1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyển nhượng mùa hè 2016: Sự im lặng bất thường của Real Madrid

(Dân trí) - Tính tới thời điểm này, Real Madrid vẫn chưa hề có động thái nổ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Đó là… sự im lặng bất thường của Los Blancos. Liệu chăng, họ đã thực sự ổn để im lặng như vậy?

Sự im lặng của Real Madrid

Chủ tịch Floretino Perez nổi tiếng với chính sách Galaticos. Mỗi năm, ông luôn “cố gắng” mang về Dải ngân hà Real Madrid ít nhất một ngôi sao tầm cỡ thế giới, với những mức phí chuyển nhượng trên trời (nói là cố gắng bởi đôi khi, những gương mặt ấy không cần thiết).

Morata, tân binh duy nhất của Real Madrid ở thời điểm này
Morata, tân binh duy nhất của Real Madrid ở thời điểm này

Thế nhưng, mùa Hè này, Bernabeu “buồn tẻ” tới lạ thường. Tính tới thời điểm hiện tại, CLB mới mang về duy nhất chân sút Morata (theo điều khoản mua lại từ Juventus) với mức phí 25 triệu bảng.

Ngay cả ở chiều đi, cũng không có nhiều cầu thủ sáng giá bị “thanh trừng”. sau gần 1 tháng chuyển nhượng, Real Madrid mới chia tay 3 cầu thủ Denis Cheryshev, Álvaro Medrán và Omar Mascarell, thu về… 8 triệu bảng.

Trong bối cảnh Barcelona, Atletico Madrid, Valencia… đều chuyển nhượng khá rộn ràng, những CĐV Real Madrid hẳn cảm thấy chạnh lòng. Thậm chí, ngay cả tin đồn, báo giới cũng chẳng hướng về phía Real Madrid.

Thương vụ lớn duy nhất mà cánh nhà báo đồn thổi liên quan tới Los Blancos, đó là vụ Paul Pogba. Nhưng có vẻ như “Kền kền trắng” cũng sớm “đầu hàng” MU ở thương vụ này bởi Zidane không tỏ ra thực sự quyết tâm trong những phát ngôn trước báo giới.

Zidane đã cảm thấy đủ?

Cách đây vài ngày, HLV Zidane từng chia sẻ: “Thực sự quá khó để cải thiện chất lượng đội hình Real Madrid”. Câu nói ấy ẩn chứa hàm ý rằng HLV người Pháp đã hài lòng với đội hình hiện tại (vừa vô địch Champions League).

HLV Zidane có vẻ đang hài lòng về đội hình hiện tại
HLV Zidane có vẻ đang hài lòng về đội hình hiện tại

Thực tế, Zidane cũng không phải mẫu HLV “máu me” mua sắm “hàng khủng”. Mùa giải trước, ông vẫn giữ nguyên đội hình của Benitez và không hề động đến tiền của Chủ tịch Florentino Perez để mua sắm trong mùa Đông.

Sau khi mùa giải kết thúc, “ông trùm ngành xây dựng” từng có ý định chiêu mộ De Gea nhưng vị tướng người Pháp đã can ngăn khi khẳng định ông hài lòng với thủ thành Keylor Navas.

Thế nhưng, chưa chắc, tính “tiết kiệm” của Zidane đã tốt. Đơn giản, trong bóng đá, chỉ cần đứng yên, có nghĩa rằng bạn tụt hậu so với đối thủ (Barcelona, Atletico Madrid). Đội hình của Real Madrid mùa giải trước chưa hẳn đã ổn.

Bằng chứng, họ vẫn cần chiêu mộ thêm một tiền vệ cơ bắp ở giữa sân để san sẻ gánh nặng với Casemiro (tiền vệ phòng ngự duy nhất của Real Madrid). Ngoài ra, Real Madrid cũng cần thêm một trung vệ và một hậu vệ cánh. Thậm chí, nếu cần là ngôi sao trẻ, để dần thay thế C.Ronaldo trong tương lai.

Có thể, Real Madrid chưa chắc đã cần “bom tấn” (nếu họ mua tân binh “khủng” thì rất tốt) nhưng ít nhất, HLV Zidane cũng không nên để kỳ chuyển nhượng trôi qua một cách… trầm lặng tới vậy.

Đây là cơ hội tốt để ông bổ sung chất lượng đội hình trước khi quá muộn. Đơn giản, những tân binh cũng cần thời gian thích nghi với CLB mới. Nếu bỏ qua kỳ chuyển nhượng, Zidane rất có thể sẽ ôm hận ở mùa giải tới.

H.Long