1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

C.Ronaldo bàng hoàng khi bị cảnh sát có súng bao vây

(Dân trí) - Trước thềm trận chung kết Champions League, C.Ronaldo đã kể lại việc bị hàng loạt cảnh sát bao vây chiếc du thuyền của mình hồi năm ngoái.

Mùa Hè năm ngoái, C.Ronaldo đã bị cáo buộc trốn thuế bản quyền hình ảnh số tiền 14 triệu euro từ năm 2011-2014. Việc này đã lắng xuống trong thời gian qua nhưng C.Ronaldo vẫn bàng hoàng trước việc bị cảnh sát bao vây như tội phạm.

C.Ronaldo thừa nhận bị cảnh sát bao vây vào năm ngoái
C.Ronaldo thừa nhận bị cảnh sát bao vây vào năm ngoái

Trả lời phỏng vấn đài La Sexta, C.Ronaldo nhớ lại: “Có hàng nghìn chiếc du thuyền ở Formentera nhưng cảnh sát với những chiếc máy ảnh đã lên chiếc du thuyền nhỏ nhất, đó là của tôi. Tôi tự hỏi: “Chúng ta là những kẻ sát nhân hay sao?”. Họ có súng, máy ảnh. Tôi thực sự khó chịu với những thứ đó”.

C.Ronaldo cũng nói thêm về cuộc chiến pháp lý với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha. Anh cho biết: “Có một điều chắc chắn, tôi không bao giờ lựa chọn giải pháp là cái chết. Mọi chuyện đều có giải pháp xử lý.

Có những chuyện không công bằng những bạn có thể làm được gì? Đất nước Tây Ban Nha luôn dành sự chăm sóc đặc biệt cho tôi”.

Theo nhiều nguồn tin, C.Ronaldo đã đề nghị nộp lại 14 triệu euro tiền thuế để không bị quấy rầy dịp World Cup 2018. Ngoài ra, cầu thủ này sẽ phải nộp thêm gần 10 triệu euro tiền phạt để tránh việc bị đi tù.

H.Long