“Gạch” trút “mưa gôn” vào lưới M.Nam Định

(Dân trí) – Đã lâu rồi người Long An không có được một ngày vui như buổi chiều hôm nay. Sau một hiệp 1 bế tắc, anh em nhà Rodriguez đã trút mọi ức chế lên khung thành thủ môn Quang Huy, trước khi Hoàng Thương ấn định một trận thắng đậm đà 3-0 của các nhà ĐKVĐ.

Trở về sau chuyến đi nhọc nhằn trên đất Thượng Hải, đến một con người cá tính như ông Calisto cũng chỉ dám nói: “Chúng tôi sẽ không kêu ca, đây là lúc GĐT.LA cần thể hiện bản lĩnh của mình”.

 

Nhưng khó ai ngờ một đội bóng vừa thất bại bẽ bàng 0-3 ở vòng đấu trước lại có thể thi đấu khởi sắc đến thế trước một đối thủ đang có phong độ cao.

 

Không có được sự phục vụ của Minh Phương, nhưng người Long An vui mừng khi thấy Tài Em đã xuất hiện trên sân. Trên hàng công, Antonio và người anh Carlos đã trở lại để “chia lửa” với nhau.

 

Sự thiếu vắng Văn Tâm ở hàng hậu vệ đã không làm ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội chủ nhà, khi đội khách M.Nam Định đã thể hiện một lối chơi tấn công yếu đuối và thiếu sức sống.

 

Kết quả vòng 9:

  

TMN.CSG - Tiền Giang: 1-0

(Helio Assis 33')

 

M.H.HP - P.SLNA: 0-0

 

LG.HN.ACB - HA.GL: 1-1

(Sama 86'- Kiatisuk 38')

 

Bình Dương - HP.HN: 3-0

(Văn Linh 6', Toledo 58', Tiểu Đạt 73')

 

GĐT.LA – M.Nam Định: 3-0

(Antonio 64', Carlos 72', Hoàng Thương 87')

 

Đà Nẵng – K.Khánh Hoà: 2-1

(ĐN: Thành Thông 1', Almeida 30', KH: Felix 11')

Cặp tiền đạo trẻ Ekaphan và Ngọc Linh đã không có được một cơ hội nào ra hồn trước sự chắc chắn và quyết liệt của hàng thủ đội chủ nhà.

 

Trận thua nặng nề trên sân Pleiku giống như một nắm muối xát vào niềm tự hào của các nhà ĐKVĐ, và ở thế đường cùng, Gạch đã vào trận với một quyết tâm cao chưa từng thấy.

 

Cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thương và Tài Em hoạt động không biết mệt mỏi ở khu vực giữa sân, và hoàn toàn lấn lướt hàng tiền vệ trẻ bên phía đội khách.

 

Trong 45 phút đầu, anh em nhà Rodriguez đã có không dưới 5 cơ hội có thể làm bàn, nhưng một hiệp đấu xuất sắc của TT QG Quang Huy đã từ khước từ mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

 

Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 32, khi Antonio một mình một bóng đối mặt với Quang Huy nhưng cú sút của tiền đạo Brazil đã không thể làm bó tay thủ môn đội khách.

 

Tuy nhiên, người thành Nam hiểu rằng bóng đá là một môn thể thao đồng đội, và thành công không thể là thành quả của một cá nhân, nhất là một thủ môn xuất sắc. Ngày xuất thần của Quang Huy chỉ giúp giữ sạch mành lưới của đội khách đến phút thứ 64.

 

Từ pha phá bóng hỏng của hậu vệ Quốc Tuấn, Carlos Rodriguez đã cướp được bóng và thoải mái chuyền bóng cho người em của mình hạ thủ môn Quang Huy bằng một ccú đánh đầu cận thành. 1-0 cho “Gạch”.

 

Đội bóng áo sọc vẫn tiếp tục bữa tiệc lớn của mình. Chỉ 10 phút sau, tài năng của Quang Huy chỉ khuất phục được cú sút của Antonio trong pha đối mặt, nhưng như thế vẫn là chưa đủ vì ngay sao đó, Tài Em đã xuất hiện đúng lúc chuyền bóng ngược trở lại cho Carlos, và lợi thế được nhân đôi cho đội chủ nhà.

 

Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ GĐT.LA càng thi đấu càng máu me và liên tiếp làm tình làm tội hàng thủ khốn khổ của đội khách thành Nam.

 

Phút 78, từ một pha phối hợp trung lộ đẹp mắt, Carlos đã chọc khe chính xác cho Hoàng Thương băng xuống, hoàn tất trận đại thắng của đội chủ nhà bằng một cú sút cận thành quyết đoán.

 

Một trận thắng khó lòng hoàn hảo hơn của đội chủ nhà. Với chiến tích này, “Gạch” đã nhường lại vị trí chót bảng cho P.Tiền Giang, đôi trước đó đã phơi áo 0-1 trên sân Thống Nhất.

 

Quan trọng hơn, chiến thắng này sẽ giúp GĐT.LA lấy lại niềm tin và sự cân bằng sau một loạt trận thất bát. Các trụ cột trở lại sau chấn thương đều đã lại toả sáng và đội bóng của ông Calisto hoàn toàn có cơ sở để tin vào một sự hồi sinh.

 

Đây cũng chính là trận thua đầu tiên trên sân khách của các học trò ông Hồ Thu ở mùa giải này.

 

Hồng Kỹ