1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ gục Osasuna, Valencia trở lại “top 4”

(Dân trí) - Valencia tiếp tục thể hiện phong độ tốt trên sân khách khi đánh bại Osasuna 3-1 tại Navarra, qua đó giành lại vị trí thứ 4 từ tay Deportivo, tiếp tục gây sức ép lên 3 đội phía trên là Real Madrid, Barcelona và Sevilla.

 

Xứ Navarra luôn được coi là “đất chết” dành cho các đội bóng lớn, nơi mà không khi thù địch của từ những CĐV xứ Basque thường khiến mọi đối thủ phải e sợ. Valencia lường trước được bất trắc mà họ sẽ gặp phải nhưng với bản lĩnh và sự khôn ngoan trong lối chơi, đoàn quân HLV Unai Emery đã ca khúc khải hoàn một cách ấn tượng.
 
 
Hạ gục Osasuna, Valencia trở lại “top 4” - 1

David Villa đưa Valencia dẫn trước từ khá sớm

 

Vòng 11 La Liga

Chủ nhật, 22/11

Deportivo 2-1 Atletico

Tenerife 1-2 Sevilla

R. Madrid 1-0 Racing

Bilbao 1-1 Barcelona

Villarreal 3-1 Valladolid

Xerez 0-0 Gijon

Espanyol 0-2 Getafe

Mallorca 3-1 Almeria

 

Thứ hai, 23/11

Malaga 1-1 Zaragoza

Osasuna 1-3 Valencia

David Villa, Marchena và Albelda lần lượt lập công giúp Valencia dễ dàng dẫn trước 3 bàn. Phải đến nửa cuối hiệp 2, Osasuna mới có được bàn gỡ 1-3 nhờ công cầu thủ vào sân thay người Masoud. Nhưng cố gắng muộn màng đó không giúp đội nhà ngăn Los Che có được thắng lợi thứ 5 trên sân khách năm nay.

 

Giành 3 điểm trọn vẹn tại Navarra, Valencia trở lại vị trí thứ 4 với 24 điểm/11 trận. Hiện tại, CLB xứ Castellon chỉ kém đội đầu bảng Real Madrid có đúng 4 điểm. Cuộc đua giành chức vô địch Liga đang trở nên vô cùng rộng mở khi cách biệt ở nhóm “bộ tứ” là không đáng kể.

 

Thiếu vắng Mata do chấn thương, HLV Unai Emery bố trí Pablo đã tiền vệ trái, Joaquin chơi bên phải còn cặp tiền vệ trung tâm là Marchena-Albelda. Valencia nhập cuộc chủ động ngay từ đầu và sau hàng loạt pha bóng tấn công có nét, Los Che đã có được bàn mở tỷ số.

 

Phút 12, từ đường bấm bóng điệu nghệ bên ngoài vòng cấm của Marchena, David Villa tung người dứt điểm trên không, bóng đi hiểm và bất ngờ khiến thủ thành Ricardo không kịp phản ứng. Valencia vượt lên dẫn trước 1-0.

 
 
Hạ gục Osasuna, Valencia trở lại “top 4” - 2

Valencia chơi chủ động và lấn lướt trong suốt 90 phút

Chơi hứng khởi và thanh thoát, Los Che dễ dàng có được bàn thắng thứ hai ở phút 21. Nhận thấy thủ thành Ricardo lên hơi cao, tiền vệ Albelda thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn Osasuna từ cực ly 25m cực kỳ chính xác, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội khách.

 

Dù không tạo được quá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lối chơi khôn ngoan và tinh tế của Valencia khiến Osasuna gặp nhiều bế tắc trong việc triển khai bóng. Mãi đến cuối hiệp 1, Osasuna mới có pha bóng đáng kể đầu tiên khi Javad Nekounam bấm bóng cho Aranda đánh đầu cực căng, tiếng là bóng lại đi sạt cột dọc.

 

Bước sang hiệp 2, Valencia vẫn là đội làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, bất chấp những nỗ lực từ phía Osasuna. Và đến phút 56, đội khách đã có được bàn thắng thứ 3. Từ quả tạt bóng bên phải của Bruno, hậu vệ Osasuna phá không dứt khoát tạo điều kiện để Marchena vuốt má ngoài hiểm hóc hạ Ricardo, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Valencia.

 

Các CĐV Osasuna không giữ được bình tĩnh và ném vật thể lạ xuống sân khiến trận đấu bị gián đoạn vài phút. Trên sân, Pandiani cũng không kiềm chế nổi “cái đầu nóng” và lãnh thẻ đỏ rời sân ở phút 65.
 
 
Hạ gục Osasuna, Valencia trở lại “top 4” - 3

Bàn gỡ của Masoud không đủ giúp Osasuna tránh khỏi thất bại

 

Bất ngờ là chỉ 3 phút sau khi chơi thiếu người, Osasuna có được bàn gỡ. Punal nỗ lực đi bóng rồi tạt vào trong cho cầu thủ vào sân thay người Masoud bật cao đánh đầu tung lưới Cesar, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

 

Về cuối trận, dù rất cố gắng nhưng Osasuna không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận đại bại 1-3 kể cả khi Valencia chơi có phần lơi lỏng và chủ quan. Trung vệ Flano hoàn tất một đêm thất vọng của Osasuna khi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở những phút bù giờ.

 

Đội hình thi đấu:

 

Osasuna: Ricardo; Azpilicueta, Miguel Flaño, Josetxo, Calleja (Dady, 57); Juanfran, Puñal, Nekounam (Rúper, 80), Camuñas; Pandiani, Aranda (Masoud, 57).

 

Valencia: César; Bruno, Navarro, Dealbert, Mathieu; Albelda, Marchena (Baraja, 83); Joaquín (Alexis, 77), Silva (Ever Banega, 69), Pablo Hernández; Villa.

 

“Láng giềng” của Valencia, Villarreal cũng đánh dấu sự hồi sinh bằng thắng lợi 3-1 trước Valladolid lại El Madrigal. Nilmar tỏa sáng với một “cú đúp”, bàn còn lại của “Tàu ngầm vàng” được ghi bởi G. Rossi.

 

 

Bảng xếp hạng La Liga 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Real Madrid

28

11

9

1

1

27-8

2

Barcelona

27

11

8

3

0

29-8

3

Sevilla

25

11

8

1

2

21-8

4

Valencia

24

11

7

3

1

22-11

5

Deportivo

22

11

7

1

3

16-12

6

Mallorca

20

11

6

2

3

21-14

7

Gijon

17

11

4

5

2

12-10

8

Bilbao

17

11

5

2

4

12-14

9

Getafe

15

11

5

0

6

14-16

10

Espanyol

13

11

3

4

4

8-12

11

Villarreal

12

11

3

3

5

17-15

12

Osasuna

12

11

3

3

5

12-15

13

Almeria

12

11

3

3

5

11-15

14

Zaragoza

12

11

3

3

5

15-22

15

Valladolid

10

11

2

4

5

15-20

16

Tenerife

10

11

3

1

7

8-21

17

Racing

7

11

1

4

6

10-20

18

Atletico

7

11

1

4

6

13-24

19

Xerez

7

11

1

4

6

3-16

20

Malaga

6

11

1

3

7

11-16

 

Anh Tuấn