1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm đại chiến Barca-Bayern: Người trong cuộc hết lời ca ngợi Messi

(Dân trí) - Chứng kiến hai khoảnh khắc lóe sáng của Messi, đồng đội lẫn ông thầy cũ Pep Guardiola và ông thầy hiện tại Luis Enrique đều dành những lời có cánh cho siêu sao người Argentina...

Dư âm đại chiến Barca-Bayern: Người trong cuộc hết lời ca ngợi Messi

Pique: Guardiola biết rất rõ Messi và hiểu rằng không thể chặn đứng cậu ấy. Messi đã có hai pha làm bàn hết sức tuyệt vời.

Dư âm đại chiến Barca-Bayern: Người trong cuộc hết lời ca ngợi Messi

Busquets: Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy làm tất cả mọi thứ, kiến tạo, ghi bàn cho tới tranh chấp. Cậu ấy chưa thể vô địch thế giới nhưng ai cũng biết rằng cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thật khó để Boateng chặn đứng Messi trong tình huống ấy. Đó là những pha xử lý chuẩn mực của bóng đá, không thể đòi hỏi gì hơn.

Dư âm đại chiến Barca-Bayern: Người trong cuộc hết lời ca ngợi Messi

Rakitic: Sẽ có người cho rằng tôi nặng nề khi nhắc lại những lời ca ngợi Messi. Đó là sự khác biệt giữa cầu thủ xuất sắc và cầu thủ có một không hai, không ai làm được như Messi.

Dư âm đại chiến Barca-Bayern: Người trong cuộc hết lời ca ngợi Messi

Pep Guardiola: Chúng tôi đã chơi tốt. Nhưng một tài năng đã làm nên sự khác biệt. Chúng tôi phải nỗ lực để Messi tham gia vào các pha bóng càng ít càng tốt, bởi vì nếu tham gia…

Dư âm đại chiến Barca-Bayern: Người trong cuộc hết lời ca ngợi Messi

Luis Enrique: Tôi chẳng biết phải nói thế nào. Kết quả không thể tuyệt vời hơn và Messi luôn đem đến cho chúng ta sự ngạc nhiên mỗi ngày.

Dư âm đại chiến Barca-Bayern: Người trong cuộc hết lời ca ngợi Messi

Messi nói về trận đấu và những bàn thắng: Những bàn thắng đem đến cho tôi niềm vui. Chúng tôi đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương cho đến những phút cuối và đó là bàn thắng quan trọng. Thi đấu trên đất Đức luôn rất phức tạp. Chúng tôi đã có kết quả tốt nhưng mục tiêu cuối cùng là tiến xa hơn. Vì vậy, chúng tôi không được tự mãn.”

Duy Khánh