1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng Nordsjaelland, Chelsea vẫn trở thành cựu vương

(Dân trí) - Mặc dù giành chiến thắng đậm trên sân nhà với tỷ số 6-1 trước đại diện đến từ Đan Mạch nhưng tất cả đã quá muộn màng. Ở trận đấu tại Donetsk, Juventus đã thắng 1-0 trước chủ nhà Shakhtar và như thế Chelsea chính thức bị loại khỏi Champions League...

 
Lâu lắm rồi Chelsea mới có một trận thắng tưng bừng đến 6 bàn, cũng lâu lắm rồi Torres mới có được cú đúp ở một trận đấu. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, chiến thắng của Chelsea trở thành vô nghĩa khi Juventus thậm chí còn giành chiến thắng trước Shakhtar. Đội bóng của Benitez giờ đây bằng điểm chính đội bóng đến từ Ukraina nhưng vẫn bị loại do luật bàn thắng sân nhà - sân khách.
 
Chelsea là đội vô địch đầu tiên bị loại sau vòng bảng Champions League

Chelsea là đội vô địch đầu tiên bị loại sau vòng bảng Champions League

 

CĐV Chelsea đau đớn, nhưng có lẽ chẳng quá sốc. Kết cục này đã được dự liệu từ trước và Chelsea giờ đây đã được lịch sử ghi danh khi trở thành đội bóng vô địch Champions League đầu tiên bị loại khỏi vòng đấu bảng. Việc bị loại là xứng đáng với những gì đội bóng này phô diễn và còn vớt vát được chút ít khi đội chủ sân Stamford Bridge trong thời gian tới sẽ xuống chơi ở Europa League.

 

Lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League

Thứ 4, 5/12/2012

D.Zagreb 1-1 Dynamo Kyiv

PSG 2-1 Porto

Montpellier 1-1 Schalke

Málaga 2-2 Anderlecht

Milan 0-1 Zenit

Dortmund 1-0 Man. City

Real Madrid 4-1 Ajax

Olympiacos 2-1 Arsenal

Thứ 5, 6/12/2012

Chelsea 6-1 Nordsjælland

Celtic 2-1 Spartak Moskva

Man United 0-1 CFR Cluj

Braga 1-2 Galatasaray

LOSC 0-1 Valencia

Bayern 4-1 BATE

Barcelona 0-0 Benfica

Shakhtar Donetsk 0-1 Juventus

Sẽ còn rất nhiều thời gian để mổ xẻ về thất bại lịch sử này của Chelsea, tuy nhiên có lẽ nguyên nhân chính là gì đi nữa, trách nhiệm đổ hết lên đầu cá nhân nào thì tựu chung lại The Blues vẫn đang khiến người yêu mến họ phải cảm thấy vô cùng thất vọng. Sau những lần vấp ngã như thế này, những cuộc cách mạng thường sẽ diễn ra và không hiểu rồi Chelsea sẽ thế nào nếu tiến hành đại phẫu.

 

Đại thắng trước Nordsjaelland, toàn bộ khán giả của Chelsea chẳng ai vui mừng, ngay đến các cầu thủ ghi bàn, mặt mày cũng không lấy gì làm hớn hở. Có lẽ người duy nhất cảm thấy vui mừng là Benitez (trong lòng). Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có trận thắng đầu tiên cùng Chelsea, một trận thắng vô nghĩa nhưng cũng giúp ông giải tỏa được phần nào sức ép khi thành tích 3 trận đầu ông dẫn dắt đội bóng này quá tồi tệ.
 
Torres có một cú đúp trong trận đấu cuối tại Champions League năm nay

Torres có một cú đúp trong trận đấu cuối tại Champions League năm nay
 

Trở lại trận đấu trên tại Stamford Bridge. Lợi thế sân nhà và nhiệm vụ buộc phải thắng khiến Chelsea phải dồn lên. Đội chủ nhà lấn lướt đội khách nhưng cũng không thực sự tạo được nhiều cơ hội để tiếp cận được khung thành của thủ môn Jesper Hansen. Bất ngờ xảy ra ở phút 32, khi đội khách được hưởng một quả penalty do bóng chạm tay Cahill trong vòng cấm địa.

