1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 15 V-League 2014

Hạ Hải Phòng, B.Bình Dương giữ vững ngôi đầu

(Dân trí) - Cú đúp của Abass giúp cho B.Bình Dương có chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng, qua đó giữ vững ngôi đầu V-League. Một vấn đề đáng nói khác là ở chỗ Hải Phòng lại gây khó chịu cho khán giả với lối đá quá rắn của mình…

 
Vòng 15 V-League 2014
Ngày 3/5
16h, sân Pleiku: HA Gia Lai 3–2 Than Quảng Ninh
17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 2–0 Hải Phòng
17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 3–0 Đồng Nai
Ngày 4/5
17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – Quảng Nam
17h, sân Long An: ĐT Long An – SL Nghệ An
17h30, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – HV.An Giang

 
Trước giờ bóng lăn, B.Bình Dương được đánh giá cao hơn hẳn Hải Phòng, nhất là về mặt phong độ và lực lượng. Mặt khác, đội bóng đất Cảng còn chịu thêm thiệt thòi về người, do thủ môn Thành Thắng bị treo giò vì hành vi đạp vào cầu thủ Ngọc Anh của Đồng Nai cách nay 1 tuần.

Những khó khăn về mặt nhân sự đó khiến cho đội khách khởi đầu khá thận trọng trước đội chủ nhà. Đấy chính là lý do mà trong khoảng 30 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm, 2 bên chủ yếu tranh chấp ở giữa sân, chứ ít có các pha phối hợp đưa bóng đến sát khu vực 16m50 của đối phương.

Mãi đến phút 31, pha bóng đáng chú ý đầu tiên mới diễn ra. Đấy là tình huống mà Fagan bên phía Hải Phòng tung cú dứt điểm cận thành, nhưng may cho đội chủ nhà là thủ môn Quốc Thiện Esele của họ đã có pha phản xạ xuất thần, cứu thua cho đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải.

Phía bên kia chiến tuyến, chủ nhà B.Bình Dương thi đấu rất bế tắc. Một phần vì HLV Lê Thụy Hải không vội vã dâng cao đội hình tấn công, phần khác vì các cầu thủ của đội bóng đất Thủ Dầu cũng tỏ ra e ngại lối chơi quá rắn của các cầu thủ đến từ đất Cảng.

Chiếc thẻ đỏ của Lê Văn Phú (Hải Phòng) chính là bước ngoặt của trận đấu, ảnh: Kim Điền
Chiếc thẻ đỏ của Lê Văn Phú (Hải Phòng) chính là bước ngoặt của trận đấu, ảnh: Kim Điền

Hàng công bế tắc cũng chính là lý do mà HLV Lê Thụy Hải của đội bóng miền Đông Nam bộ quyết định rút Kesley ra sân từ cuối hiệp 1, thay cho anh là chân sút Suleiman, người đã lập cú đúp, giúp B.Bình Dương thắng SL Nghệ An 1 tuần trước.

Từ khi có sự xuất hiện của Suleiman trên sân, thế công của B.Bình Dương có phần sáng nước hơn. Suleiman tỏ ra ăn ý hơn với các đồng đội trên hàng tấn công, giúp cho sự gắn kết ở tuyến trên của đội chủ nhà được tăng lên.

Dù vậy, thế trận chỉ bắt đầu thay đổi từ thời điểm mà trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú của đội bóng đất Cảng phải nhận thẻ đỏ, vì đá dữ với cầu thủ bên phía B.Bình Dương. Chơi thiếu người, Hải Phòng càng đá càng đuối, trong bối cảnh mà họ cũng không phải là đội dẻo dai về mặt thể lực. Đáng nói hơn nữa, đây là trận thứ 2 liên tiếp, Hải Phòng có cầu thủ bị đuổi vì lối chơi thô bạo.

Niềm vui của Abass sau khi lập cú đúp giúp B.Bình Dương giữ vững ngôi đầu, ảnh: Kim Điền
Niềm vui của Abass sau khi lập cú đúp giúp B.Bình Dương giữ vững ngôi đầu, ảnh: Kim Điền

Còn với B.Bình Dương, ưu thế hơn người giúp cho đội bóng của HLV Lê Thụy Hải bắt đầu thoải mái tăng tốc. Ông Hải tung nốt một ngôi sao tấn công khác là Tăng Tuấn vào sân, hòng tận dụng khả năng di chuyển không bóng linh hoạt của cầu thủ này.

Phút 68, B.Bình Dương thực hiện được điều họ mong muốn là ghi bàn vào lưới Hải Phòng. Đấy là tình huống mà Suleiman sút bóng khá nhanh từ quả đá phạt góc của đồng đội, trước khi Abass đá nối từ khoảng cách 1m, làm tung lưới thủ môn Xuân Việt bên phía Hải Phòng, ghi bàn giúp B.Bình Dương dẫn trước 1-0.

Bàn thắng vừa nêu giúp cho đội bóng miền Đông Nam bộ cởi bỏ được tâm lý đè nặng, giúp họ tấn công thanh thoát hơn. Phút 73, Tăng Tuấn đi bóng qua 1 hậu vệ đội khách, trước khi sút bóng từ khoảng 18m, buộc thủ môn Xuân Việt của Hải Phòng phải tung người cứu thua.

Tiếp đó, ở phút 81, Abass có pha xoay người cực nhanh, dứt điểm từ khoảng 14m, đưa bóng đi thẳng vào góc lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho B.Bình Dương.

Từ đây, tinh thần của Hải Phòng gần như sụp đổ, đội bóng đất Cảng hầu như chỉ đá để chờ tiếng còi dứt trận. Còn với B.Bình Dương, nếu chính xác hơn trong các pha dứt điểm sau đó, họ thậm chí còn có thể thắng đậm hơn nữa.

Đáng chú ý nhất là tình huống mà Trọng Hoàng chuyền bóng từ biên phải cho Suleiman đánh đầu hiểm, thủ môn Xuân Việt bó tay, nhưng bóng lại dội trúng cột dọc dội ra ngoài.

Dù sao thì chiến thắng 2-0 cũng là quá đủ để đội bóng đất Thủ Dầu duy trì mạch toàn thắng, đồng thời tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, bất chấp sự cạnh tranh của Thanh Hóa.

Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014