1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam thắng nghẹt thở Đài Loan trên sân khách

(Dân trí) - Đối diện với nhiều khó khăn, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 tại Municipal để vững vàng ở vị trí thứ ba bảng F vòng loại World Cup 2018. Hai bàn thắng của đoàn quân HLV Miura thuộc về Tiến Thành và Phi Sơn.

Đội tuyển Việt Nam thắng nghẹt thở Đài Loan trên sân khách

 

Trước trận đấu, HLV Miura đã cảnh báo trước về sự nguy hiểm của Đài Loan (Trung Quốc) và diễn biến trên sân đúng với toan tính của ông thầy người Nhật. Đội chủ nhà với nhiều cầu thủ chất lượng đã chơi rất hay và ép sân toàn diện đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1.

Dù chơi không hay, nhưng tuyển Việt Nam bất ngờ mở tỷ số với cú đệm lòng cận thành của Đinh Tiến Thành. Liên tiếp sau đó, chúng ta đã để lộ quá nhiều sơ hở trong phòng ngự và phải trả giá ở phút 83, khi Wu Chun-Ching đánh đầu dũng mãnh tung lưới Nguyên Mạnh.

 

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua những thời khắc đầy khó khăn - Ảnh: An An
Đội tuyển Việt Nam đã trải qua những thời khắc đầy khó khăn - Ảnh: An An

 

Khi HLV Miura đã chấp nhận một kết quả hòa thì đến phút bù giờ, Công Vinh căng ngang để Phi Sơn đệm bóng may mắn vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Đây là 3 điểm đầy nghẹt thở của thầy trò HLV Miura trên sân Municipal, khi nhiều trụ cột thi đấu dưới sức.

Với 3 điểm giành được trước Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam đã có được 3 điểm/2 trận ở bảng F và nuôi hy vọng cạnh tranh với hai đối thủ trên là Thái Lan (7 điểm/3 trận) và Iraq (4 điểm/2 trận). Tháng 10 tới, đoàn quân HLV Miura sẽ lần lượt gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10) trên sân Mỹ Đình.

HLV Miura tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ đôi Huy Hùng- Hoàng Thịnh ở giữa sân, bộ ba Thành Lương-Văn Quyết-Vũ Minh Tuấn đá sau Công Vinh trong sơ đồ 4-2-3-1, đội hình mà chiến lược gia người Nhật thường sử dụng ở AFF Cup 2014.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đài Loan là đội chơi chủ động hơn và đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên hàng thủ tuyển Việt Nam chơi chắc chắn và không để lộ sai lầm nào. Đoàn quân HLV Miura nhập cuộc không thực sự tự tin, tuyến giữa chơi khá thấp và để Đài Loan áp đảo hoàn toàn về thế trận, liên tục gây sức ép về phía cầu môn Nguyên Mạnh.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội đầu tiên ở phút 12 khi Thành Lương tạt bóng vào trong, Công Vinh đánh đầu hụt và bóng đến chân Minh Tuấn ở tư thế đẹp, nhưng cú sút của tiền vệ CLB Quảng Ninh lại đi chệch cột dọc.

Thế trận diễn ra khá giằng co và tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao. Nhưng sự quyết liệt của cầu thủ hai đội khiến trận đấu không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Mãi đến phút 30 nhận bóng từ Xuân Thành, Thành Lương đảo bóng đầy khéo léo qua hai cầu thủ Đài Loan, tiếc là cú sút của anh lại đi chệch cột dọc.

 

Phi Sơn ăn mừng bàn thắng quý giá ở cuối trận - Ảnh: An An
Phi Sơn ăn mừng bàn thắng quý giá ở cuối trận - Ảnh: An An

 

Đến phút 43 sau hàng loạt những pha xử lý bóng gọn gàng, Minh Tuấn chuyền sang cho Văn Quyết tung cú khứa lòng bằng chân trái, nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Đài Loan ép sân toàn diện ở cuối hiệp 1, nhưng sự chắc chắn trong phòng ngự đã giúp đội tuyển Việt Nam không bị thủng lưới.

Sang hiệp 2, Đài Loan cho thấy sự vượt trội hoàn toàn về thử lực, họ luôn thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Đội tuyển Việt Nam chơi khá hơn hiệp 1, nhưng các tình huống có nét đều đến từ nỗ lực đơn lẻ của Văn Quyết hay Thành Lương.

Tuy nhiên, bàn thắng bất ngờ đến với tuyển Việt Nam ở phút 54. Thành Lương đá phạt góc, Công Vinh đánh đầu chạm chân hậu vệ Đài Loan và Tiến Thành có mặt kịp thời dứt điểm tung lưới Chiu Yu Hung, mở tỷ số 1-0 cho đoàn quân HLV Miura.

Sau bàn thua, Đài Loan liên tục ép sân. Phút 57 sau cú sút căng của Wei Yu Jen, Nguyên Mạnh đổ người phá bóng đi hết đường biên ngang. 10 phút sau, Chen Hao Wei thực hiện quả đá phạt bên cánh phải để Chen Po Liang bật cao đánh đầu dũng mãnh, nhưng bóng đã đi vọt xà ngang.

Nỗ lực tấn công của Đài Loan cũng được cụ thể hóa ở phút 83, khi sau cú đá phạt chếch bên cánh phải của Wen Chih Hao, Wu Chun-Ching băng vào đánh đầu dũng mãnh không cho Nguyên Mạnh cơ hội cản phá, san bằng tỷ số 1-1 cho Đài Loan.

Nhưng tưởng như trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa thì đúng phút cuối cùng từ nỗ lực của Huy Toàn, Công Vinh chuyền ngang để Phi Sơn đệm lòng vào gôn trống, ấn định thắng lợi 2-1 cho đoàn quân HLV Miura. Trận đấu được bù giờ tới tận 10 phút, nhưng đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực bảo toàn 3 điểm quý giá tại Municipal.

K.A