Ferguson bảo vệ Ashley Young trước cáo buộc ăn vạ
(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu HLV Alex Ferguson thừa nhận rằng Ashley Young đã chủ động ngã để kiếm quả penalty nhưng theo ông, quyết định thổi phạt đền cho MU hoàn toàn đúng đắn...
Trong vòng 1 tuần, A.Young đã vướng vào tới 2 cáo buộc ăn vạ, sau khi khiến cầu thủ Shaun Derry của QPR bị đuổi khỏi sân vòng đấu trước, ngày hôm qua, tiền vệ người Anh tiếp tục biến Ciaran Clark của Aston Villa trở thành nạn nhân tiếp theo của mình.
Young vướng vào 2 cáo cuộc ăn vạ chỉ trong vòng 1 tuần
Dù không chối bỏ hành động giả vờ ngã của A.Young nhưng HLV Alex Ferguson vẫn một mực bảo vệ cậu học trò của mình khi ông cho rằng quyết định thổi phạt đền của trọng tài trong tình huống đó là hoàn toàn chính xác.
Phát biểu sau trận đấu, ông cho biết: “Tôi không phủ nhận rằng cậu ấy chủ động ngã để kiếm quả phạt đền. Nhưng rõ ràng, cầu thủ đối phương đã ngáng chân làm Young ngã, chỉ có điều, cậu ấy đã diễn quá mức cần thiết. Dù thế nào, đó là quả phạt đền, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi không nghĩ họ sẽ đưa ra bất kỳ khiếu nại nào sau trận đấu này”.
Với chiến thắng này, MU đã tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City, “Quỷ đỏ” vẫn băng băng về đích nhưng “ông già gân” lại phủ nhận rằng MU đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành chức vô địch.
Ông nói thêm: “Chúng tôi cần giữ sự hứng khởi này trong những trận đấu tiếp theo để tiếp tục mang về những điểm số, đó là những gì đội bóng có thể làm. Chúng tôi không quá tự tin về khả năng vô địch bởi kinh nghiệm cho thấy rằng luôn có một “cái gì đó” luôn trực đâm chúng tôi ở phía sau”.
Vòng đấu tới, đoàn quân của HLV Alex Ferguson sẽ đối diện với Everton tại Old Trafford trước khi bước vào trận đấu sinh tử với Man City vào ngày 1/5 tới tại Etihad.
H.Long