1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV O’Neill bất ngờ chia tay Aston Villa

(Dân trí) - Sau 4 năm gắn bó và có không ít công lao, hôm qua (9/8) HLV Martin O’Neill bất ngờ nói lời chia tay Aston Villa. Nguyên nhân chính là O’Neill bất lực trong việc giữ chân các trụ cột ở lại sân Villa Park.

 

HLV Martin O’Neill không hề nhắc đến lý do khiến ông phải ra đi nhưng theo báo giới Anh, ông ra đi vì bất lực trong việc níu giữ các trụ cột ở lại Aston Villa. James Milner đang tiến sát Man City còn Ashley Young cũng rục rịch đòi ra đi. Nếu không giữ nổi các ngôi sao, Aston Villa khó có cơ hội đua tranh mùa giải tới.
 
 
HLV O’Neill bất ngờ chia tay Aston Villa - 1

O'Neill bất ngờ chia tay Aston Villa sau nhiều năm gắn bó

 

Vị HLV này phát biểu sau khi đưa ra quyết định cuối cùng: “Tôi đã có được những ngày tháng đẹp đẽ cùng Aston Villa, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các cầu thủ cũng như CĐV nhà. Tất cả luôn ủng hộ và dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất trong 4 năm qua”.

 

Sau khi O’Neill ra đi, HLV đội trẻ Kevin MacDonald sẽ tạm thời chỉ đạo các cầu thủ tập luyện. Mục tiêu thay thế mà đội bóng thành Birmingham đang nhắm đến là HLV tuyến Croatia, Slaven Bilic và HLV tuyển Mỹ, Bob Bradley.

 

Chủ tịch Randy Lerner phát biểu khi chia tay Martin O’Neill: “Tôi nghĩ đây là quyết định đầu bất ngờ nhưng tôi tôn trọng ông ấy. O’Neill đã có những đóng góp lớn lao giúp Aston Villa giành vị trí thứ 6 Premier League và trở thành một đội bóng đáng nể ở nước Anh.

 

Và khi Martin ra đi, chúng tôi sẽ phải tìm người xứng đáng để thay thế. Ông ấy đã để lại nhiều dấu ấn đẹp đẽ cùng đội bóng và CLB chúc ông sẽ thu được nhiều thành công hơn ở môi trường mới”.

 

Sau khi Martin O’Neill ra đi, thủ thành Brad Friedel cũng sắp sửa gia nhập Fulham. Tiền vệ James Milner đang tiếp cận Man City và mức giá của tiền vệ người Anh là 18 triệu bảng kèm theo Stephen Ireland. Những người khác chuẩn bị rời Aston Villa gồm có Steve Sidwell, Luke Young, Curtis Davies, Habib Beye, Nicky Shorey và Nigel Reo-Coker.

 

Kim Anh

Theo Sun