1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea vào bán kết sau cuộc rượt đuổi "đứng tim"

(Dân trí) - Ít ai mường tượng ra một “kịch bản” hấp dẫn đến thế cho cuộc tái ngộ giữa Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge đêm qua. Dù vẫn lọt vào bán kết nhưng The Blues đã phải trải qua cuộc rượt đuổi ngoạn mục cùng The Kop kết thúc ở tỷ số khó tin, 4-4.

Với lợi thế dẫn trước 3-1 ở lượt đi, Chelsea tưởng như đã ung dung đặt một chân vào bán kết. Vậy nhưng dù thiếu vắng thủ lĩnh Gerrard, Liverpool vẫn không hổ danh “Vua đấu cúp” khi buộc đội chủ nhà phải chiến đấu tới những phút cuối cùng trong một thế trận rượt đuổi nghẹt thở như trong “phim hành động” mới có được suất đi tiếp.

 

Chính tư tưởng có phần chủ quan và sai lầm trong cách nhập cuộc trận đấu khi nhường quyền chủ động cho đối thủ khiến Chelsea phải trả giá bằng hai bàn thua từ khá sớm (Aurelio 19’ và Alonso 28’). Phải nhờ tới những điều chỉnh về cả chiến thuật lẫn con người sau đó của HLV Hiddink, Chelsea mới chơi khởi sắc hẳn trong hiệp hai và ghi liên tiếp 3 bàn thắng (Drogba 51’, Alex 57’ và Lampard 76’) để dẫn lại 3-2.
 
Chelsea vào bán kết sau cuộc rượt đuổi "đứng tim" - 1

Chelsea giành quyền đi tiếp sau trận chiến nghẹt thở

 
Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, Liverpool lại một lần nữa tạo ra kịch tính và thử thách bản lĩnh của đội chủ nhà. Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút (81’ và 82’), Lucas và Dirk Kuyt liên tiếp làm tung lưới Petr Cech để tái lập thế dẫn bàn cho Liverpool.
 

Lượt về vòng tứ kết Champions League

Thứ 4 (15/4)

Bayern 1-1 Barca (0-4)
Chelsea 4-4 Liverpool (3-1)

 

1h45 Thứ 5 (16/4)

Porto - MU (2-2)

Arsenal - Villarreal (1-1)
 

Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Khi đó tỷ số đang là 4-3 và điều này đồng nghĩa chỉ cần thêm một bàn thắng nữa, The Kop sẽ có cuộc lội ngược dòng “không tưởng” để lọt vào bán kết. Nhưng đúng phút 89, Lampard đã chấm dứt giấc mơ của đội khách bằng pha dứt điểm tuyệt đẹp, ấn định tỷ số 4-4 cho trận cầu hấp dẫn nhất Champions League kể từ đầu mùa, đồng thời đưa Chelsea có tên ở vòng 4 đội mạnh nhất.

 

Trái với những thông tin trước trận đấu, Steven Gerrard đã không có tên trong cả danh sách chính thức lẫn dự bị của Liverpool, dù trước đó HLV Benitez khẳng định anh đã kịp bình phục chấn thương háng và tới London cùng đồng đội. Đúng là Gerrard cũng có mặt trên sân Stamfrod Bridge đêm qua, nhưng là ở trên khán đài, còn người thay anh trên sân là cầu thủ người Brazil Lucas Leiva.

 

Với sự trở lại của Mascherano sau án treo giò, HLV Benitez bố trí hàng tiền vệ 5 người và chỉ cắm mình Fernando Torres ở phía trên. Bên phía đội chủ nhà, đội trưởng John Terry cũng không có mặt do bị treo giò và trám vào vị trí của anh là trung vệ người BĐN Carvalho. Đó cũng là thay đổi duy nhất trong đội hình của Chelsea so với trận lượt đi.

 

Dù bị đặt vào tình thế phải tấn công ngay từ đầu nhưng Liverpool nhập cuộc khá chậm rãi. Phút 12, đội khách đưa ra lời “cảnh báo” với cú sút vọt xà của Torres. Không phải chờ đợi lâu, 7 phút sau đó, bàn mở tỷ số đã đến với Liverpool. Từ pha đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải, Aurelio làm tung lưới Petr Cech khi mà thủ môn người Séc đoán sai hướng bóng.

