1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

C.Ronaldo vô duyên, Real Madrid hòa thất vọng Eibar

(Dân trí) - Real Madrid đã khiến người hâm mộ thất vọng khi để hòa Eibar 1-1 tại Bernabeu ở vòng 7 La Liga. Với kết quả này, đoàn quân HLV Zidane đã tạm thời mất ngôi đầu bảng La Liga vào tay Atletico.

C.Ronaldo vô duyên, Real Madrid hòa thất vọng Eibar - 1

Real Madrid đang thể hiện phong độ tệ hại, khi họ để hòa Las Palmas và Villarreal trong hai trận đấu liên tục. Tại Champions League, đoàn quân HLV Zidane cũng bị Dortmund cầm hòa 2-2 tại Signal Iduna Park, trong trận đấu mà đội bóng Đức áp đảo hoàn toàn về thế trận.


Fran Rico mở tỷ số cho EIbar từ khá sớm

Fran Rico mở tỷ số cho EIbar từ khá sớm

Tiếp đón Eibar trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid thi đấu khá nhạt nhòa và để đối thủ dẫn trước sau bàn thắng của Rico. Ngay sau đó, Bale đã san bằng tỷ số 1-1 và Real Madrid liên tục ép sân ở những phút còn lại nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Nhưng trong một ngày kém duyên, Real Madrid đã phung phí quá nhiều cơ hội và chấp nhận kết quả 1-1 chung cuộc. C.Ronaldo là người gây thất vọng nhất khi chơi quá nhạt nhòa còn Real Madrid trải qua 4 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Ở trận đấu sớm, Atletico đã đánh bại Valencia 2-0 và vươn lên dẫn đầu bảng với 15 điểm/7 trận, xếp trên Real Madrid nhờ hiệu số bàn thắng. Thậm chí đoàn quân HLV Zidane có thể tụt xuống vị trí thứ 5, nếu Barcelona (13 điểm) đánh bại Celta Vigo đêm nay.

HLV Zidane sử dụng đội hình thiên về tấn công với Kroos, Isco và Kovacic ở khu vực giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Bale-Benzema-Ronaldo. Những phút đầu tiên diễn ra với tốc độ rất cao, cả hai đội đều muốn tìm kiếm bàn thắng sớm.

Phút thứ 4, Bale tung cú sút rất căng nhưng bóng đi vào mép lưới ở cột dọc. Hai phút sau bất ngờ đã xảy ra khi từ pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Fran Rico không bị ai theo kèm đánh đầu hạ gục thủ thành Keylor Navas, mở tỷ số 1-0 cho Eibar.


Bale đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 17

Bale đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 17

Sau bàn thua, Real Madrid đẩy cao đội hình lên tấn công và nỗ lực đó đã được đền đáp ở phút 17, khi C.Ronaldo nỗ lực đảo người bên cánh trái rồi tạt vào để Bale bật cao đánh đầu hạ Riesgo, san bằn tỷ số 1-1 cho Real Madrid.

Eibar tấn công đầy sắc sảo và phút 20, Pedro Leon tung cú sút căng ở tư thế đối mặt với Keylor Navas nhưng thủ thành người Costa Rica đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà. Benzema cũng có cơ hội đẹp ở phút 30 nhưng anh lại dứt điêm ra ngoài, sau đường căng ngang rất đẹp của Danilo.

Ba phút sau, C.Ronaldo tung cú sút chân trái chéo góc rất căng, sệt nhưng thủ thành Riesgo đã xuất sắc cản phá. Đến phút 43 Bale tạt bóng đẹp mắt vào trong để C.Ronaldo đánh đầu trong tư thế thoải mái, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.

Bước sang hiệp 2, Real Madrid để lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự. Phút 49, Pedro Leon thoát xuống rất trống trải nhưng cú sút của cầu thủ người Tây Ban Nha đi quá nhẹ và không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho thủ thành Navas.

Phút 55, C.Ronaldo đã có cơ hội đẹp nhưng cú đánh đầu căng của anh đã bị thủ thành Riesgo xuất sắc cản phá. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi quá thiếu chính xác.


Sự vo duyên của C.Ronaldo khiến Real Madrid không thể thắng Eibar

Sự vo duyên của C.Ronaldo khiến Real Madrid không thể thắng Eibar

Vận may không mỉm cười với Real Madrid, khi Bale đánh đầu đưa bóng tìm đúng cột dọc của Eibar ở phút 61. 8 phút sau, Isco có đường tạt bóng như đặt vào trong nhưng cú đánh đầu ở tư thế thuận lợi của C.Ronaldo lại đi vọt xà đầy khó hiểu.

Kể từ khi được tung vào sân thay Benzema, Morata thi đấu đầy năng nổ. Ngôi sao người Tây Ban Nha có khá nhiều pha dứt điểm tầm xa, nhưng đều không trúng khung thành hoặc bị thủ môn Riesgo cản phá.

4 phút trước khi hết giờ, Asensio đá phạt góc và hậu vệ Dos Santos không bị ai theo kèm nhưng có pha đánh đầu chẳng khác nào dứt điểm, nhưng thủ môn Riesgo đã cứu thua. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 trong nỗi thất vọng của cầu thủ Real Madrid.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Navas, Carvajal, Pepe, Varane (Nacho 46'), Danilo, Kroos, Isco (Asensio 72'), Kovacic, Bale, Benzema (Morata 46'), C.Ronaldo.

Eibar: Riesgo; Capa, Dos Santos, Lejeune, Luna; Escalante, García, Rico; Pena, Leon, Enrich.

Thùy Linh