 

Tuy nhiên, thủ thành Cech đã xuất sắc cản phá cú sút của đội trưởng Stokholm. 3 phút sau, đến lượt đội khách bị thổi phạt đền do bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Hazard thực hiện cú sút nhưng anh cũng không thành công khi thủ thành Hansen đoán đúng hướng và đổ người cản phá được. Đến phút 39, tiếp tục là một quả penalty cho Chelsea và lần này Luiz thực hiện thành công, tỷ số trận đấu được mở.

 

Việc mở được tỷ số giúp các cầu thủ Chelsea phần nào giải tỏa được sức ép. Đến phút bù giờ của hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số của trận đấu được nâng lên thành 2-0, người lập công là Torres. Mosse tung ra đường chuyền xẻ cánh cho Torres băng xuống, ở cú dứt điểm đầu anh không đánh bại được Hansen, nhưng vẫn may bóng bật ra và đập người Torres đang lao xuống, anh dễ dàng sút bóng vào lưới trống ở tình huống thứ  2.
 
Lối chơi của Chelsea vẫn chưa có nhiều sự thay đổi

Lối chơi của Chelsea vẫn chưa có nhiều sự thay đổi

 

Ngay khi bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Nordsjaelland đã rút ngắn được cách biệt. Nhận được chuyền dài từ giữa sân của Stokholm, John băng xuống. Hậu vệ Ivanovic đã mắc lỗi không theo kèm sát tiền đạo của đối phương và để cầu thủ này dễ dàng hạ gục Cech trong tình huống thủ thành người CH Séc phải băng ra. Một lần nữa ở mùa giải này, Chelsea cho thấy khả năng phòng thủ yếu kém của họ.

 

Tuy nhiên, sự nỗ lực của đội khách không thể nâng tầm đẳng cấp của họ. Đến phút 51, tỷ số được nâng lên thành 3-1. Từ quả đá phạt của Mata bên cánh phải, Cahill chọn vị trí tốt và tung ra cú đánh đầu quá khó, bóng đi vào góc cao bên phải khung thành và thủ môn Hansen chẳng còn biết làm gì ngoài việc phải đi vào lưới nhặt bóng.

 

Chelsea nhanh chạm tay vào chiến thắng qua bàn thắng thứ 4 ở phút 56, nỗ lực đi bóng của Hazard trong vòng cấm. Anh chuyền cắt mặt khung thành và Torres đã đệm bóng ở cự ly gần tung lưới đối phương. Mặc dù đã chắc thắng nhưng Chelsea chưa dừng lại, đến phút 63, Mata cũng điền tên anh vào bảng tỷ số.

 

Vẫn là đường chuyền của Hazart, Mata cũng cần 2 lần dứt điểm mới có thể đánh bại được Hansen. Tỷ số 6-1 được ấn định ở phút 71 khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ghi bàn, một pha kết chọn vị trí và di chuyển tốt, cũng như dứt điểm hoàn hảo của tiền vệ người Brazil đã đem lại trận đại thắng cho Chelsea

 
 
Đội hình thi đấu
 

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Cole (Bertrand 60), Romeu, Ramires (Oscar 65), Hazard, Mata (Ferreira 74), Moses, Torres

 

Nordsjaelland: Hansen, Ticinovic, Parkhurst, Runje, Mtiliga, Gundelach, Stokholm, Adu, Christiansen (Kildentoft 61), John, Lorentzen
 

Bảng E – Champions League

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Juventus

6

3

3

0

12

4

12

2

Shakhtar

6

3

1

2

12

8

10

3

Chelsea FC

6

3

1

2

16

10

10

4

Nordsjælland

6

0

1

5

4

22

1

 
Phù Sa