1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015,

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết “đòi nợ” trước Thái Lan

(Dân trí) - Cũng khoảng thời gian này 1 năm về trước, trên sân Thống Nhất, đội tuyển nữ Việt Nam thua đau Thái Lan trong trận tranh vé dự VCK World Cup 2015. Bây giờ, chúng ta tái ngộ người Thái với khát vọng chiến thắng và giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á...

*Trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 ngày 8/5 trên sân Thống Nhất

Thái Lan càng đá càng lên chân


Dù là ứng cử viên vô địch thuộc vào loại nặng ký nhất, nhưng Thái Lan không đặt mục tiêu giành ngôi hậu khị họ bước vào giải này. Người Thái đơn giản chỉ coi đây là dịp để họ chuẩn bị lực lượng cho VCK World Cup bóng đá nữ, sẽ diễn ra vào tháng sau tại Canada.

Đội bóng nữ xứ Chùa Vàng cũng khởi đầu giải vô địch Đông Nam Á năm nay với thất bại nặng nề 0-3 trước U20 Australia. Nói chung, cách nhập cuộc của nhà đương kim vô địch SEA Games không có gì ấn tượng.

Thế nhưng, càng đá Thái Lan càng chơi hay, họ thắng Indonesia 10-1 ở trận thứ 2, vùi dập đội bóng đang tiến bộ là Lào đến 12-0 ở trận cuối cùng của họ tại vòng bảng. So với trận đầu tiên gặp U20 Australia, ở các trận sau, Thái Lan chơi thanh thoát hơn nhiều.

Có thể tin rằng phát biểu trước đó của HLV đội nữ Thái Lan, bà Nuengrutai, rằng Thái Lan chỉ coi giải đấu này là bước chuẩn bị cho VCK World Cup, không phải là phát biểu mang tính tung hỏa mù. Đúng là người Thái đến với giải vô địch Đông Nam Á đang diễn ra trên sân Thống Nhất với tính chất như thế.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết “đòi nợ” trước Thái Lan
Hy vọng niềm vui này sẽ đến với đội tuyển Việt Nam, khi chúng ta đụng độ Thái Lan (ảnh: Quang Thắng)

Vì không chọn điểm rơi phong độ tại giải lần này, nên mới có chuyện họ thua đậm các cô học sinh Australia trong ngày ra quân, vì chưa giải phóng sức ì sau quá trình tập nặng.

Nhưng cũng chính vì thế mà họ sẽ càng đáng ngại khi càng vào sâu, lúc các cô gái Thái Lan đã thanh thoát hơn, nhuần nhuyễn hơn sau từng trận đấu.

Nên nhớ, nếu như đội tuyển Việt Nam chỉ mới làm quen với lối phòng ngự khu vực, cùng lối đá nhanh ở giải lần này, thì Thái Lan đã tiếp cận với lối chơi ấy từ lâu rồi. Nghĩa là, xét về mặt tư duy, bóng đá Thái Lan đang đi trước chúng ta nhiều năm.

Họ lại hơn đội tuyển nữ Việt Nam về mặt con người, nên thành ra chớ xem thường đội bóng nữ đến từ xứ Chùa Vàng, cho dù với họ, thắng hay thua ở giải đấu này cũng không phải là điều quan trọng nhất.

Chờ đợi những cách tân nơi đội tuyển Việt Nam

Như đã nói ở trên, bắt đầu từ giải nữ Đông Nam Á năm nay, chính xác là từ thời HLV Takashi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có những chuyển biến quan trọng về mặt lối chơi và về mặt con người.

Thay cho lối đá dùng trung vệ thòng vốn đã gần như tuyệt chủng trong bóng đá hiện đại, nhưng bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn sử dụng suốt nhiều thập niên qua, là lối phòng ngự khu vực hiện đại hơn.

Cũng từ khi chuyển từ lối phòng ngự có trung vệ thòng sang lối phòng ngự khu vực mà chúng ta giảm tải được gánh nặng về quân số cho hàng tấn công (không phải đá gần như chấp một người trong tấn công lúc còn chơi với sơ đồ có trung vệ thòng), từ đó đa dạng hơn trong các hướng tiếp cận khung thành đối phương.

Thực tế cho thấy đội tuyển Việt Nam có thể áp sát khu vực cấm địa của đối thủ từ mọi hướng, thay cho lối đá chủ yếu dùng bóng bổng của đội tuyển dưới thời HLV Trần Vân Phát, cũng như lối đá đơn điệu của hầu hết các đội bóng trong nước.

Về mặt con người, những cầu thủ thuộc thế hệ mới đang được HLV Takashi trọng dụng đều đang đá khá hay. Huỳnh Như săn bàn ngày một tốt hơn xưa, trong khi cái tên Tuyết Dung đang gây sốc ở làng cầu nữ khu vực.

Phong thái đỉnh đạc của tân quả bóng vàng Việt Nam khiến người ta liên tưởng đến một Đoàn Thị Kim Chi vốn thuộc hàng quái kiệt của bóng đá nữ khu vực năm nào.

Tuyết Dung có những pha xử lý ở đẳng cấp cao mà không phải cầu thủ nào ở Đông Nam Á cũng làm được, nên cô sẽ là vũ khí lợi hại để chúng ta hướng đến việc quật ngã đội bóng số 1 khu vực Thái Lan.

Cũng nên biết rằng so với 2 trận đấu với người Thái vào năm ngoái (1 tranh vé dự VCK World Cup, 1 ở Asiad 17), đội tuyển nữ Việt Nam bây giờ đá khác nhiều về mặt lối chơi, cũng như khác hẳn về mặt con người. Năm ngoái, Tuyết Dung không được HLV Trần Vân Phát tin tưởng như HLV Takashi bây giờ. Đấy là những điểm khác để chúng ta hướng đến chiến thắng trước đối thủ về lý thuyết đang mạnh hơn chúng ta.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1

Trọng Vũ