1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cú đạp của Hoàng Thịnh và sự hối hận muộn màng

Hạo Minh

(Dân trí) - Tối qua, trong trận đấu giữa TPHCM và Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân sau cú đạp bóng của Ngô Hoàng Thịnh. Không thể nói rằng Hoàng Thịnh cố tình triệt hạ đối thủ, song rõ ràng anh không vô tội.

Trận cầu giữa TPHCM và Hà Nội tại vòng 5 V.League tối qua (23/3) đã dậy sóng toàn quốc, ra châu lục. Đáng tiếc không phải nhờ chất lượng chuyên môn trận đấu hay kết quả, mà bởi chấn thương nặng của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của FC Hà Nội, anh bị gãy chân sau cú đạp bóng của Ngô Hoàng Thịnh. Một cú đạp bằng cả hai chân hạ gầm giày lên trên phía cổ chân khiến Hùng Dũng nằm sân và sau đó đi thẳng tới bệnh viện. 

Có lẽ Hoàng Thịnh không cố tình triệt hạ đối thủ. Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ đã tìm ra bằng chứng hai cầu thủ này có mối quan hệ tốt, họ từng có thời gian tập luyện cùng nhau ở đội tuyển Việt Nam. Trên facebook cách đây vài tháng, Hoàng Thịnh đã gửi lời chúc tết tới Hùng Dũng cũng đáp lới cảm ơn. Trớ trêu thay, lời chúc "sức khỏe và nhiều niềm vui" mà Hoàng Thịnh gửi tới người em đồng nghiệp lại bị chính anh kết thúc theo cách vô cùng oan nghiệt. 

Cú đạp của Hoàng Thịnh và sự hối hận muộn màng - 1

Hùng Dũng nằm sân sau cú đạp của Hoàng Thịnh.

Hùng Dũng bị gãy chân và đã phẫu thuật thành công vào sáng nay, theo dự kiến anh nghỉ thi đấu khoảng một năm. Ở một góc độ khác, Hoàng Thịnh bị treo giò tới hết năm nay sau sự cố trên, điều đó khiến sự nghiệp của anh bước vào một trang u tối, chắc chắn anh cũng sẽ không được triệu tập lên tuyển quốc gia ở các giải đấu tới. Vì vậy, có thể nói sự cố này là tổn thất kép đối với đội tuyển Việt Nam.

Sẽ rất khó lý giải về quyết định đạp bóng của Hoàng Thịnh. Phát biểu sau trận đấu, Hoàng Thịnh cho biết: "Bây giờ mọi người nói sao cũng được, có chỉ trích tôi cũng chịu. Chuyện đã xảy ra theo hướng không ai mong muốn. Tôi biết chẳng hay ho gì với pha bóng như thế, nhưng thật tình tôi chỉ ham bóng. Tôi và Dũng rất thân với nhau, tôi thật sự rụng rời khi thấy Dũng nằm sân lúc ấy, cậu ấy bị như thế, cậu ấy đau một thì tôi đau gấp mười".

Tất nhiên, lời giải thích ham bóng của Hoàng Thịnh sẽ không được chấp nhận. Vì tình huống va chạm xảy ra ở giữa sân, tiền vệ của CLB TPHCM hoàn toàn đủ thời gian để đưa ra một phương án xử lý khác. Hơn nữa, các cầu thủ cũng thừa hiểu rằng hậu quả nặng nề của những cú vào bóng bằng hai chân. Từ trước tới giờ, nhiều người khi trở thành nạn nhân của những cú đạp bóng như vậy đã phải bỏ nghiệp cầu thủ, bởi thế không thể nói chỉ vì ham bóng... là xong. 

Cú đạp của Hoàng Thịnh và sự hối hận muộn màng - 2

Hùng Dũng được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm qua và phẫu thuật vào sáng nay.

Hơn ai hết cầu thủ là những người hiểu nhất giá trị đôi chân của mình. Với họ đôi chân là tất cả, có đôi chân lành lặn là có hy vọng, có tương lai, có cuộc sống đáng mơ ước. Ngược lại, với một đôi chân bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sẽ khiến họ mất cả sự nghiệp, thậm chí ảnh hưởng tới cả cuộc sống. 

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên FC Hà Nội - Chu Đình Nghiêm nhận xét đầy xót xa: "Có lẽ chúng tôi sẽ mất Hùng Dũng trong thời gian dài tới đây. Mật độ thi đấu dày đặc khiến cho cầu thủ dễ bị chấn thương hơn, nên các pha vào bóng cũng cần có sự ý tứ nhiều hơn. Các cầu thủ nên hiểu rằng đôi chân chính là cần câu cơm của giới cầu thủ, hãy giữ gìn đôi chân của nhau".

Hẳn giây phút quyết định lao vào Hùng Dũng, Hoàng Thịnh không hề nghĩ tới hậu quả, để rồi đây tất cả... đều khổ. Bản thân tiền vệ của CLB TPHCM vô cùng hối hận về phút giây mất kiểm soát để lại hậu quả nghiêm trọng cho một người đồng nghiệp, một người em:

"Giờ điều tôi mong mỏi là Hùng Dũng sớm bình phục. Đối với tôi lúc này, mọi án phạt mà tôi chuẩn bị đón nhận, không quan trọng bằng việc Hùng Dũng sớm bình phục", Hoàng Thịnh nói trong sự hối hận tột độ. Đó là sự hối hận muộn màng, bởi tất cả những gì đã xảy ra không thể sửa chữa, Hùng Dũng dù phẫu thuật thành công cũng phải đối mặt với một giai đoạn dài phía trước để phục hồi và không ai chắc chắn được điều gì sau này. Và cho dù Hùng Dũng có bình phục chấn thương, trở lại thi đấu thì chấn thương nặng lần này cũng để lại vết gợn tâm lý cho anh mỗi lần bước ra sân, điều đó không gì có thể thay đổi được. 

Biết hậu quả (có thể) sẽ vô cùng tệ, vậy sao... còn làm? Để rồi sau tất cả, mọi sự hối hận chỉ là điều vô nghĩa.