1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Có phải Mourinho dùng “mánh” để qua mặt UEFA?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: no">(Dân trí) - Tờ Daily Mail, Anh ngày hôm qua đã cho đăng bài viết gây "sốc" khi cho hay Mourinho đã vi phạm lệnh cấm chỉ đạo của UEFA cách đây 2 năm bằng cách đột nhập vào phòng thay đồ sau đó rút lui bằng xe chở quần áo...</SPAN></P>

Nếu thông tin trên là chính xác thì đó đúng là một chuyện khôi hài nữa của môn túc cầu giáo. Giới hâm mộ vốn đã quá quen với những hành động kỳ quặc, những lời ba hoa bốc trời của Mourinho nhưng chuyện chui vào xe chở đầy quần áo, vớ, tất bẩn như một kẻ trộm thì quả là đi quá giới hạn tưởng tượng!

 

Như đã biết, mùa bóng 2004/05, Mourinho bị UEFA cấm chỉ đạo 2 trận tại Champions League sau những cáo buộc sai sự thật về trọng tài Anders Frisk. Mourinho tố cáo rằng trọng tài Frisk đã tiếp xúc với HLV Rijkard trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp nên đã thổi còi bất lợi cho Chelsea. Trong trận đấu đó, đại diện đến từ nước Anh đã thất thủ 1-2 trước chủ nhà Barcelona.

 

Án phạt bắt đầu được áp dụng từ trận Tứ kết lượt đi khi Chelsea làm khách trên sân Allianz Arena do đó tại trận lượt về trên sân Stamford Bridge ngày 6/4/2005 Mourinho vẫn mất quyền chỉ đạo. Tuy nhiên theo Daily Mail, Người đặc biệt đã liên lạc với HLV thể lực Rui Faria từ phòng thay đồ.

 

Nguồn tin này cho hay Mourinho lén lút vào phòng thay đồ của đội nhà ngay sau bữa trưa, kiên nhẫn chờ đợi các học trò hơn 4 tiếng đồng hồ trong đó. Nghĩa là HLV người Bồ Đào Nha này đã trực tiếp gặp các học trò trước trận đấu cũng như trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp.

 

Trong trận đấu, người ta thấy Farina đội một chiếc mũ len trùm kín tai nhằm che khuất 2 chiếc tai nghe nhỏ xíu. Nhờ thế, Mourinho vừa theo dõi được diễn biến trận đấu thông qua màn hình tại phòng thay đồ vừa có những chỉ thị cho Farina để ông này lại truyền thông tin cho HLV phó Steve Clark - người chịu trách nhiệm dẫn dắt Chelsea thay Mourinho. Khi phát hiện thấy máy quay "lia" nhiều lần về phía mình và bị một quan chức UEFA để mắt tới, Farina không sử dụng tai nghe nữa.

 

Tuy nhiên, khi bước vào hiệp 2, HLV thủ môn Silvinho Louro liên tục vào phòng thay đồ. Mỗi lần Louro đi ra lại mang theo một tờ giấy nhỏ trao cho Clark. Ngay lập tức BHL Chelsea lại cho điều chỉnh chiến thuật. Kết thúc trận đấu, Chelsea đã giành chiến thắng 4-2 qua đó vượt qua Hùm xám để vào Bán kết.

 

Daily Mail cũng tiết lộ cách mà Mourinho trốn khỏi phòng thay đồ: chui vào xe đẩy chở đầy quần áo, vớ, tất... bẩn, 10 phút trước khi kết thúc trận đấu. Sau đó ông ta đàng hoàng vòng tới phòng sức khoẻ tại sân Stamford Bridge nơi ông đã có mặt ở đó cả buổi sáng.

 

Phản ứng trước thông tin này, phía Chelsea từ chối không bình luận. Họ chỉ dẫn chứng ra rằng UEFA đã hài lòng về sự tuân thủ của Mourinho, điều đó chứng tỏ không có sự gian lận nào. UEFA cũng thông báo họ sẽ không lật lại vấn đề này nữa.

 

Mạnh Hùng