1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hàng thủ U23 Việt Nam và nỗi lo trước sức mạnh hàng công của Nhật Bản

(Dân trí) - Hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi khá tốt trong trận ra quân gặp U23 Malaysia, nhưng rõ ràng đội chủ nhà vòng loại U23 châu Á (bảng I) không mạnh để có thể khiến hàng phòng ngự của U23 Việt Nam mắc sai lầm. Nhưng với U23 Nhật Bản thì khác…

Trong những trận giao hữu vừa qua, hàng thủ của U23 Việt Nam luôn nhận được sự đánh giá cao nhất của HLV Miura. Thậm chí sau trận giao hữu nào, ông thầy người Nhật Bản cũng dành những lời khen ngợi cho các hậu vệ và thủ môn. Tuy nhiên, ở trận giao hữu với Olympic Thái Lan, hàng thủ lại mắc nhiều lỗi nhất và là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua đậm 1-3.

Có lẽ HLV Miura cùng các học trò phải rút kinh nghiệm nhiều ở trận thua này, bởi điều đó sẽ giúp họ tránh đi vào vết xe đổ ở trận gặp U23 Nhật Bản tối nay-đối thủ còn mạnh hơn nhiều so với Thái Lan.

Hàng thủ U23 Việt Nam sẽ có một ngày làm việc đầy vất vả
Hàng thủ U23 Việt Nam sẽ có một ngày làm việc đầy vất vả

Đầu tiên là pha không kèm người để Tanakon đánh đầu chiến thuật cho Jaturong đệm lòng trúng người Hoài Anh vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Olympic Thái Lan. Ở bàn thua thứ 2, Hoài An phạm lỗi với Chenrop trong vòng cấm và trọng tài cho Olympic Thái Lan được hưởng quả 11m. Trước đó, thủ môn Hoài An cũng có nhiều pha ra vào không hợp lý.

Ở bàn thua cuối, hàng thủ Olympic Việt Nam liên tục mắc sai lầm và phút 80, Pinyo nhận đường chuyền của đồng đội băng xuống dứt điểm chéo góc hạ Minh Long trong tư thế không ai kèm.

Hàng thủ tưởng như chắc chắn nhất, lại là tử huyệt của U23 Việt Nam. Điều đáng lo ngại hơn cả là những sai lầm của hàng phòng ngự Việt Nam lộ ra khi gặp đối thủ mạnh như Olympic Thái Lan, chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều kho đối đầu với đội bóng hàng đầu châu lục như U23 Nhật Bản.

Vậy HLV Miura đã chuẩn bị những gì cho các học trò trong trận đấu tối nay?

Đó chính là việc giúp các cầu thủ có được sự thoải mái, tự tin. Trong buổi tập hôm qua, tiếng cười liên tục vang lên, khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Malaysia ở trận cầu sinh tử. HLV Miura cũng khẳng định ông đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Nhật Bản và trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Điều này càng giúp các cầu thủ có thêm nhiều động lực, quyết chơi một trận hết sức với người Nhật Bản.

Có sự chuẩn bị kỹ, nhưng cũng có thể HLV Miura đang tính đến phương án sẽ chơi tủ thủ để kiếm một trận hoà, hay chí ít là thua với cách biệt không lớn để có cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á bằng vé vớt.

U23 Nhật Bản đang sở hữu một hàng công rất mạnh
U23 Nhật Bản đang sở hữu một hàng công rất mạnh

Muốn làm được điều này, hàng thủ U23 Việt Nam sẽ phải chơi tỉnh táo, gắn kết, bọc lót tốt, bởi U23 Nhật Bản ở một đẳng cấp khác so với đối thủ U23 Malaysia trước đó.

Thủ môn Hoài Anh có thể tiếp tục được tin tưởng, các hậu vệ sẽ vẫn là Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Tiến Dũng. Riêng hậu vệ biên HLV Miura sẽ phải tìm cầu thủ nào có khả năng chơi áp sát đối phương để hạn chế tối đa những quả tạt của cầu thủ U23 Nhật Bản.

Đối đầu với U23 Nhật Bản vào đêm nay, ông Miura chẳng có lối chơi nào khác ngoài phòng ngự phản công - một lối chơi muôn đời cho đội bóng yếu khi đối đầu với đối thủ vượt trội. Khả năng gây bất ngờ của U23 Việt Nam là cực thấp và nhiều người quan tâm nhất là hàng thủ được HLV Miura chuẩn bị cho trận đấu này, sẽ đứng vững bao nhiêu phút trước những đợt tấn công dồn dập của U23 Nhật Bản?

Lê Cường (từ Malaysia)