Đoàn TTVN xếp hạng 3 tại AIMAG 4

(Dân trí) - Với 8 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã lọt vào tốp 3 đại hội, chỉ đứng sau Trung Quốc (28 HCV) và Hàn Quốc (21 HCV). Dù không hoàn thành chỉ tiêu 9 HCV, nhưng đây là một kết quả rất đáng khích lệ của đoàn TTVN...

 

 

Ở ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 (AIMAG 4), đoàn TTVN có rất nhiều hy vọng huy chương, đặc biệt là ở môn kick-boxing. Tại Nhà thi đấu Dowong Gymnasium thành phố Incheon, Hàn Quốc, các võ sĩ của Việt Nam liên tiếp bước vào những trận chung kết.
 

Đầu tiên ở hạng cân 56kg nữ, Nguyễn Thị Tuyết Mai xung trận gặp đối thủ người Kazakhstan Temirbayeva Tamara. Trước trận đấu này, cô gái An Giang bị sưng húp một bên mắt, sau trận bán kết trước đó. Dù vậy, với quyết tâm giành chiến thắng, Tuyết Mai đã thi đấu quên mình, giành chiến thắng chung cuộc để giành HCV, với tỷ số 3-0.

 
Nguyễn Thị Tuyết Mai đã có tấm HCV kick-boxing

Nguyễn Thị Tuyết Mai đã có tấm HCV kick-boxing
 

Ngay sau đó, đến lượt võ sĩ Nguyễn Văn Sử ở hạng cân 74kg đã có một trận thắng nghẹt thở trước đối thủ Kuwait Husain Albanya. Tỷ số là 4-4 sau hai hiệp phụ, nên áp dụng hiệp đấu bàn thắng vàng. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Văn Sử tung ra cú đấm hiểm hóc, ghi điểm quyết định để giành chiến thắng chung cuộc, mang về tấm HCV thứ 2 cho kick-boxing trong ngày thi đấu cuối cùng.

 

Với tâm lý thoải mái, ở trận chung kết hạng cân 52kg nữ, Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Tajikistan Kholova Zuhro với tỷ số 3-0 ở trận chung kết để mang về thêm 1 HCV cho đoàn TTVN. HCV của Tuyết Dung là chiếc HCV thứ 4 cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu cuối cùng của AIMAG 2013.

Trong ngày hôm nay, có lẽ niềm vui lớn nhất của đoàn TTVN là ở môn cờ vua (nội dung cờ chớp), khi đánh bại đối thủ mạnh Trung Quốc.

 

Tham dự nội dung này, đội hình chính của tuyển Việt Nam gồm 4 kỳ thủ hàng đầu là nhà vô địch cờ chớp thế giới Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Thanh An (dự bị là Nguyễn Đức Hòa và Hoàng Thị Bảo Trâm). Trong các kỳ thủ của Việt Nam, chúng ta đang có nhà đương kim vô địch thế giới cờ chớp 2013 Lê Quang Liêm. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang là đương kim vô địch nội dung này tại giải.

 

Ở vòng đấu bảng, Việt Nam chỉ thua 1 trận trước Trung Quốc với tỷ số 1,5 - 2,5 xếp ở vị trí thứ 3 với 7 điểm sau 5 lượt trận. Tại bán kết, Việt Nam vượt qua tuyển Uzbekistan với tỷsố 3,5 - 0,5 để giành quyền vào chung kết gặp lại Trung Quốc. Ở lần thứ 2 gặp đối thủ mạnh như Trung Quốc, các kỳ thủ Việt Nam đã thể hiện được hết khả năng của mình.

 

Ở bàn số 1, Lê Quang Liêm (elo 2839) đánh bại Ding Liren (elo 2649) trong khi Trường Sơn (elo 2791) cầm hòa được Yu Yangyi (elo 2748) ở bàn 2. Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2348) xuất sắc đánh bại cựu vô địch nữ thế giới Hou Yifan (elo 2560) ở bàn 3. Ở bàn 4, Nguyễn Thị Thanh An (2322) hoàn tất chiến thắng đẹp cho Việt Nam bằng trận hòa với đối thủ được đánh giá cao hơn Zhao Xue (2458). Chung cuộc, Việt Nam thắng Trung Quốc với tỷ số 3-1 trong trận chung kết, đoạt HCV cờ chớp đồng đội và đây cũng là chiếc HCV duy nhất của cờ vua Việt Nam tại AIMAG 2013.

 

Như vậy, đoàn TTVN đã kết thúc phần thi đấu tại AIMAG 2013 với tổng cộng 8 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ. Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn chung cuộc tại AIMAG 2013, chỉ sau Trung Quốc (28 HCV) và Hàn Quốc (21 HCV). Đoàn Thái Lan xếp ở vị trí thứ 4 với 8 HCV, 3 HCB, 11 HCĐ.

 

An An