Dính sự cố vô cùng khó tin, HLV Van Persie nổi trận lôi đình
(Dân trí) - Sự cố vô cùng khó tin xuất hiện ở giải vô địch quốc gia Hà Lan giữa Heerenveen và Fortuna Sittard. Điều đó khiến cho HLV Van Persie rất tức giận.
Chuyện thật như đùa xuất hiện trong trận đấu giữa Heerenveen và Fortuna Sittard ở vòng 21 giải vô địch quốc gia Hà Lan đêm qua. Phút 89, ở thời điểm Heerenveen dẫn trước 2-1, Fortuna Sittard thực hiện hai sự thay đổi người.
Tuy nhiên, điều đáng nói là chỉ có một cầu thủ Fortuna Sittard ra khỏi sân. Đội bóng này đã thi đấu với 12 cầu thủ trong những phút cuối. Trọng tài không phát hiện ra điều này. Chỉ đúng một phút khi có lợi thế hơn người, Fortuna Sittard đã có bàn gỡ hòa 2-2. Xuất phát từ pha đá phạt góc, Rodrigo Guth bật cao đánh đầu tung lưới Heerenveen.
Trận hòa này khiến cho Heerenveen lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu, HLV của Heerenveen, Robin Van Persie, đã không giữ được bình tĩnh khi chứng kiến đối thủ thi đấu với 12 người.
Cựu tiền đạo của Arsenal và Man Utd cho biết: "Thật nực cười! 12 người đối đầu với 11 người. Ai cũng thấy đối thủ sai luật nhưng trận đấu vẫn tiếp tục như thể không có gì xảy ra.
Đáng lẽ, trọng tài cần phải có hành động nào đó để khắc phục tình huống này. Chẳng hạn như việc từ chối bàn thắng. Không thể nào chấp nhận được đối thủ thi đấu với 12 người ở thời điểm quan trọng như vậy".
Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Hà Lan vẫn chưa lên tiếng sau sự cố hy hữu này. Khả năng rất cao họ sẽ can thiệp và trừng phạt Fortuna Sittard vì chơi gian lận. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên (CĐV) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ CLB Fortuna Sittard.
Đội bóng của HLV Van Persie vẫn chưa biết tới mùi chiến thắng trong 4 trận đấu gần nhất (hòa 1, thua 3). Họ bị đẩy xuống vị trí thứ 10 với 25 điểm sau 21 trận đấu. Chiếc ghế của Van Persie đang bị lung lay.