1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VCK U21 Báo Thanh Niên

HA Gia Lai nuốt trọn chén đắng, SHB Đà Nẵng khởi đầu như mơ

(Dân trí) - Đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng HA Gia Lai đã gây thất vọng khi thua Than Quảng Ninh 1-2 ngay ở trận ra quân. Ở trận đấu còn lại ở bảng A, ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng đã bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng trận thắng 2-0 trước cựu VĐ Tiền Giang.

 

HA Gia Lai uống trọn “chén đắng”

 

Vừa nhập cuộc, HA Gia Lai đã chủ động đẩy đội hình lên dồn ép đối phương. Những miếng tấn công của đội bóng phố Núi khá đa dạng, tuy vậy những đường chuyền cuối cùng từ đôi chân của Thanh Liêm, Trần Vũ hay Thái Học lại thường xuyên sai địa chỉ. Đó cũng là nguyên nhân khiến cặp tiền đạo chơi phía trên Thanh Tấn và Hoàng Thiên rơi vào tình trạng đói bóng.

 

Phía bên kia, Than Quảng Ninh chơi khá thận trọng, hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, có chiều sâu. Ở khu trung tuyến, Văn Hiếu (người đang chơi đội 1 Than Quảng Ninh) đã có một trận đấu xuất sắc trong vai trò đánh chặn và tổ chức tấn công. Trong một pha tổ chức tấn công ở phút 35, từ ngoài vòng 16m50, chính Văn Hiếu thực hiện cú sửa lòng vào góc xa làm bó tay thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.
 
 
HA Gia Lai nuốt trọn chén đắng, SHB Đà Nẵng khởi đầu như mơ - 1

HAGL (đỏ) thua thất vọng trong ngày ra quân

 

Một số điều chỉnh đã giúp HA Gia Lai chơi khởi sắc hơn ở hiệp 2, những pha phối hợp ở trung lộ và đánh biên trở nên nhịp nhàng hơn. Bởi thế, sóng gió cũng liên tục được tạo ra trước khung thành thủ môn Phạm Hải Long. Những cơ hội có thể ăn bàn đã tìm đến, tuy nhiên, tất cả đều trôi qua mũi giày của Thái Học hay Thanh Tấn…

 

Phút 65, Rơ Lam Dem được đưa vào sân thay cho Thanh Liêm. Đúng 3 phút sau, chính cầu thủ này thực hiện cú tạt bóng bên cánh phải loại hết hàng phòng ngự Than Quảng Ninh. Và Thái Học không bỏ lỡ băng vào đệm bóng san bằng khoảng cách 1-1.

 

Sau bàn gỡ, các học trò của HLV Quốc Tuấn chơi khá bốc lửa, nhưng cũng chính một phút thả hồn lên mây, hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi đã mắc sai lầm để cho Đình Tài thoát xuống, rồi  thực hiện cú tạt bóng vào trong, sau cú đánh đầu bật ra của đồng đội, Hải Huy kịp thời lao vào đánh đầu nối nâng tỷ số lên 2-1.

 

Không còn gì để mất, HA Gia Lai đẩy hết cả đội hình tràn sang phần sân tìm bàn gỡ. Nhằm bảo vệ thành quả, đội bóng vùng Mỏ lui sâu về sân nhà để dựng lên một chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành đội nhà. Dù nỗ lực đến phút chót, nhưng HA Gia Lai không tài thể lật đổ được chiếc xe buýt này và chịu thúc thủ với tỷ số 1-2.
 
 
HA Gia Lai nuốt trọn chén đắng, SHB Đà Nẵng khởi đầu như mơ - 2

Trận đấu đã diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt

 

SHB Đà Nẵng khởi đầu như mơ

 

Cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ SHB Đà Nẵng và cựu vô địch U21 năm 2006 - Tiền Giang, chính là trận cầu được chờ đợi nhất trong buổi chiều hôm nay. Nếu đội bóng sông Hàn mang đến dự hội với những gương mặt từng chinh chiến tại V-League, hoặc góp mặt trong màu áo các đội U QG, thì Tiền Giang cũng không kém cạnh khi sở hữu những gương mặt từng làm mưa làm gió ở các giải trẻ những năm qua như: Quốc Anh, Nhật Tân, Phúc Hiệp, hay Văn Mộc (tăng cường từ CS Đồng Tháp).

 

Trận cầu đã “nóng” lên khi quả bóng vừa lăn qua vạch vôi, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã chứng tỏ được bản lĩnh khi cầm trịch được nhịp độ của trận đấu. Còn Tiền Giang cũng có những bài miếng đa dạng: đánh biên, trung lộ… để chống lại nhà ĐKVĐ. Những cơ hội cũng đã tìm đến với 2 đội nhưng Ngọc Thông, Văn Quý (SHB.ĐN) hay Văn Mộc (Tiền Giang) đều bỏ lỡ đáng tiếc.

 

Trận đấu đang diễn ra khá gây cấn thì phút 23, giàn đèn trên sân Gò Đậu bỗng nhiên vụt tắt, phải đợi gần 10 phút sau trận đấu mới được tiếp tục khi sự cố được khắc phục.
 
 
HA Gia Lai nuốt trọn chén đắng, SHB Đà Nẵng khởi đầu như mơ - 3

SHB Đà Nẵng đã có sự khởi đầu đầy thuyết phục

 

Tiền Giang đã nhập cuộc khá hứng khởi sau “sự cố”, bắt đầu bằng cú sút của Văn Mộc (31’), tiếp đó là cú đá phạt của Phúc Hiệp từ ngoài vòng 16m50, bóng đi thẳng vào góc cao (36’) nhưng thủ môn Xuân Nam đã xuất sắc tung người đẩy bóng.

 

SHB Đà Nẵng đáp lễ bằng pha uy hiếp khung thành của Ngọc Thông nhưng Minh Chiến cũng xuất sắc đẩy bóng cứu thua. Chơi giăng co đến phút 54, đội trưởng Nguyên Sa xuất thần tung cú sút xa từ ngoài vòng 16m50 mở tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

 

Bàn mở tỷ số càng giúp cho đội bóng sông Hàn chơi mượt mà trong tấn công lẫn phòng thủ. Và thêm những cơ hội ngon ăn được tạo ra, điển hình như cú đánh đầu hiểm hóc của Công Thảo, nhưng không thắng được Minh Chiến. Và cũng chính Công Thảo phá bẫy việt vị thành công để nới rộng khoảng cách lên 2-0 (78’).

 

Tiền Giang đã vùng lên ở những phút cuối, song trong một buổi chiều thiếu may mắn, đội bóng bên bờ sông Tiền đành phải trắng tay trong trận ra quân.

 

Ngày mai (19/9) sẽ diễn ra 2 trận đấu tiếp theo:

 

15h30: K.Khánh Hoà - T&T HN

17h30: B.Bình Dương -  TP.HCM

 

Bài: Thạch Yên
Ảnh: Sơn Dũng