1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua vô địch Premier League: Căng như dây đàn

(Dân trí) - Khoảng cách giữa Chelsea và Man City lúc này chỉ là con số 0. Cuộc đua vô địch Premier League đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Quãng thời gian tạm nghỉ sắp tới là thời gian để cả hai chuẩn bị trước trận đánh lớn.

Cú vấp của Chelsea

Đã có lúc, khoảng cách giữa Chelsea và Man City lên tới 8 điểm. Nhưng rồi, sau vòng đấu ngày hôm qua, không ít người phải giật mình khi nhìn vào BXH bởi cách biệt của họ chỉ còn là con số 0 (kể cả hiệu số bàn thắng bại). Chẳng còn thế độc tôn, The Blues đang phải gồng mình trong cuộc đua vô địch.

Sau cú ngã trước Tottenham, Chelsea đã bị Man City san bằng
khoảng cách

Sau cú ngã trước Tottenham, Chelsea đã bị Man City san bằng khoảng cách


Ở vòng đấu trước, đoàn quân của HLV Mourinho mất điểm trước Southampton nhưng họ đã may mắn không bị thu hẹp khoảng cách bởi Man City cũng bị cầm chân trước Burnley trong trận cầu “điên rồ” (Man “xanh” dẫn trước 2-0).

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, chẳng có điều thần kỳ tương tự xảy ra với Chelsea sau cú vấp trước Tottenham. Man City vẫn “điên rồ” (dẫn trước 2-0, bị gỡ hòa 2-2) nhưng một người cũ của The Blues, Frank Lampard đã “cất tiếng” giúp CLB chiến thắng, đồng thời mang tới nỗi lo chồng cất cho Chelsea.

Trong khi Mourinho mải miết kêu gào sự bất công trọng tài, những CĐV của The Blues lại đang sống trong tâm trạng vô cùng lo âu. Trong hai trận đấu vừa qua, đội chủ sân Stamford Bridge đã bộc lộ quá nhiều sai lầm.

Bế tắc, đơn điệu trong tấn công (trận gặp Southampton), luống cuống trong phòng ngự (trước Tottenham), đó mới là vấn đề HLV Mourinho cần nhìn vào, thay vì chỉ trích trọng tài. Có vẻ như, việc ông áp dụng liên tục một bộ khung đội hình đang “làm hại” Chelsea. Ngoài vấn đề xuống sức của các trụ cột, dường như các đối thủ cũng đã “giải mã” được “công thức chiến thắng” của The Blues.

Đơn cử như Tottenham. Trái với hình ảnh ngờ nghệch ở lượt đi, họ tự tin hơn rất nhiều trong cuộc tái đấu đêm qua. Tốc độ, kỹ thuật của Harry Kane đã thực sự khiến hàng thủ The Blues phải lao đao, khi ấy, cặp trung vệ vững chãi Terry-Cahill để lộ ra những khoảng trống chết người. Đó là bước tiến về chiến thuật của Pochettino so với trận đấu cách đây 1 tháng.

Trong khi đó, dù trong hoàn cảnh thiếu thốn nghiêm trọng về nhân sự (mất sạch hàng công), Man City vẫn cho thấy bản lĩnh. Họ phối hợp khá mạch lạc và “nung chảy” cả “bức tường thép”c của Sunderland. Đáng ra, Man “xanh” đã có thể vượt qua Chelsea nếu như họ không bất ngờ sảy chân trước Burnley.

Có thể thấy, Man City đang cho thấy sự tự tin hơn hẳn so với Chelsea ở thời điểm này. Trong khi đó, “chú ngựa nhỏ” của Mourinho lại tỏ ra nóng vội, luống cuống.

Giai đoạn tạm nghỉ quý báu

Sau khi kết thúc loạt đầy ải dịp Giáng sinh-Năm mới, các đội bóng ở Premier League sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho FA Cup. Đây là quãng thời gian vô cùng quý báu cho cả hai đội trước trận đánh lớn.

Cuộc đua vô địch giữa Chelsea và Man City hứa hẹn vô cùng hấp dẫn

Cuộc đua vô địch giữa Chelsea và Man City hứa hẹn vô cùng hấp dẫn


Đối với Chelsea, họ cần một khoảng lặng để nhìn nhận lại những kết quả đáng thất vọng vừa qua và tìm phương án khắc phục. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Mourinho cũng phải lấy lại tình thần sau cú sốc liên tiếp.

Trong khi đó, mặc dù đang tạm thời chiếm thế thượng phong nhưng chắc chắn, Man City cũng chẳng muốn... đá thêm. Ai cũng hiểu, trong thời gian qua, thể lực của các cầu thủ đã bị bào mòn quá nhiều.

Hơn nữa, quãng thời gian tới, Man “xanh” cũng chào đón sự trở lại của những trụ cột như Kompany, Dzeko (dự kiến trở lại vào ngày 10/1), Aguero (15-18/1). Chỉ khi ấy, Man City mới có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tóm lại, thời gian tới sẽ là khoảng lặng để hai CLB “lấy đà” cho cuộc tử chiến ở giai đoạn 2. Phía trước họ là cả chặng đường rất dài. Vì vậy, chẳng thế nói trước được điều gì ở thời điểm này.

H.Long