Hà Tĩnh và Bà Rịa Vũng Tàu giành 3 điểm ở giải U15 Quốc gia

An An

(Dân trí) - Chiều 10/8, trên sân vận động Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã diễn ra lễ khai mạc và trận đấu giữa chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu và PVF - CAND trong khuôn khổ giải U15 Quốc gia - Cúp Acecook 2023.

Trong lời tuyên bố khai mạc giải, thay mặt Lãnh đạo VFF, Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh: "Đây giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu dành cho bóng đá trẻ quốc gia và đã trở thành điểm hẹn quen thuộc để các cầu thủ trẻ giao lưu, thi đấu cọ xát, rèn luyện tài năng, đồng thời góp phần ổn định hệ thống thi đấu của bóng đá nước nhà.

Trong những năm gần đây, VFF đã có những thay đổi về thể thức thi đấu, nhằm tăng cơ hội thi đấu cọ xát cho các cầu thủ trẻ và điều này đã được các CLB, đội bóng cũng như giới chuyên môn đánh giá cao khi tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển cả về lượng lẫn chất cho lớp cầu thủ kế cận của CLB nói riêng và các Đội tuyển Quốc gia nói chung".

Hà Tĩnh và Bà Rịa Vũng Tàu giành 3 điểm ở giải U15 Quốc gia - 1

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi dự lễ khai mạc giải U15 Quốc gia 2023 (Ảnh: VFF).

Cuộc đọ sức giữa SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là trận đấu mở màn của VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Acecook 2023. SHB Đà Nẵng là ứng viên cho tấm vé đi tiếp tại bảng A khi họ từng tạo nên thành tích bất bại và có được 26 điểm tại vòng loại. Dù vậy, tham vọng của đội bóng này sớm bị dội "gáo nước lạnh". Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo ra bất ngờ khi tiếng còi khai cuộc vang lên chưa lâu.

Phút thứ 7, Văn Khánh có pha tạt bóng như đặt để Viết Dũng bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu. Bất ngờ để thua, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội bóng này vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng cũng phải nhắc đến việc các chân sút của SHB Đà Nẵng bỏ lỡ không ít cơ hội nguy hiểm. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, một lần nữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại khiến đối thủ phải ngỡ ngàng. Phút 54, nhận đường chọc khe tinh tế của Thái Bảo, Văn Khánh thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho đại diện miền Trung. Có được cách biệt an toàn, HLV Hoàng Thọ yêu cầu các học trò lùi sâu đội hình nhằm bảo vệ tỉ số.

Thực tế, SHB Đà Nẵng vẫn có những cơ hội cho riêng mình. Nhưng rồi, những cầu thủ như Thái Hiếu, Hữu Tiến, Ngô Duy lại bỏ lỡ đáng tiếc. Chung cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được 3 điểm đầu tay bằng chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng.

Hà Tĩnh và Bà Rịa Vũng Tàu giành 3 điểm ở giải U15 Quốc gia - 2

Cặp đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và PVF-CAND diễn ra với diễn biến hấp dẫn trong 45 phút đầu tiên. Bà Rịa Vũng Tàu là đội bóng chơi tốt hơn với nhiều pha tấn công mạch lạc và tốc độ. Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND cho thấy mình là một tập thể được đào tạo bài bản với ý thức chiến thuật tốt. HLV Nguyễn Ngọc Duy yêu cầu học trò chơi bình tĩnh và từng bước hóa giải các đợt tấn công của đối thủ. Họ thi đấu kiên nhẫn và chờ cơ hội phản công.

Bước sang hiệp 2, chiến thuật này phát huy tác dụng. Phút 61, PVF-CAND có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Văn Dương đi bóng rất kĩ thuật trước khi tung cú dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Cách đó ít phút, cũng là Văn Dương sút trúng cột dọc nhưng lần này may mắn đứng về phía cầu thủ áo xanh. Tuy nhiên, nỗi lo về thể lực dần bộc lộ và PVF-CAND phải trả giá đắt. Phút 77, Bà Rịa Vũng Tàu cuối cùng cũng có được bàn gỡ.

Từ quả đá phạt chất lượng của đồng đội, Hữu Lợi bật cao đánh đầu chuẩn xác đưa trận đấu trở lại thế quân bình. Phút 80, hậu vệ PVF-CAND mắc sai lầm khi Gia Hưng tăng tốc và chuyền ngang thuận lợi để Khánh An đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1. Những phút cuối trận, PVF-CAND được chơi hơn người khi Khánh An bên phía Bà Rịa Vũng Tàu phải nhận thẻ đỏ. Nhưng họ vẫn không thể có bàn gỡ hòa và chấp nhận kết quả thua 1-2 trước đội chủ nhà.

Hà Tĩnh và Bà Rịa Vũng Tàu giành 3 điểm ở giải U15 Quốc gia - 3