1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đức có bắt nạt nổi đội bóng gồm công an, thợ điện…?

(Dân trí) - Vào 2h45 đêm nay, Đức sẽ tiến bước vào loạt trận thứ tư ở vòng loại Euro 2016 với đối thủ Gilbatar, đội bóng mà đa phần là các cầu thủ nghiệp dư. Với một đội bóng được ví như kẻ lót đường như vậy Đức sẽ thắng được với tỉ số...

Gilbatar là cái tên còn quá xa lạ với bản đồ bóng đá thế giới, đó cũng là điều dễ hiểu bởi có lẽ Gilbatar là gì thì cũng còn quá xa lạ với nhiều người trên thế giới nói chung chứ không chỉ thế giới bóng đá. Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm gần cực Nam bán đảo Iberia, bên trên eo biển Gibraltar, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc.

Đức sẵn sàng chào đón các anh thợ điện

Đức sẵn sàng chào đón "các anh thợ điện"

Vũng lãnh thổ này rộng vỏn vẹn có 6.5 km2 và dân số cũng chỉ khoảng 30 nghìn người. Với một miền đất nhỏ bé như vậy thì sẽ chẳng có nhiều cơ hội để bóng đá chuyên nghiệp phát triển mạnh mẽ. Đó cũng là lí do tại sao mà đội tuyển bóng đá của Gilbatar tới giờ mới tham dự sân chơi tầm châu lục khi tham dự vòng loại Euro 2015.

Chính vì dân cư của Gilbatar quá ít nên bóng đá nơi đây chỉ ở mức nghiệp dư. Điều đó được thể hiện ngay trong thành phần đội tuyển Gilbatar tham dự vòng loại châu Âu, họ có đủ các thành phần nghề nghiệp trong đội hình của mình, từ công an, lính cứu hỏa, nhân viên văn phòng, thợ điện… và chỉ có được hai cầu thủ chuyên nghiệp. Với một đội tuyển như vậy tham dự sân chơi châu Âu thì có thể thấy đội tuyển Gilbatar hướng tới mục tiêu “vui là chính”.

Sau ba lượt trận đầu tiên Gilbatar đều chưa có điểm nào, họ thua Ba Lan 0-7 và cũng thua với tỉ số này trước CH Ailen, lượt thứ ba họ thua 0-3 trước Georgia, một đội bóng cũng chỉ được ví như tấm thảm lót chân cho các đội bóng lớn ở các vòng loại. Thủng lới tới 17 bàn và chưa hề có được một bàn thắng thì cũng đủ thấy Gilbatar yếu đến mức nào.

Đêm nay họ sẽ phải làm khách tại Đức, có lẽ đó là trận đấu lớn nhất từ trước tới nay của đội bóng này, bởi riêng số khán giả tại Grundig Stadion cũng sẽ đông hơn cả dân số của Gilbatar (sức chứa khoảng 50 nghìn người). Đây sẽ là thử thách lớn cho Gilbatar vì Đức vừa có lợi thế sân nhà, đẳng cấp của dàn cầu thủ cũng đã được khẳng định bằng chức vô địch World Cup vừa qua, điều quan trọng hơn cả là họ đang rất khát chiến thắng.

Thầy trò Joachim Low sẽ buộc phải thắng đậm

Thầy trò Joachim Low sẽ buộc phải thắng đậm

Đức đã thi đấu không tốt trong giai đoạn đầu tiên của vòng loại Euro 2016, họ đã thắng chật vật Scotland trên sân nhà, thua Ba Lan và để CH Ailen cầm hòa. Với vỏn vẹn bốn điểm, Đức đang đứng ở vị trí thứ ba, vị trí chỉ được đá play-off giành vé tới Pháp. Tất nhiên khi mà vòng loại còn tới 7 lượt đấu nữa thì mọi chuyện vẫn có thể thay đổi và Đức đang cần một điểm tựa để giúp họ bật lên.

Chính trận đấu đêm nay trước Gilbatar sẽ cho Đức cơ hội ấy. Chiến thắng của Đức có lẽ là điều đương nhiên chẳng phải bàn cãi, cho dù họ ra quân với đội hình yếu nhất đi chăng nữa. Nhưng chiến thắng thôi chưa đủ, phải là một lối chơi đẹp mắt, một thế trận tấn công hiệu quả để mang về một tỷ số đậm mới đủ giúp người hâm mộ đội bóng này cảm thấy hài lòng.

Hiện tại Đức đang kém hai đội xếp trên ba điểm, cùng lượt này khả năng Ba Lan sảy chân tại George là khó nhưng có thể CH Ailen cũng sẽ không thể thắng được đội chủ nhà Scotland. Chính vì thế, một trận thắng với tỉ số tốt sẽ giúp Đức lên nhì bảng và đó sẽ là điểm tựa lớn cho thầy trò Joachim Loew thi đấu nốt 6 trận còn lại.

Với một đội hình có nhiều ngôi sao lớn trong đội hình thì có lẽ Đức sẽ không làm người hâm mộ họ thất vọng.

Phù Sa