1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng cuối Serie A:

Fiorentina lọt qua khe cửa hẹp

Là đội bất lợi nhất nhưng thầy trò Dino Zoff đã vượt qua khe cửa hẹp trong ngày thi đấu cuối cùng bằng chiến thắng 3-0 trước đối thủ trực tiếp Brescia để trụ lại ở giải đấu cao nhất bóng đá Italia...

Đây là một trận đấu mà ngay cả khi thắng, đội bóng áo tím Fiorentina cũng chưa chắc đã sống sót. Tuy nhiên, ngày tệ hại đã không đến với cựu HLV trưởng Azzurri cùng các học trò. Thay vào đó, Brescia khi không còn Roberto Baggio, chật vật từ đầu giải, đã gục ngã (0-3), theo chân Atalanta xuống chơi ở Serie B năm sau.

 

Serie A lượt trận 38, vòng đấu cuối cùng của mùa giải thực sự là một ngày đầy cảm xúc với 9 đội bóng nằm trong ''vùng nguy hiểm''. Cuối cùng những Lazio, Lecce, Cagliari Chievo, Reggina, và đặc biệt là Fiorentina có thể thở phào nhẹ nhõm. Cùng 42 điểm với BolognaParma nhưng ''áo tím'' thoát hiểm nhờ lợi thế đối đầu. Số phận đã không mỉm cười với Brescia, và những tưởng nỗi bất hạnh cũng đổ xuống Parma.

 

Tuy nhiên, bàn thắng quý giá của Gilardino ở phút 56, quân bình 3-3 trước Lecce giúp Parma còn hi vọng vào trận đấu play-off với Bologna tới đây. Morfeo đưa đội khách vượt lên ở phút 22, nhưng Pinardi rồi Vucinic ghi 2 bàn cho Lecce vào các phút 30 và 41. Phút 43, Bresciano gỡ hòa 2-2 trước khi Dalla Bona dồn Parma vào chân tường ở phút 47. Thật may, Gilardino kiếm cho Parma 1 điểm quý giá, để nuôi hi vọng. Parma kết thúc trận đấu với chỉ 9 người trên sân khi lần lượt Contini và Morfeo phải lãnh thẻ đỏ vào các phút 84 và 94.

 

Trở lại sân Fiorentina đầy cảm xúc, chật kín người. Nỗi ám ảnh khốn khổ ở Serie C, rồi B đeo đẳng Fiorentina trước khi thăng hạng ở giải năm nay như tiếp thêm sức mạnh cho các học trò của Dino Zoff phải chống chọi, vượt qua khó khăn bằng mọi giá. Sau hơn 40 phút thấp thỏm, phút 42, Fabrizio Miccoli đưa chủ nhà vượt lên từ chấm phạt đền 11m.

 

Vòng 38

 

Bologna - Sampdoria: 0-0

Fiorentina - Brescia: 3-0

Inter - Reggina: 0-0

Juventus - Cagliari: 4-2

Lecce - Parma: 3-3

Messina - Livorno: 1-1

Palermo - Lazio: 3-3

Roma - Chievo: 0-0

Siena - Atalanta: 2-1

Udinese - Milan: 1-1

 

Sang hiệp 2, trong vòng 7 phút (từ 59 đến 66), lần lượt tiền vệ người Đan Mạch Martin Jorgensen và cái đầu của chân sút Christian Rigano lập công mang về chiến thắng quyết định 3-0 cho Fiorentina.

 

Vì sự căng thẳng của trận đấu, trọng tài đầu trọc Collina đã phải rút ra 1 thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Milanetto (Brescia) vào phút 88. Đây là trận đấu đánh dấu lần cầm còi cuối cùng của vị vua sân cỏ nổi tiếng anh minh này Phát biểu sau trận đấu, HLV Dino Zoff nói đầy vẻ mãn nguyện: ''Chúng tôi xứng đáng với niềm vui này vì đã chơi tốt trong 2 tháng cuối cùng của mùa giải''.

 

Các fan của Siena cũng được một phen đứng ngồi không yên. Thật may, bàn quyết định của Stefano Argilli vào phút 81 mang về chiến thắng 2-1 trước Atalanta đã làm thay đổi vận mệnh của Siena. Còn tại sân Olympico, trận hòa không bàn thắng với Roma đủ để Chievo ra về trong niềm vui hân hoan.

 

Đáng khen cho Lazio khi bị Palermo sút thủng lưới trước (Toni ghi bàn ở ngay phút thứ 3) rồi sau đó bị dẫn 3-1 nhưng đội bóng thành Rome vẫn chiến đấu để giành được 1 điểm. Những người đã lập công cho Lazio lần lượt là Rocchi (phút 42), Bazzani (70') và Muzzi (87').

 

Bologna bước vào trận đấu với Sampdoria trong tình cảnh trái ngược so với năm 1999 - trận hòa 2-2 đẩy Sampdoria xuống chơi ở Serie B.  Nếu chủ nhà cần 3 điểm để trụ hạng thì Sampdoria muốn chiến thắng để có cơ may dự C1. Tuy nhiên, rốt cuộc, chẳng bên nào đạt được ý nguyện sau kết quả hòa không bàn thắng. Sampdoria đành bằng lòng với 1 suất dự Cúp UEFA cùng Palermo và Roma, trong khi Bologna sẽ phải đấu play-off với Parma.

 

Trong khi đó, trước một AC Milan chẳng còn động lực và khí thế chiến đấu, lại cho hầu hết các trụ cột nghỉ ngơi, Udinese đã vượt lên ở phút 56 nhờ công của Michele trước khi Serginho gỡ hòa ở phút 85 cho đội khách. Tuy nhiên, 1 điểm cũng quá đủ để Udinese duy trì hạng tư, để lần đầu tiên có mặt tại đấu trường Champions League vì ở trận đấu khác, Sampdoria chia điểm với Bologna không bàn thắng.

 

ĐKVĐ Juve khép lại mùa giải bằng chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Cagliari trên sân Delle Alpi, trong đó Trezeguet ghi 2 bàn. Phía đội khách, lão tướng Zola là tác giả của cả 2 bàn thắng. Với tổng cộng 86 điểm, ''Bà đầm già'' hơn đội xếp nhì Milan đến 7 điểm và đó cũng là khoảng cách giữa 2 đội bóng thành Milan. Cũng phải nói thêm rằng, việc Milan bị Liverpool qua mặt ở CK C1 đã mang lại rất nhiều... niềm vui cho các fan của Inter. Họ giăng biểu ngữ, hát chễ giễu vào nỗi bất hạnh của đối thủ cùng TP.

 

Với bàn thắng vào lưới Messina, Christian Lucarelli (Livorno) trở thành Vua phá lưới Serie A 2005 với 24 bàn thắng, xếp trên Gilardino (23 bàn) và Montella (21 bàn).

 

Serie A mùa bóng 2004 - 2005

 

Vô địch: Juve (86 điểm)

Xuống hạng: Atalanta, Brecia

Đấu play-off: Parma - Bologna

Dự  Champions League 2006: Juve, Milan (vòng bảng), Inter, Udinese (vòng sơ loại)

Dự Cúp UEFA: Sampdoria, Palermo, Roma

 

Theo Vietnamnet