1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CLB Thanh Hóa mua phải “hàng hớ”

(Dân trí) - Để thực hiện mục tiêu vô địch mùa này, đội bóng xứ Thanh đã mở két sắt mua về hàng loạt cầu thủ mới. Tuy nhiên, do không kiểm tra kỹ về y tế, Thanh Hóa đã phải nhận trái đắng với một trường hợp ngoại binh đến từ Serbia.

Slobodan Dincic là một trong những cái tên mới nhất cập bến Thanh Hóa. Ấn tượng của cầu thủ này tạo ra lại vô cùng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cầu thủ đến từ Serbia có chiều cao khổng lồ 1m96, với sải chân và sải tay rất dài. Tuy nhiên, ấn tượng nhất về Slobodan Dincic không phải là thể hình, mà là bản lý lịch đẹp của cầu thủ này.

Slobodan Dincic được chính nhạc trưởng N.Ceh giới thiệu. Ở giải hạng Nhất của Serbia mùa giải 2008-2009 và 2009-2010, anh ghi tới 23 bàn trong màu áo CLB Srem Jakovo. Mùa giải 2010-2011, Dincic thi đấu bùng nổ và đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” với 21 bàn trong màu áo CLB BASK Beograd. 


CLB Thanh Hóa đã không mua đúng bản hợp đồng chất lượng

CLB Thanh Hóa đã không mua đúng bản hợp đồng chất lượng

Mùa giải 2011-2012, anh chuyển tới Bồ Đào Nha khoác áo CLB Santa Clara. Sau đó, anh chuyển đến đầu quân cho Cukaricki Stankom của giải VĐQG Slovakia (và ghi được 15 bàn), trước khi đầu quân cho đội bóng xứ Thanh.

Với bảng thành tích ấn tượng đó, Thanh Hóa dĩ nhiên đã rất vui với bản hợp đồng đến từ Serbia. Hơn nữa, chính Slobodan Dincic được đội trưởng Ceh giới thiệu, nên lãnh đạo đội bóng xứ Thanh hoàn toàn yên tâm.

Ngay cả HLV Mai Đức Chung cũng từng nhận xét về tân binh của Thanh Hóa: “Slobodan Dincic là mẫu cầu thủ mà Thanh Hóa hiện rất cần, đặc biệt là ở giai đoạn lượt về. Sự góp mặt của cậu ấy sẽ giúp Thanh Hóa cải thiện chất lượng hàng công, nhất là khâu dứt điểm”.

Thanh Hóa rất cần những chân sút chất lượng để hoàn thành mục tiêu vô địch năm nay. Vì thế, bầu Đệ sẵn sàng chi tiền để mua sắm, trong đó đáng kể nhất là việc ký hợp đồng với những ngoại binh. Sự có mặt của Dincic chắc chắn sẽ giúp Thanh Hóa giải quyết khâu tiền đạo cắm, đồng thời, cầu thủ này cũng là giải pháp cho lối chơi thiên về tấn công biên, tạt cánh mà HLV Mai Đức Chung xây dựng.

Tuy nhiên, có lẽ quá vui mừng và tin vào lời giới thiệu của đội trưởng N.Ceh, Thanh Hóa đã mua phải một món “hàng hớ”. Được biết, Slobodan Dincic đang gặp phải chấn thương cơ đùi chưa biết bao giờ mới bình phục. Slobodan Dincic từng có tên trong danh sách dự bị của Thanh Hóa đá với Đồng Nai, nhưng do cầu thủ này mới đến Việt Nam nên HLV Mai Đức Chung muốn tạo điều kiện cho nghỉ ngơi. Thế nhưng, nếu sử dụng Slobodan Dincic ở thời điểm đó, có lẽ ông Chung sẽ biết ngay Slobodan Dincic đang gặp chấn thương.

Điều đáng nói là Thanh Hóa đã vội ký hợp đồng mà không kiểm tra kỹ sức khỏe cầu thủ người Serbia, để giờ dùng không xong, thanh lý cũng không được. Nhiều khả năng đội bóng xứ Thanh sẽ chờ xem chấn thương của tiền đạo người Serbia hồi phục đến đâu rồi sau đó sẽ tính.

Với sự chịu chi, mùa này Thanh Hóa mua về rất nhiều cầu thủ mới. Gần đây đội bóng xứ Thanh lấy về hai cầu thủ nhập tịch của V.Ninh Bình là Đinh Văn Ta và Hoàng Vissai. Thanh Hóa cũng định lấy nốt tiền vệ Hoàng Danh Ngọc, nhưng chưa đạt được thỏa thuận với lãnh đạo CLB Ninh Bình.

Như vậy, cộng với hai cầu thủ nhập tịch khác là Nguyễn Rogerio, Lê Văn Tân thì bây giờ Thanh Hóa đã có tới 4 gương mặt có nguồn gốc nước ngoài. 4 cầu thủ nhập tịch đứng trong đội hình cộng với 4 ngoại binh Van Bakel, Ceh và “hàng hớ” Dincic, Thanh Hóa quyết đua vô địch V-League mùa này.

Ngô Linh