1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VCK futsal châu Á 2014

Đội tuyển futsal Việt Nam thua đáng tiếc trước Iraq

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam lại bất ngờ thất bại trước Iraq với tỷ số 1-2, trong trận mở màn VCK futsal vô địch châu Á 2014. Thất bại này khiến cho mục tiêu vào tứ kết của chúng ta gặp trở ngại đôi chút…

Mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải lần này là vào tứ kết. Chính vì thế, chúng ta nhắm đến 1 trong 2 vị trí đầu bảng A. Thế nhưng, ngay ở trận đầu tiên của vòng bảng, các cầu thủ của HLV Bruno Formoso (Tây Ban Nha) đã nhận kết quả không như ý.

Trong khoảng 20 phút của hiệp đầu tiên, đội tuyển futsal Việt Nam là đội đá tốt hơn. Đội chủ nhà tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của chúng ta không thể thắng được thủ thành Duraid bên phía Iraq.

Đáng tiếc nhất là tình huống Trọng Luân sút bóng căng ở phút 18, trong tình huống này, thủ môn Duraid bó tay, nhưng bóng lại trúng xà ngang khung thành đội khách.

Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại trong ngày ra quân ở VCK giải vô địch châu Á, ảnh: Trọng Vũ
Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại trong ngày ra quân ở VCK giải vô địch châu Á, ảnh: Trọng Vũ


Phía bên kia chiến tuyến, Iraq chọn lối chơi chậm. Họ chỉ thực sự tăng tốc và đẩy cao đội hình từ thời điểm các cầu thủ Việt Nam đã phạm 5 lỗi tổng hợp trong hiệp 1 (trong môn futsal, từ lỗi thứ 6 ở mỗi hiệp, đội bóng phạm lỗi phải nhận 1 quả đá phạt đền 10m của đối phương).

Chơi nhanh ở những phút cuối hiệp 1, Iraq tiếp tục gây bất ngờ ngay đầu hiệp 2, khi Firas Mohammed ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Nhưng niềm vui của các cầu thủ Iraq không kéo dài được lâu.

Phút 25, Thành Đạt sút bóng bật chân hậu vệ đội khách, đổi hướng bay vào lưới Iraq, giúp đội tuyển futsal Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng vừa nêu giúp cho tinh thần của các cầu thủ chủ nhà hưng phấn thấy rõ. Các học trò của HLV Bruno Formoso ào ạt tràn sang phần sân của đối phương tấn công, hòng tìm kiếm bàn quyết định.

Riêng ở những phút cuối cùng, vị HLV người Tây Ban Nha quyết định cho đội tuyển futsal Việt Nam đá power-play (hiểu nôm na là đội hình 5 tiền đạo, không dùng thủ môn). Nhưng cũng vì dâng lên quá cao, bỏ trống khung thành, nên chúng ta nhận bàn thua chí tử ở phút 38. Người lập công cho đội khách trong tình huống này Khalid Fahem.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, cũng trong khuôn khổ bảng A, Kuwait thắng đậm Tajikistan 5-0, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A, trong khi Việt Nam đang đứng thứ 3 trong bảng. Trận đấu tiếp theo của đội tuyển futsal Việt Nam tại VCK giải futsal vô địch châu Á năm nay sẽ là trận đấu với Tajikistan vào ngày 2/5 tới.

Kim Điền