1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giúp Man City cầm hòa Chelsea, Lampard đi ăn mừng cùng vị hôn thê

(Dân trí) - Mặc dù không mấy vui vẻ khi ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ nhưng điều đó cũng không ngăn được cầu thủ này có một buổi ăn tối lãng mạn bên vị hôn thê Christine Bleakley.

Trong trận đấu tâm điểm của vòng 5 giải Ngoại hạng Anh tối chủ nhật vừa rồi, Frank Lampard đã được HLV Manuel Pellegrini chọn để đá chính và chính anh cũng là tác giả của bàn thắng vào lưới của đội bóng cũ Chelsea. Bàn thắng này đã giúp cho Man City giành được 1 điểm quý giá trên sân nhà Etihad. Sau khi ghi bàn, Lampard đã không ăn mừng bàn thắng để bày tỏ sự tôn trọng dành cho đội bóng cũ.

Dù vậy sau đó, chàng tiền vệ 36 tuổi này đã đi ăn tối cùng vị hôn thê Christine Bleakley để ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Man City. Cặp tình nhân này ăn tối tại một nhà hàng ở thành phố Manchester. Lampard tỏ ra khá vui mặc dù trước đó đã làm cho đội bóng cũ mất đi 2 điểm mà tưởng như nắm chắc trong tay.

Lampard đã không ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới của Chelsea
Lampard đã không ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới của Chelsea
Cầu thủ 36 tuổi này tỏ ra khá vui khi đi ăn tối cùng vị hôn thê
Cầu thủ 36 tuổi này tỏ ra khá vui khi đi ăn tối cùng vị hôn thê
Vị hôn thê xinh đẹp của Frank Lampard
Vị hôn thê xinh đẹp của Frank Lampard
Cặp đôi này ăn tối tại một nhà hàng ở Manchester
Cặp đôi này ăn tối tại một nhà hàng ở Manchester
Cặp đôi này ăn tối tại một nhà hàng ở Manchester
Bàn thắng của Lampard vào lưới của Chelsea. Trớ trêu thay, người không cản phá được pha bóng của Lampard lại chính là người bạn thân John Terry.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã từ chối bàn luận về bàn thắng của Frank Lampard. Nhớ lại kỳ chuyển nhượng vừa rồi, chính Mourinho là người đã quyết định không gia hạn hợp đồng với "Người không phổi" khi ông biết Barcelona đang chuẩn bị bán Cecs Fabregas.

Trong khi đó, sau khi Frank Lampard lập công, HLV Manuel Pellegrini đã dành những lời khen có cánh cho tiền vệ này: "Tôi đã bảo Lampard hãy vào sân và ghi bàn. Tôi đã chắc chắn rằng anh ấy sẽ thi đấu tốt cho dù đối thủ là đội bóng mà anh đã từng gắn bó suốt 13 năm. Tôi tin điều đó vì Lampard là một cầu thủ chuyên nghiệp, đầy kinh nghiệm và bản lĩnh. Và khi anh ấy ghi bàn, tôi thật sự rất vui."
LT