1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyện lạ: Thua 1 trận, ông chủ Anzhi rao bán cả đội hình

(Dân trí) - Anzhi từng gây sốc khi trả lương cao nhất thế giới cho Eto’o và ông chủ của đội bóng này tiếp tục chơi ngông khi rao bán cả đội hình sau thất bại trước Rostov tại giải VĐQG Nga cuối tuần qua.

Tiếp quản Anzhi từ năm 2011, tỷ phú Suleiman Kerimov đã đổ hàng “núi tiền” vực dậy đội bóng. Liên tiếp trong những năm qua, hàng loạt “ngôi sao” như Samuel Eto'o, Lassana Diarra, Aleksandr Kokorin, Igor Denisov, Willian hay Christopher Samba lần lượt cập bến CLB này.

Tương lai của những “ngôi sao” đắt giá như Eto’o sẽ đi về đâu?

Tương lai của những “ngôi sao” đắt giá như Eto’o sẽ đi về đâu?

Thậm chí, ông chủ Suleiman Kerimov còn gây sốc khi trả cho Eto’o mức lương cao nhất thế giới lên tới 20 triệu euro/năm. Mới đây, người ta tiếp tục thấy được độ “ngông” của tỷ phú này.

Quá chán nản sau chuỗi 4 trận mở màn không thắng ở giải VĐQG Nga, đỉnh điểm là trận thua Rostov cuối tuần qua, Suleiman Kerimov đã quyết định “trảm” HLV Rene Meulensteen (cựu thành viên trong Ban huấn luyện MU) chỉ sau 16 ngày đảm nhiệm “ghế nóng”.

Chưa dừng lại ở đó, theo tờ Sports Express (Nga), ông quyết định rao bán hết những “ngôi sao” đắt tiền với lý do…cân bằng tài chính. Thông tin trên đã được Chủ tịch CLB, Konstantin Remchukov, xác nhận trên trang Twitter.

Trong đó có đoạn: “Những ngôi sao đắt giá ra đi sẽ giúp Anzhi tiết kiệm 50-70 triệu USD (32,5-45,5 triệu bảng) mỗi năm. Chúng tôi đã thất bại vì muốn “đốt cháy giai đoạn” thành công, giờ đây, CLB sẽ phát triển mạnh mẽ học viện đào tạo trẻ”.

Được biết, mùa trước, Anzhi đã cán đích ở vị trí thứ 3 giải VĐQG Nga và được quyền tham dự Europa League mùa này.

H.Long
Theo Eurosport