1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở Juventus: Khi “kẻ hủy diệt” đã tỉnh giấc…

(Dân trí) - Cuối cùng, điều mà tất cả mong đợi đã tới. C.Ronaldo bừng sáng rực rỡ ở trận gặp Sassuolo để giúp Juventus chiến thắng. Và khi “kẻ dủy diệt” đã tỉnh giấc, cả Serie A cũng như châu Âu đang run rẩy…

Sau trận đấu với Sassuolo, trang Twitter của Juventus đăng tải hình ảnh C.Ronaldo ngạo nghễ chỉ tay xuống đất, kèm theo đó là dòng chú thích: “C.Ronaldo đã tỉnh giấc và sẵn sàng tăng tốc”. Hơn bao giờ hết, những người Juventus đã muốn đăng tải lời chúc mừng ấy từ lâu. Nhưng mọi thứ chưa thể đi đúng quỹ đạo mong muốn, cho tới khi… C.Ronaldo xuất hiện đúng lúc, dễ dàng đệm bóng vào lưới khung thành của Sassuolo. Chỉ khi ấy, mọi sức ép mới được giải tỏa.


C.Ronaldo đã chờ đợi 320 phút để có bàn thắng đầu tiên cho Juventus

C.Ronaldo đã chờ đợi 320 phút để có bàn thắng đầu tiên cho Juventus

Có lẽ, rất nhiều năm sau này, những người hâm mộ Juventus không thể quên được ánh mắt sáng rực, mang đầy vẻ giận dữ nhưng căng tràn sức sống của C.Ronaldo sau khi ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo Juventus. Ở thời điểm ấy, mọi thứ như dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc phấn khích tới tột độ của “siêu sao” người Bồ Đào Nha. Chẳng cần máy đo, người ta cũng thấy SVĐ Juventus Arena rung chuyển thực sự.

Tất cả (trong đó đặc biệt là C.Ronaldo) đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc bùng nổ như vậy. Ba vòng đấu ở Serie A trôi đi, những hy vọng cứ thế qua đi, nhường chỗ cho sự thất vọng. C.Ronaldo cũng chỉ biết ôm mặt thất vọng trước từng có hội bỏ lỡ và cố gắng kìm nén trước áp lực khủng khiếp.

Chẳng quá khi nói rằng, C.Ronaldo đã thực sự bị “cầm tù” trong áp lực, sự kỳ vọng trong thời gian qua. 320 phút vừa qua là quãng thời gian dài nhất trong sự nghiệp của “siêu sao” người Bồ Đào Nha (dù những năm qua, CR7 không có thói quen khởi đầu tốt ở các mùa giải).

Ở những trận đấu vừa qua, trái bóng vẫn chưa thể “ngoan ngoãn” đi theo ý muốn của cầu thủ này. Như ở trận gặp Lazio, CR7 đã lao vào khi trước mặt chỉ còn khung thành trống. Dù vậy, cái tay của thủ thành Strakosha đã tác động, khiến trái bóng lăn qua, chạm đúng gót giày của C.Ronaldo, tạo điều kiện cho Mario Mandzukic dễ dàng đệm bóng như vậy. Không ít lần, CR7 lỡ hẹn với bàn thắng bởi lỡ một nhịp như vậy.

Nhưng Thượng đế thật khéo biết “trả lại công bằng” cho C.Ronaldo. Bàn thắng đầu tiên của anh ở Juventus tới theo kịch bản không ai ngờ tới. Hậu vệ Sassuolo vụng về phá bóng trúng cột dọc, bóng tìm tới vị trí của CR7. Cầu thủ này chỉ việc đệm bóng ở cự ly chừng 3 mét vào lưới trống. Một kịch bản chẳng khác gì… cuộc sống. Đôi khi những nỗ lực, kỳ vọng chẳng thể mang tới kết quả thì một “món quà” bất ngờ tới.


Khi kẻ hủy diệt đã tỉnh giấc, người ta bắt đầu lo cho những đối thủ tiếp theo của Juventus

Khi "kẻ hủy diệt" đã tỉnh giấc, người ta bắt đầu lo cho những đối thủ tiếp theo của Juventus

Đương nhiên, C.Ronaldo chẳng phải kẻ ăn sẵn để chờ đợi “món quà” ấy. Nó chỉ tới sau quá nhiều những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ này. Đích thân C.Ronaldo đã xin phép HLV Fernando Santos không triệu tập cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để tập trung cống hiến cho Juventus.

Trong quãng nghỉ kéo dài 2 tuần, C.Ronaldo chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Người ta vẫn thấy hình ảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha hùng hục trên sân tập của Juventus, với một số ít cầu thủ không trở về tập trung ĐTQG.

C.Ronaldo luôn là vậy. Một kẻ cứng đầu không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Tuổi 33 chẳng thể ngăn nổi đôi chân khát khao cháy bỏng của “siêu sao” người Bồ Đào Nha. Cứ nhìn hành động ăn mừng bàn thắng của CR7 vào lưới Sassuolo, người ta đủ thấy được sự khát khao ấy lớn tới nhường nào.

Vẫn biết, chặng đường phía trước của C.Ronaldo với Juventus vẫn còn rất dài. Ở đó, công cuộc “lập trình” của HLV Allegri (xây dựng lối chơi xung quanh CR7) vẫn còn dang dở. Bằng chứng, ở trận gặp Sassuolo, người ta lại thấy ông bố trí sơ đồ mới.

Nhưng điều quan trọng nhất là đôi chân C.Ronaldo đã được “cởi trói”, đôi vai bớt đi gánh nặng từ áp lực. Và khi “kẻ hủy diệt” đã tỉnh giấc, người ta bắt đầu lo cho các đối thủ tiếp theo của Juventus ở Serie A cũng như đấu trường châu Âu.

H.Long