1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Giấc mơ châu Á đã bắt đầu ở ĐT Việt Nam

(Dân trí) - Thầy trò ông Calisto “hội nghộ” chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011, cũng là lúc người hâm mộ hồi tưởng lại chiến thắng lịch sử AFF Cup, và bắt đầu mơ đến ngày Việt Nam sẽ thắng tưng bừng để góp mặt ở giải vô địch châu lục.

Ngày tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam có thật nhiều ý nghĩa đặc biệt, tất cả đều chìm đắm trong những lời tôn vinh và ca tụng. Là những người anh hùng vừa mang cúp vàng về cho đất nước, họ xứng đáng được hưởng những lời ca ngợi nồng nhiệt nhất của người hâm mộ, xứng đáng được nhận những khoản thưởng, nhưng đi kèm đó sẽ là những thách thức không dễ vượt qua.

 

Chiều qua khi vừa bước vào sân Mỹ Đình, từ BHL cho đến các tuyển thủ đều bàn tán sôi nổi về giây phút đăng quang chức Vô địch AFF Cup những ngày cuối năm 2008, nơi họ đã trở thành những người anh hùng. Như lời một số cầu thủ tâm sự: “Đứng trên sân Mỹ Đình bây giờ tự tin và hào hứng hơn hẳn…”.

 

Giấc mơ châu Á đã bắt đầu ở ĐT Việt Nam - 1

  Sau những phút được tôn vinh, thầy trò ông Calisto phải sớm trở lại "mặt đất" (ảnh: Việt Hưng)

 

Chức Vô địch AFF Cup lần đầu tiên chính là chất xúc tác, giúp cho ĐT Việt Nam thay đổi hẳn. Họ đã tự  tin hơn khi nghĩ về sân chơi châu Á sắp nhập cuộc, đó có thể coi là một nền móng rất quan trọng cho thầy “Tô” hiện thực hóa mục tiêu lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2011.

 

Khi được hỏi đến cuộc chiến với Lebanon diễn ra vào ngày 14/1, rất nhiều tuyển thủ khẳng định đã sẵn sàng, họ đều tin tưởng sân Mỹ Đình sẽ lại đầy ắp khán giả, để ĐT Việt Nam tiếp tục phát huy bầu không khí hừng hực từ AFF Cup, để giành được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại giải vô địch châu lục.

 

Trao đổi với phóng viên, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cho biết: “ĐT Việt Nam giờ đã ở một tầm cao mới, chắc chắn chúng tôi sẽ bước vào vòng loại Asian Cup rất tự tin và sẽ luôn duy trì tinh thần thi đấu ở mức cao nhất. Sau chiến thắng tại AFF Cup, người hâm mộ đã dành tình cảm cho đội tuyển nhiều hơn. Với những điều kiện đang có, tôi tin là ĐT Việt Nam sẽ tự tin và giành được một kết quả khả quan ở trận khai mạc vòng loại…”.

 

Đến buổi tối, thầy trò ông Calisto lại được sống trong những giây phút vinh quang ở gala Tôn vinh ĐT Việt Nam. Đã có rất nhiều những lời tung hô, khen ngợi, chúc tụng được chuyển đến từng thành viên trong đội tuyển. Một điều thật tuyệt vời, thầy “Tô’ và các học trò xứng đáng được hưởng, bởi chính họ đã đưa lịch sử của BĐVN sang trang mới.

 

Giấc mơ châu Á đã bắt đầu ở ĐT Việt Nam - 2
  Người hâm mộ đang chờ đợi các tuyển thủ chinh phục thành công đỉnh châu Á (ảnh: Việt Hưng)

 

Sau những phút say mê, ôn lại chặng hành trình đến ngôi “Vua” Đông Nam Á cùng ĐT Việt Nam, cũng là lúc người hâm mộ bắt đầu nghĩ đến những đỉnh cao mới mà thầy trò ông Calisto sắp sửa chinh phục là vòng loại Asian Cup 2011. Niềm tin đó được khơi nguồn từ vị thế đã có sau chức Vô địch, cùng chuỗi thành tích đối đầu khá tốt với các đối thủ đến từ Tây Á mà ĐT Việt Nam và lứa Olympic đã làm được trong năm 2007.

 

Đi kèm với những lời động viên tinh thần, còn có gần 10 tỷ đồng tiền thưởng được gửi đến cho ĐT Việt Nam. Tất cả những khán giả có mặt trong buổi lễ đều có chung quan điểm: Chiến thắng vừa có ở AFF Cup 2008 là chiến thắng lịch sử, BHL và các tuyển thủ xứng đáng được thưởng sau những giây phút vắt kiệt trên sân cỏ từ Phuket, sang Singapore, rồi tới Bangkok.

 

Nhưng đi kèm với tình cảm của người hâm mộ, cùng những giá trị vật chất sẽ là những kỳ vọng lớn đang được đặt trên vai các tuyển thủ. Đó có thể là nguồn động lực tiếp sức cho ĐT Việt Nam thi đấu thành, mặt khác cũng sẽ tạo ra áp lực không nhỏ cho HLV Calisto và học trò khi bước vào sân chơi châu lục.

 

ĐT Việt Nam đã từng biết cách biến áp lực, thành sức mạnh để lên ngôi ở sân chơi khu vực, thì cũng có thể làm lại được điều này khi bắt đầu thi đấu các trận vòng loại Asian Cup 2011.

 

Hôm qua ĐT Việt Nam đã được sống trong những giây phút hạnh phúc và vinh quang nhất. Nhưng hôm nay, dư âm của chức Vô địch đã ở thì quá khứ.

 

Mong rằng thầy trò HLV Calisto sẽ biết cách trở về với hiện tại, để tập trung tối đá cho cuộc đối đầu với Lebanon đã cận kề!

 

Quang Vinh