1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyện cầu thủ “phản bội” thầy: “Vua” thua… quyền lực ngầm

(Dân trí) - Huấn luyện viên (HLV) được xem là “ông vua nhỏ” ở một CLB. Nhưng càng ngày, họ càng… mất tiếng nói và chịu khuất phục bởi “quyền lực ngầm”.

“Tôi thực sự sốc trước việc HLV Ranieri bị sa thải. Với những gì làm được, ông ấy xứng đáng được đặt tên cho SVĐ của Leicester City” - HLV Mourinho đau xót nói về sự ra đi của người đồng nghiệp Ranieri.

HLV Ranieri bị lật đổ ở Leicester City
HLV Ranieri bị "lật đổ" ở Leicester City

Trong khi đó, ngay sau khi “Gã thợ hàn” rời khỏi sân King Power, nhật báo thể thao lớn nhất Italia, Gazzetta dello Sport đã giật tít: “Những kẻ vô ơn đã đẩy Ranieri ra đường”. Đứng trên góc độ tình cảm, rõ ràng, động thái của BLĐ Leicester City quá phũ phàng.

Mặc dù vậy, người ta cũng phải hiểu cho giới chủ của “Bày cáo”. Đơn giản, họ đã bị dồn vào thế giới và việc sa thải HLV Ranieri là điều không thể khác. Phát biểu trên trang chủ của CLB, phó Chủ tịch Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha thừa nhận đó là quyết định “khó khăn” nhưng “cần thiết” với CLB.

“Cần thiết” ở đây không chỉ được hiểu là sẽ giúp Leicester City thoát khỏi khu vực nguy hiểm (bởi người sau chưa chắc làm tốt hơn Ranieri) nhưng ít nhất, nó giúp nhà vô địch Premier League ổn định lòng quân.

Còn nhớ, ngay sau khi HLV Ranieri ra đi, báo giới Anh đã đăng tải với mức độ dày đặc về việc những cầu thủ Leicester City đã “đâm sau lưng” ông thày người Italia. Thậm chí, họ còn khẳng định nhóm trụ cột của CLB (gồm Jamie Vardy, Kasper Schmeichel, Wes Morgan) đã 4 lần gặp trực tiếp BLĐ Leicester City yêu cầu sa thải HLV người Italia.

Những rạn nứt này được cho là từ lâu, khi họ cảm thấy Ranieri không thể vực dậy CLB. Chưa rõ họ đã “phản đối” HLV Ranieri bằng việc… cố tình đá chán hay không nhưng ngay sau khi ông ra đi, Jamie Vardy và các đồng đội đã trải qua trận đấu tưng bừng với Liverpool trong ngày trợ lý HLV Ranieri tiếp quản CLB.

Sự thay đổi đáng ngờ ấy càng khiến người ta nghi ngờ về sự “phản bội” của các cầu thủ Leicester City. Vì lẽ đó, chiến thắng của “Bày cáo” càng khiến CĐV nhói lòng. Trên mạng xã hội, những người hâm mộ Leicester City đã ví các cầu thủ như… loài rắn độc.

Câu chuyện của Leicester City mùa này tương tự với Chelsea mùa giải trước. Tới mức, HLV Mourinho đã dùng từ “phản bội” để nói với thái độ của các cầu thủ. Trong khi đó, những CĐV The Blues đã ví những cầu thủ như Eden Hazard, Fabregas… là “lũ chuột nhắt”.

Hay chỉ mới đây thôi, HLV Luis Enrique đã ngậm ngùi tuyên bố sẽ rời khỏi Barcelona ngay khi mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Đó tựa như động thái “đầu hàng sớm” của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Theo một vài nguồn tin từ Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique phải ra đi trước sức ép của nhóm công thần, trong đó đứng đầu là Messi, những người mất niềm tin vào ông thày của mình.

Những CĐV Chelsea từng ví cầu thủ như lũ chuột nhắt sau khi HLV Mourinho bị đâm sau lưng
Những CĐV Chelsea từng ví cầu thủ như lũ chuột nhắt sau khi HLV Mourinho bị "đâm sau lưng"

Ai cũng biết, xưa nay, HLV có quyền lực lớn ở CLB. Họ được ví như “ông vua nhỏ” nhưng giờ đây, họ bị “truất ngôi” dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ một động thái không được lòng cầu thủ, họ có thể “bay ghế” bất cứ lúc nào.

Chả thế mà mới đây, HLV Conte đã lên tiếng thừa nhận: “Dù có dẫn dắt Chelsea ở mùa giải này, tương lai của tôi chưa chắc được đảm bảo”. Hẳn ông hiểu được hiểm nguy từ nơi đầy rẫy “sự nổi loạn” như ở Stamford Bridge.

Có thể thấy, trong bóng đá hiện đại, vai trò của cầu thủ ngày càng được đánh giá cao. Nó thể hiện qua những mức lương, mức phí chuyển nhượng kỷ lục… Những điều đó đã thực sự biến họ trở thành “ông hoàng”. Khi ấy, cái tôi và những đòi hỏi của các cầu thủ ngày càng cao hơn. Họ không chỉ còn là những cậu học trò ngoan ngoãn. Thay vào đó, họ tự biến mình thành “vua” của đội bóng.

Tất nhiên, với những ông chủ, họ có thể dễ dàng lựa chọn việc sa thải HLV bởi không khó tìm người thay thế và nó cũng là động thái ngăn chặn việc các cầu thủ “phá” CLB. Trong khi đó, để “trảm” cả một nhóm “quyền lực đen” là điều vô cùng khó khăn.

Thế mới thấy, số phận HLV thật mong manh. Đúng là “ghế của HLV có 4 chân, 3 chân trong tay cầu thủ”.

H.Long