1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội hình “mâm xôi vàng” La Liga nửa đầu mùa bóng 2010-11

(Dân trí) - Dù lượt đi La Liga chưa kết thúc nhưng nếu nhìn qua màn trình diễn của các đội bóng, tờ GOAL đã chọn ra được 11 cái tên gây thất vọng nhất ở giai đoạn nửa đầu mùa giải.

 

Thủ môn

 

Gustavo Munua (Levante): Đây là năm thứ 3, Munua chinh chiến ở Liga nhưng có vẻ như kinh nghiệm của anh chưa tăng lên là bao. Thiếu chắc chắn trong các pha ra vào cũng như tranh chấp trên không, Munua chính là nhân tố khiến Levante là một trong số những CLB bị thủng lưới nhiều nhất mùa giải này.
 
 
Đội hình “mâm xôi vàng” La Liga nửa đầu mùa bóng 2010-11 - 1

Perea chính là điểm yếu nhất ở hàng thủ Atletico

 

Hậu vệ

 

Luis Perea (Atletico Madrid): Hệ thống phòng ngự của Atletico năm nay thực sự có vấn đề khi giải đấu mới trôi qua được 16 vòng đấu nhưng CLB thành Madrid đã 19 lần để thủng lưới. Tử huyệt của Atletico nằm bên cánh phải, nơi Perea trấn giữa. Chậm chạp và thiếu sức mạnh trong các pha tranh chấp, hậu vệ người Colombia luôn bị đuối thể trong cuộc tranh chấp tay đôi với cầu thủ đối phương.

 

Kris Stadsgaard (Malaga): Malaga chính là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất ở Liga khi đã thua đến 25 bàn/16 vòng đấu. Stadsgaard được chờ đợi là thủ lĩnh mới của CLB xứ Andalucia nhưng sự chậm chạp như một lão tướng khiến hàng thủ Malaga luôn rất mong manh ở mỗi trận đấu.

 

Matteo Contini (Real Zaragoza): Sở hữu lối chơi rắn và khá nhiều tiểu xảo trong thi đấu, tuy nhiên Contini lại chơi khá ngờ ngệch mùa giải này. Khi thủ lĩnh hàng thủ đánh mất mình, Zaragoza rơi tự do và xếp vị trí bét bảng ở La Liga.

 

Tiền vệ

 

Didier Zokora (Sevilla): Chưa khi nào, hàng tiền vệ của Sevilla lại yếu kém đến vậy và năm nay, nguyên nhân chính là sự sa sút của Zokora. Không còn mạnh mẽ như mùa trước, thể lực và nhạy cảm thi đấu của cầu thủ người Bờ Biển Ngà xuống đi trông thấy, tất nhiên kéo theo sự xuống dốc của Sevilla.
 
 
Đội hình “mâm xôi vàng” La Liga nửa đầu mùa bóng 2010-11 - 2

Zokora sa sút trông thấy mùa giải này

 

Modeste M'Bami (Almeria): Được kỳ vọng là ngòi nổ quan trọng trong lối chơi Almeria nhưng M’Bami lại khá “cóng” mỗi khi bước vào các trận đấu đỉnh cao. Sự thiếu ổn định của anh khiến Sevilla cạn kiệt ý tưởng trong các đường tấn công và họ mới ghi được 15 bàn/16 trận ở Liga.

 

Nacho Novo (Sporting Gijon): Gia nhập Gijon hồi đầu mùa, Novo hứa hẹn sẽ mang lại sự sáng tạo ở giữa sân cho CLB xứ Asturias. Nhưng thể hiện của Novo giai đoạn đầu mùa gần như là con số 0 với vỏn vẹn 1 bàn/15 trận. Chỉ đến khi tống khứ Novo lên ghế dự bị, lối chơi của Gijon mới khởi sắc hơn.

 

Luca Cigarini (Sevilla): Được Napoli cho Sevilla mượn mùa đông năm ngoái, Cigarini được mong đợi sẽ đảm đương tốt vai trò Jesus Navas để lại bên cánh phải. Nhưng do thể lực sút giảm, cầu thủ người Italia bị tống lên băng ghế dự bị và chỉ ra sân trong 5 trận đấu mùa giải này.

 

Javier Arizmendi (Getafe): Getafe đang thi đấu tương đối thành công sau 16 vòng đấu với vị trí thứ 7, nhưng sự thể hiện của tân binh Arizmendi thì ngược lại. Dù được ưu tiên suất đá chính nhưng Arizmendi mới ghi được 2 bàn, con số quá ít ỏi so với kỳ vọng của CLB thành Madrid.
 
 
Đội hình “mâm xôi vàng” La Liga nửa đầu mùa bóng 2010-11 - 3

Benzema không thể hiện được nhiều khi được đá chính thay Higuain

 

Tiền đạo

 

Adrian (Deportivo La Coruna): Với chỉ 2 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn sau 16 trận, Adrian chỉ còn là bóng mờ so với chính mình. Khi tiền đạo chủ lực sa sút, Deportivo gần như mất phương hướng trong tấn công và đó là nguyên nhân họ tụt xuống nửa cuối BXH.

 

Karim Benzema (Real Madrid): Thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị và đến thời điểm Higuain bị chấn thương, Benzema cũng không thể hiện được nhiều. Chân sút người Pháp mới ghi được 1 bàn tại Liga năm nay và đây được coi là bản hợp đồng thất bại của chủ tịch Perez.

 

Kim Anh