“Chúa nhẫn” Raul lo ngại sức mạnh của Valencia
(Dân trí) - Đêm nay Raul và các đồng đội sẽ tiếp đón Valencia trong trận lượt về Champions League. Dù có đôi chút lợi thế từ sân nhà và kết quả hòa 1-1 ở lượt đi nhưng “chúa nhẫn” vẫn tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ.
Trong trận lượt đi tại Valencia, Raul chính là người ghi bàn giúp Schalke có trận hòa quý giá 1-1 trên sân đối phương. Lợi thế này có nghĩa chỉ cần hòa 0-0 ở lần tái ngộ đêm nay Schalke sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều lần giáp chiến Los Che, Raul tin rằng đối thủ của họ luôn rất nguy hiểm ở các trận lượt về như thế này.
Raul rất hào hứng được tái đấu Valencia
“Tôi tin rằng Valencia sẽ còn nguy hiểm hơn cả ở lượt đi. Họ có những cầu thủ lớn, những người có thể thi đấu bùng nổ trên sân khách. Dù chúng tôi đang có chút lợi thế nhưng vẫn còn 90 phút ở phía trước và Valencia hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ”, cựu tiền đạo của Real Madrid phát biểu trên website CLB.
Chân sút 33 tuổi đồng thời tiết lộ sự vui mừng vì đã có bàn gỡ hòa cho đội nhà ở lượt đi. “Mỗi khi thi đấu với Valencia, một đội bóng TBN, đó luôn là một cảm giác khó tả nhất là tại Champions League. 2 ngày vừa qua tại quê nhà thật tuyệt nhất là khi đội bóng của tôi đã có được chút ít thành công”.
Dù đã gặt hái được rất nhiều vinh quang trong 17 năm thi đấu chuyên nghiệp nhưng “chúa nhẫn” vẫn khẳng định anh rất nôn nóng trước mỗi trận ở Champions League. “Mỗi lần tôi nghe bài hát của Champions League một cảm giác khó tả lại trào dâng. Nó thật thiêng liêng và thôi thúc”.
Trong trận đấu tại Veltins-Arena đêm nay, Schalke sẽ chịu tổn thất không nhỏ khi tiền đạo người Hà Lan Klaas-Jan Huntelaar vắng mặt vì chấn thương đầu gối. “Cậu ấy đang dần hồi phục nhưng vẫn không kịp tham dự trận đấu tới”, HLV Felix Magath xác nhận trước báo giới. Đồng thời chiến thuật gia người Đức khẳng định đội bóng của ông sẽ không chơi tử thủ để bảo vệ lợi thế mong manh.
“Sẽ là quá nguy hiểm khi nghĩ đến việc chơi phòng thủ để giành một kết quả hòa không bàn thắng. Chỉ cần một khoảnh khắc bất cẩn ở cuối trận là mọi toan tính có thể tan thành mây khói”, Magath chốt lại.
Thanh Tùng