 
Chelsea vào bán kết sau cuộc rượt đuổi "đứng tim" - 2

Liverpool sớm vượt lên dẫn 2-0 khi mà Chelsea còn giữ tâm lý chủ quan

Bàn thắng giúp các cầu thủ Liverpool càng thêm tự tin trong khi Chelsea vẫn thể hiện lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc. Với thế trận lấn lướt, đội khách buộc The Blues nhận thêm “trái đắng” thứ hai ở phút 28. Từ pha đá phạt của Aurelio bên cánh phải, Xabi Alonso bị Ivanovic phạm lỗi trong vòng cấm và Liverpool được hưởng quả penalty. Alonso dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

 

Bị thủng lưới hai bàn khá chóng vánh khiến HLV Guus Hiddink phải có sự điều chỉnh khi đưa Anelka vào thay Kalou nhằm tăng cường sức tấn công. Dù vậy, ngay trước giờ nghỉ, chút nữa Liverpool đã có bàn thắng thứ ba nếu Cech không xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Kuyt.

 

Những thay đổi về chiến thuật của Chelsea bắt đầu phát huy tác dụng khi bước vào hiệp hai. Phút 51, đội chủ nhà có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau sai lầm khá “ngớ ngẩn” của thủ môn Reina. Anelka dốc bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ chạm bóng khá nhẹ nhưng Reina có vẻ “giật mình” để bóng chạm tay rồi đi luôn vào lưới.

 
Chelsea vào bán kết sau cuộc rượt đuổi "đứng tim" - 3

Đội chủ nhà chỉ thực sự bừng tỉnh trong hiệp hai...

Tương tự như trận lượt đi, khi đã có bàn thắng, Chelsea thi đấu càng tưng bừng và đội chủ nhà chỉ mất 6 phút nữa để san bằng 2-2. Phút 57, trung vệ Alex tung cú sút phạt trực tiếp không thể cản phá khiến Reina chỉ còn biết bay người trong vô vọng. Chưa hết, Chelsea tiếp tục thừa thắng vượt lên bằng pha lập công của Lampard ở phút 76. Ballack cướp được bóng rồi chuyền cho Drogba để “Voi rừng” thoát xuống trước khi căng ngang vào trong cho Lampard dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần.

 

Tỷ số là 3-2 và không ít người cho rằng kết cục cặp đấu đã ngã ngũ. Nhưng các cầu thủ Liverpool thì không nghĩ như vậy! Phút 81, Lucas cân bằng tỷ số 3-3 sau pha dứt điểm ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Chelsea và đổi hướng khiến Cech hoàn toàn bó tay.

 

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi chỉ hơn một phút sau, Liverpool lại vượt lên dẫn 4-3. Cầu thủ vào thay người Riera có pha tạt bóng bên cánh phải điệu nghệ để Kuyt bật cao đánh đầu tung lưới Cech.

 

Chelsea vào bán kết sau cuộc rượt đuổi "đứng tim" - 4

... trước khi Lampard ấn định tỷ số khó tin, 4-4



Chỉ cần một bàn thắng nữa, Liverpool sẽ đi tiếp và HLV Benitez quyết định tung Babel vào sân thay Arbeloa để tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, hy vọng của Liverpool hoàn toàn chấm dứt khi phút 89, Lampard ấn định tỷ số 4-4 bằng pha dứt điểm điệu nghệ đưa bóng đi chạm cả hai cột dọc rồi lăn vào lưới.

 

Đội hình thi đấu:
 
Chelsea: Cech - Ivanovic, Alex, Carvalho, A.Cole - Ballack, Essien, Lampard; Kalou (Anelka 36’) - Drogba (Di Santo 90’+4), Malouda.

 

Liverpool: Reina - Arbeloa (Babel 85’), Skrtel,Carragher, Aurelio - Alonso, Mascherano (Riera 69’), Lucas - Kuyt, Benayoun - Torres (N’Gog 80’).
 
MH