Asian Indoor Games 3 - Việt Nam 2009

Futsal nữ Việt Nam vượt qua Malaysia

(Dân trí) - Dù giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn không thể tự quyết định số phận của mình khi mà Thái Lan để thua Jordan ở trận đấu trước đó. Như vậy phải đợi đến lượt trận cuối Futsal nữ Việt Nam mới biết được tương lai của mình…

Chịu thất bại 1-6 trước Thái Lan ở ngày khai mạc, Futsal nữ Việt Nam chỉ còn một lựa chọn là thắng Malaysia. Thế nên, các cô gái của chúng ta đã nhập cuộc với lối chơi chủ động tấn công.  Rất nhiều cơ hội cũng đã tìm đến với các chân sút của ông HLV Wanwong Somjit, nhưng tất cả đều dứt điểm không thành công.  

Tấn công dồn dập đến phút thứ 7, nỗ lực của các cô gái của Việt Nam cũng được đền đáp khi Nguyễn Thị Lan chớp thời cơ mở tỷ số 1-0. 

Có được bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục nắm giữ thế trận và tổ chức khá nhiều những uy hiếp khung thành Malaysia. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi khi hiệp 1 kết thúc. 

Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Wanwong Somjit vẫn chơi trên chân so với đối phương, những tình huống ghi bàn đã được tạo ra song lối chơi đeo bám của các cô gái Malaysia khiến cho đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Đến phút 15 hiệp 2, Mỹ Kim nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam, sau pha phối hợp đẹp mắt với đội trưởng Thanh Phương. 

Thừa thắng xông lên các cô gái Việt Nam tiếp tục ghi thêm 1 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 3-0. 

Dù có được 3 điểm đầu tay, nhưng ở trận đấu trước đó Thái Lan (đội đã thắng Việt Nam 6-1) lại thất thủ trước Jordan, khiến cục diện của bảng đấu này khá phức tạp.  

Trong đó Việt Nam là đội thất thế nhất, nếu muốn giành chiếc vé vào chơi bán kết, Việt Nam phải đánh bại Jordan lượt cuối. Đồng thời chờ đợi Malaysia quật ngã người Thái. Lí thuyết là vậy, còn thực tế lại là rất khó khăn. 

T.Y