau đó, hẳn nhiều người còn nhớ đội bóng Cố đô đã phải ngậm ngùi giã từ giấc mơ quay lại giải đấu cao nhất sau khi bị ACB.HN đánh bại trên sân Vinh.

 

Năm nay, với một dàn cầu thủ trẻ tuổi đôi mươi do chính “lò nhà” đào tạo, H.Huế đã thi đấu khá chững chạc ở giải hạng Nhất. Không nổi bật như Đồng Tháp, cũng không lộ hết tham vọng như H.Thanh Hoá, nhưng lối đá chặt chẽ, đồng đều và có bài bản của các học trò ông Đoàn Phùng chính là yếu tố mang lại thành công.

 

Trong số 26 trận đã chơi ở giải hạnh Nhất 2006, H.Huế chỉ để thua đúng 2 trận. Không chỉ có sự đồng đều và sức trẻ, sức mạnh của đội bóng Cố đô còn xuất phát từ khả năng săn bàn của cặp tiền đạo “lê dương” Flavio Cruz (11) và Christian Nwaokorie (12). Cặp đôi này đã ghi tổng cộng 18 bàn thắng và luôn là những cầu thủ chơi hiệu quả nhất.

 

Huế - Hải Phòng: người lên ngựa, kẻ chia bào… - 1
 HLV Đoàn Phùng đã để lại dấu ấn rất lớn
 trong lối chơi của H.Huế (Ảnh: Vietnamnet).

 

Vấn đề của H.Huế chính là kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao. Ngay cả ở giải hạng Nhất, đội bóng này cũng ít khi thắng nhờ áp đặt được lối chơi mà chủ yếu nhờ vào những pha phản công và khả năng chớp thời cơ của các tiền đạo. Những trận đấu có H.Huế thường diễn ra không cởi mở và có xu hướng… hoà không bàn thắng (H.Huế đã hoà tổng cộng 12 trận).

 

Cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Tú - Cảnh Lâm tuy chơi kín kẽ và quyết liệt, nhưng chưa có ai thể hiện được vai trò thủ lĩnh thực thụ, do đó lối đá của đội dễ trở nên manh mún.

 

Năm nay, H.Huế có vẻ không “năng nổ” như những mùa trước, đặc biệt là sau vụ ì xèo vì tiêu cực hồi cuối mùa 2005 và việc ngân sách dành cho đội bóng bị giảm mạnh, khiến cho các cầu thủ luôn phải đối mặt với tình trạng nợ lương.

 

Xét cho cùng, điều đó có thể là lợi thế, nhưng cũng có thể là một dấu hỏi về quyết tâm của thầy trò ông Phùng trong cuộc đấu tới đây. Nếu các cầu thủ H.Huế vào trận với tâm lý thoải mái “không mất gì” và đá một trận ra hồn, thì sức trẻ và khí thế của họ có thể “át vía” M.H.HP.

 

Nhưng ngược lại, nếu như trong đầu các cầu thủ trẻ Cố đô tồn tại ý nghĩa ‘đá cho xong” thì gần như chắc chắn họ sẽ trao tay chiếc vé V-League cho đối thủ, vì xét về thực lực, họ vẫn còn kém xa đội bóng của ông Phạm Văn Hùng.

 

Điều bi đát là ở chỗ, H.Huế đủ sức để làm hùng làm tướng ở hạng Nhất, nhưng có phần quá sức nếu chơi ở V-League. Vì vậy, không chắc họ sẽ tung hết sức để chơi, hay “ém” thêm một năm nữa (năm sau H.Huế hoàn toàn có khả năng lên hạng trực tiếp vì chỉ có hai đối thủ “ngang vai phải lứa” là Thể Công và Tiền Giang) để rèn quân?

 

Trên sách vở, nếu chơi đúng sức thì M.H.Hải Phòng hoàn toàn có thể “nuốt chửng” đối thủ, nhất là khi họ được chơi trên sân “hàng xóm” Thiên Trường. Hàng công của đội bóng thành Hoa phượng đỏ thuộc top “đỉnh” của V-League, với 31 bàn thắng, trong đó “tam giác quỷ” Tostao-Julien-Văn Thành đã đóng góp đến 28 bàn.

 

Huế - Hải Phòng: người lên ngựa, kẻ chia bào… - 2
 M.H.HP (áo đỏ) sẽ thắng nhờ bản lĩnh và lực lượng?

 

Tiếp tục thiếu vắng Thế Phong do chưa mãn án treo giò, nhưng lực lượng còn lại của M.H.HP đủ sức làm nên một chiến thắng. Hàng tiền vệ có chất lượng với Abdalla, Minh Châu, Trường Giang, Văn Thành đủ sức làm tình làm tội các đồng nghiệp trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm bên phía H.Huế.

 

Tuy nhiên, sự sa sút phong độ và những xích mích nội bộ nảy sinh ở nửa cuối mùa giải đã khiến đội bóng xứ Cảng “rơi tự do” trên BXH. Không những thế, chuỗi trận tồi tệ đó đã trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến “bầu” Tuân phải trả đội bóng về Sở TDTT. Điều đó có nghĩa là dù có thoát khỏi “sổ Nam Tào”, M..H.HP cũng sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn trước mắt.

 

Khó khăn, đó là cảnh chung của cả hai đội bóng bây giờ. M.H.HP có thực lực (trên lý thuyết), và chắc chắn không muốn xuống hạng nhất, lại được đá “gần nhà”, do đó cơ hội nghiêng về họ ít nhiều.

 

Chờ xem H.Huế trẻ trung sẽ vượt khó như thế nào để không một lần nữa “khóc trước Ngọ Môn”!

H.K