1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và những tín hiệu đáng mừng

(Dân trí)-Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup đã kết thúc với trận chung kết nghẹt thở giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan. Một giải đấu bóng chuyền Việt Nam chỉ đặt mục tiêu học hỏi là chính, nhưng những gì thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng làm được là rất đáng khen ngợi, nếu không muốn nói là tín hiệu mừng.

Lần đầu tiên tham dự giải, đội chủ nhà Việt Nam đã không đặt mục tiêu cụ thể, bởi ngay cả những nhà chuyên môn đều phải lo ngại với chất lượng đội tuyển giải năm nay. Lý do bởi, đội tuyển nữ đã tiến hành “thay máu” gần như toàn bộ đội hình, với những gương mặt chưa bao giờ lên tuyển.

Trong khi đó, những trụ cột như Ngọc Hoa cũng chỉ mới trở về từ Thái Lan, có đúng 3 ngày nghỉ ngơi trước giải đấu. Ngoài ra, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ được giao cho HLV Nguyễn Mạnh Hùng, thay cho HLV Phạm Văn Long.


Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ

Nhiều xáo trộn và sự chuẩn bị không kỹ, nên dù có lợi thế sân nhà, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khó mơ vị trí cao tại giải, nhất là việc BTC có mời những đối thủ mạnh như Thái Lan (tuyển trẻ), Kazakhstan, CHDCND Triều Tiên…

Những lo lắng của giới chuyên môn và người hâm mộ đã cho thấy ngay kết quả, khi tuyển nữ Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước tuyển trẻ Thái Lan ngay trận ra quân với tỷ số 0-3. Đây là thất bại được nhìn thấy từ trước. Chính HLV Nguyễn Mạnh Hùng cũng phải thừa nhận, tuyển Việt Nam còn quá thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh. Đặc biệt, các cô gái trẻ luôn bị tâm lý đè nặng, nên những đôi chân trở nên nặng nề.

Thế nhưng, với sự động viên kịp thời, cùng việc các tay đập trưởng thành trông thấy sau mỗi trận đấu, nên tuyển Việt Nam lấy lại sự tự tin và có liền 4 trận thắng tại vòng bảng để xuất sắc vào bán kết.

Tại bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng gặp lại Kazakhstan và tiếp tục thắng để vào chung kết với Thái Lan. Khác hẳn so với trận ra quân, các nữ tuyển thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin, ngang ngửa và thâm chí vượt qua cả đối thủ mạnh số 1 khu vực, châu lục, trước khi có chiến thắng đầy nghẹt thở với tỷ số 3-1 để đăng quang ngôi vô địch.

Ngoài sự tiến bộ về chuyên môn, điều dễ nhận thấy là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện một tinh thần thi đấu kiên cường. Song, dấu ấn lớn nhất ở giải năm nay của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, chính là sự tiến bộ vượt bậc của các VĐV trẻ.

Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam lần này trình làng nhiều gương mặt mới so với trước để thay thế cho các bậc đàn chị như Nguyễn Thị Xuân, Phạm Thị Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Phạm Thi Yến, Phạm Thi Thu Trang, Bùi Thị Huệ… đã nhiều năm cống hiến. Người xem thực sự ấn tượng với Bùi Thị Ngà (20 tuổi, cao 1,85m), Hà Ngọc Diễm (20 tuổi, cao 1,77m), Lê Thanh Thúy (19 tuổi, cao 1,80m), Trần Thị Thanh Thúy (17 tuổi, cao 1,87m), Nguyễn Linh Chi (24 tuổi), Trần Thi Thảo (23 tuổi)….


Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ còn tiến xa trong thời gian tới

Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ còn tiến xa trong thời gian tới

Tay chuyền hai Nguyễn Linh Chi hứa hẹn sẽ còn nhiều tiến bộ hơn nữa trong vai trò tổ chức tấn công phù hợp xu thế của bóng chuyền hiện đại; mũi chủ công - đối chuyền Trần Thị Thảo đỡ chuyền 1 cùng khả năng phòng thủ cực tốt và có những quả đập ở vị trí số 2 hay nhất của Bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay.

Chủ công Hà Ngọc Diễm với sức bật có đà tốt nhất Bóng chuyền nữ Việt Nam (3,12m) ngày càng chứng tỏ độ tin cậy khi thay thế một cách xứng đáng tay đập Nguyễn Thị Xuân và chị cũng thi đấu chắc tay hơn với những quả tấn công đầy uy lực cắm trên vạch 3m sẽ sát cánh cùng tay đập kỳ cựu Đỗ Thị Minh ở vị trí đối diện.

Một giải đấu rất thành công với tuyển Việt Nam, nhưng ngay sau đây người hâm mộ lại lo lắng bởi bóng chuyền Việt Nam có quá ít những giải đấu để cọ xát, chưa kể được đầu tư đi tập huấn nước ngoài, thuê chuyên gia ngoại…

Trẻ hoá là cần thiết và đúng hướng, nhưng bóng chuyền nữ Việt Nam cần được quan tâm tới nơi tới chốn. Nói cách khác, những gương mặt trẻ cần phải được thử thách nhiều để trưởng thành hơn nữa, thay vì chỉ thấy những tín hiệu đáng mừng từ một giải đấu.

Hà Nguyên