1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Dortmund gục ngã, Bayern Munich đứt mạch toàn thắng

(Dân trí) - Loạt trận tối thứ Bảy ở Bundesliga đã diễn ra với khá nhiều bất ngờ. Bayern Munich đã bị đối thủ Cologne chia điểm với tỷ số 1-1. Trong khi đó, Dortmund thúc thủ với tỷ số 0-2 trước Leverkusen.

Dortmund gục ngã, Bayern Munich đứt mạch toàn thắng - 1

Giữa tuần qua, Bayern Munich đã nếm trải thất bại với tỷ số 0-1 trước Atletico Madrid ở Champions League. Chính vì vậy, họ rất muốn giành chiến thắng trước đối thủ Cologne để “rửa mặt”.

Bayern Munich đứt mạch chiến thắng ở Bundesliga
Bayern Munich đứt mạch chiến thắng ở Bundesliga

Mặc dù vậy, “Hùm xám” đã không thể giành chiến thắng dù họ được thi đấu trên sân nhà Allianz Arena. Sau 90 phút, họ đã bị Cologne cầm chân với tỷ số 1-1. Như vậy, đoàn quân của HLV Ancelotti đã đứt mạch toàn thắng ở Bundesliga.

Bayern Munich nhập cuộc trận đấu này với khí thế ngút trời. Tuy nhiên, Cologne cũng cho thấy họ không phải ngẫu nhiên mà họ góp mặt trong top 4 Bundesliga. Đoàn quân của HLV Stöger đã phòng ngự kiên cường, khiến cho Bayern Munich lâm vào bế tắc.

Dù vậy, tới phút 40, trong đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên, Bayern Munich đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Từ quả tạt của Juan Bernat, tài năng trẻ Kimmich đã băng vào đánh đầu tung lưới đối thủ. Đây là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp ở Bundesliga của cầu thủ này.

Nhưng Bayern Munich đã không thể ngờ được rằng đối thủ của họ lại vùng lên quá mạnh mẽ. Cuối cùng, tới phút 63, Cologne đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Phút 63, từ quả tạt bên hàng lang cánh phải, Modeste đã tung ra cú kung-fu, bóng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Neur.

Trong những phút tiếp theo, HLV Ancelotti đã tung Alaba và Vidal (trước đó là Muller) vào sân. Nhưng Bayern Munich vẫn thi đấu quá bế tắc và chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1 trước Cologne. Dù sao, với chiến thắng này, họ vẫn xếp đầu bảng Bundesliga với 16 điểm/6 trận, hơn đội thứ 2 Hertha Berlin 3 điểm.

Đội hình thi đấu:

Bayern: Neuer, Rafinha, Hummels, Xabi Alonso, Javi Martínez, Juan Bernat, Kimmich, Renato Sanches (Vidal 70'), Robben (Muller 46'), Lewandowski, Coman (Alaba 71')

Cologne: Horn, Mavraj, Rausch (S. Zoller 62'), Hector, Sorensen, Heintz, Lehmann, Risse, M. Hoger (S. Ozcan 62'), Modeste, Osako (Rudnevs 88')

Cú ngã của Bayern Munich tạo điều kiện cho Dortmund thu hẹp khoảng cách trên BXH. Dù vậy, đội bóng vùng Ruhr đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng. Không những vậy, họ còn gục ngã với tỷ số 0-2 trước Leverkusen.

Chicharito ghi bàn giúp Leverkusen đánh bại Dortmund
Chicharito ghi bàn giúp Leverkusen đánh bại Dortmund

Bước vào trận đấu này, HLV Tuchel đã gây bất ngờ khi sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 với bộ ba trung vệ Piszczek, Sokratis, Ginter. Trên hàng công, Aubameyang vẫn đóng vai trò đá cắm. Hỗ trợ cho cầu thủ này là Castro và Dembele.

Sự thay đổi này khiến các cầu thủ Dortmund thực sự bỡ ngỡ. Bằng chứng, họ nhập cuộc rất luống cuống ở trận đấu này. Dortmund đã thất bại trong cuộc chiến ở khu trung tuyến với Leverkusen và thi đấu rất bị động.

Ngay ở phút thứ 10, đội bóng áo vàng-đen đã bị thủng lưới. Từ pha đá phạt góc của Calhanoglu, Mehmedi đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Burki, mở tỷ số cho Leverkusen.

Trong những phút tiếp theo, Dortmund tiếp tục gặp khó trong việc triển khai thế trận. Lối chơi của họ vẫn không thay đổi dù cho HLV Tuchel đã tung vào sân Schmelzer, Emre Mor và Kagawa ở hiệp 2.

Không những không thể ghi bàn thắng, Dortmund còn phải hứng chịu thêm bàn thua ở phút 79. Trong pha phản công thần tốc, Calhanoglu đã thực hiện đường chuyền như đặt cho Chicharito đệm bóng lưới thủ thành Burki, ấn định chiến thắng 2-0.

Với kết quả này, Dortmund vẫn chỉ có 12 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH. Trong khi đó, Leverkusen xếp vị trí thứ 7 với 2 điểm ít hơn.

Nhìn lại thất bại của Dortmund trước Leverkusen

Đội hình thi đấu:

Leverkusen: Leno; Bender (Wendell 45); Tah; Toprak; Henrichs; Brandt (Volland 67); Aranguiz (Baumgartlinger 90); Kampl; Calhanoglu; Mehmedi; Hernandez

Dortmund: Burki; Piszczek; Papastathopolous; Ginter; Pulisic (Mor 45); Weigl; Guerreiro; Dembele; Rode (Kagawa 71); Castro (Schmelzer 45); Aubameyang

Dortmund gục ngã, Bayern Munich đứt mạch toàn thắng - 4

H.Long