Forlan rực sáng, các ngôi sao TBN gây thất vọng
(Dân trí) - Ngày thi đấu thứ 6 World Cup 2010 đánh dấu sự tỏa sáng của Forlan với cú đúp vào lưới Nam Phi. Tây Ban Nha với dàn sao hàng đầu thế giới bất ngờ thất bại cay đắng 0-1 trước Thụy Sỹ...
Diego Forlan đã có một trận đấu xuất sắc
Sự vượt trội của Uruguay được thể hiện từ đầu trận sau cú nã đại bác hoàn hảo của Diego Forlan, bàn thắng được coi là đẹp nhất kể từ đầu giải. Sau đó, tiền đạo đang chơi cho Atletico còn ghi thêm 1 bàn trước khi phát động có pha phát động tấn công hoàn hảo trong bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Alvaro Pereira.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất: Trong một tình huống tấn công hiếm hoi, Thụy Sỹ bất ngờ có được bàn thắng duy nhất trước TBN. Thủ thành Iker Casillas đã rất nỗ lực để ngăn cản Eren Derdiyok nhưng Gelson Fernandes đã có mặt kịp thời đệm lòng vào lưới trống, mang về thắng lợi lịch sử cho Thụy Sỹ.
Người hùng thầm lặng: Hậu vệ phải Mauricio Isla đã hoạt động không biết mệt mỏi trong đội hình Chile ở cuộc đấu với Honduras. Công thủ toàn diện, Isla cùng với Alexis Sanchez hợp thành một mũi tấn công lợi hại của Chile, khiến hàng thủ Honduras luôn ở vào tình trạng báo động.
Sự xuất hiện của Torres không giúp TBN tránh khỏi thất bại
Trong khi đó, Thụy Sỹ đã tận dụng tốt cơ hội để ghi được bàn thắng duy nhất ở phút 52 do công Gelson Fernandes. Đây là kết quả gây sốc nhất tại giải lần này từ trước đến nay. Đội bóng trung Âu đã duy trì chuỗi 5 trận liên tiếp không thủng lưới ở các kỳ World Cup.
Bàn thắng đẹp nhất: Trong thế trận cân bằng, Diego Forlan bất ngờ tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và hiểm khiến thủ thành Nam Phi đành phải chào thua. Bàn thắng này là chìa khóa của trận đấu giúp Uruguay có được thắng lợi “3 sao” trước Nam Phi.
HLV gây thất vọng nhất: Trong thất bại của TBN, Vicente del Bosque cũng mắc phần nào trách nhiệm. Việc bố trí sơ đồ 4-1-4-1 với chỉ 1 tiền đạo được coi là quá thận trọng bởi TBN vẫn còn một Torres sung mãn ở ngoài sân. Ở giữa sân, Xabi Alonso và Xavi thường chồng chéo vị trí lên nhau, cộng thêm Iniesta, Silva thường xuyên bó vào giữa.
“Ngài râu kẽm” cũng đặt niềm tin không đúng chỗ vào Sergio Busquets, người không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn ở giữa sân. Những sự thay đổi bằng cách đưa Navas rồi Torres vào sân từ hiệp 2 là quá muộn, nhất là thời điểm Thụy Sỹ xác định đá tử thủ.
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình “Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”. |
Anh Tuấn