1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

ĐT Việt Nam gây thất vọng trước vòng loại World Cup 2014

(Dân trí) - Lần thứ 2 liên tiếp, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Goetz không thể tìm được chiến thắng trong trận giao hữu. Lần này, đoàn quân của ông Goetz thúc thủ 1-3 trước ĐT Long An, đội đang vất vả tìm đường trụ lại V- League…

Trước khi bước vào trận đấu giao hữu với ĐT Long An, ĐT Việt Nam nhận tiếp một tin không vui khi tiền đạo Việt Thắng nhận được thông báo từ FIFA rằng anh sẽ bị treo giò trong cả 2 trận đấu với Macau (Trung Quốc) ở vòng loại World Cup 2014. Án phạt này đến từ lần Việt Thắng bị thẻ đỏ trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc hồi vòng loại Asian Cup 2011.

 

Đây là sự thiếu vằng khá đáng tiếc của đội tuyển, bởi đội vốn đã thiếu dạng tiền đạo có lối chơi mạnh mẽ, giở không thể sử dụng chân sút mạnh mẽ nhất hiện nay là Việt Thắng.

 

Cũng do Việt Thắng vắng mặt mà HLV Falko Goetz phải bố trí hạng tiền đạo với 3 chân sút là Công Vinh (đá cắm), Quang Hải và Đình Tùng. Trong đó, Quang Hải và Đình Tùng thường xuyên dạt ra hai biên, chơi gần với hàng tiền vệ.
 
ĐT Việt Nam gây thất vọng trước vòng loại World Cup 2014 - 1
 Tuyển Việt Nam không thể đánh bại ĐT Long An - Ảnh: Sơn Dũng
 

Ở hàng tiền vệ, vị HLV người Đức sử dụng Thành Lương, Duy Nam và Tài Em. Còn ở hàng hậu vệ, cặp trung vệ Long Giang, Anh Tuấn tiếp tục được trọng dụng. Trong khi ở 2 cánh, Quang Thanh và Việt Cường lần lượt đá hậu vệ phải và hậu vệ trái. Riêng ở vị trí thủ môn, Mạnh Dũng bắt thay Tấn Trường.

 

Khởi đầu rất chậm, đội tuyển Việt Nam bị ĐT Long An chọc thủng lưới ngay đầu trận, sau pha sút bóng chéo góc của Phan Thanh Bình.

 

Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Falko Goetz thi đấu có phần khởi sắc hơn, trước khi tìm được bàn gỡ ở giữa hiệp 1, sau pha đánh đầu của Lê Công Vinh. Đây là bàn thắng thứ 2 của Công Vinh sau 2 trận giao hữu của đội tuyển vừa qua. Đồng thời anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi được bàn thắng cho ĐT Việt Nam trong những trận giao hữu với Đồng Nai và ĐT Long An.

 

Vào hiệp 2, ĐT Việt Nam có hàng loạt sự thay đổi người, hòng tiếp tục thử nghiệm đội hình. Theo đó, thủ môn Thanh Bình thay vị trí của Mạnh Dũng, Đình Luật thay Long Giang, Minh Châu thay Duy Nam.

 

Nhưng đội tuyển chưa kịp thay đổi thì họ đã thua tiếp từ pha phối hợp trung lộ của ĐT Long An. Phút 50, Antonio phối hợp với Lê Tostao, trước khi chính Antonio chuyền đường chuyền thuận lợi cho Oliveira đệm bóng cận thành, giúp ĐT Long An dẫn 2-1.
 
ĐT Việt Nam gây thất vọng trước vòng loại World Cup 2014 - 2
 HLV Falko Goetz đang phải đối diện nhiều khó khăn - Ảnh: Sơn Dũng
 

Chưa dừng lại tại đó, “Gạch” tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 57. Đón đường chuyền từ biên phải của Kassim, Antonio bật cao hơn hàng thủ ĐT Việt Nam, đánh đầu vào góc xa, nới rộng khoảng cách tỷ số lên 3-1.

 

Trong bàn thua này, thấy rõ khả năng đeo bám không tốt của các trung vệ bên phía đội tuyển. Ngoài ra, khả năng tranh chấp bóng bổng của các cầu thủ phòng ngự dưới trướng ông Goetz cũng rất kém, khi không có ai nhảy lên tranh chấp với Antonio.

 

Sau khi để cho “Gạch” dẫn trước 2 bàn, HLV Falko Goetz tung tiếp Ngọc Thanh và Ngọc Anh vào sân hòng tăng cường hàng tấn công, đưa Thanh Hưng thay Duy Nam nhằm củng cố tuyến giữa.

 

Mặc dù vậy, những sự thay đổi người nêu trên vẫn không mang lại hiệu quả, do các pha tấn công của đội quá rời rạc. Đấy thường là các pha nỗ lực các nhân, chứ không phải là những pha phối hợp đồng đội gắn bó.

 

Chính vì thế, đội tuyển không thể nào chọc thủng lưới ĐT Long An trong phần còn lại của mùa bóng, đành rời sân với thất bại mất mặt.

 

Thất bại 1-3 trước đội bóng đang vật lộn nhằm tránh nguy cơ rớt hạng V- League, buộc ĐT Việt Nam phải giải quyết nhiều vấn đề, trước khi hướng đến trận đấu với Macau ở vòng loại World Cup 2014.

 

Đấy là vấn đề ở khâu phòng ngự, với khả năng tranh chấp tay đôi hạn chế của các hậu vệ, nhất là khả năng tranh chấp bóng trên không của các trung vệ. Đấy còn là sự thiếu gắn bó của các tiền đạo, họ dường như cách quá xa nhau, nên người này chẳng thể phối hợp với người kia khi đội tuyển có bóng tấn công.

 

Kim Điền