1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thua thảm trong ngày hạ màn Premier League

(Dân trí) - Gayle mở tỉ số và tiếp đến là cú đúp của Perez giúp Newcastle tạo nên chiến thắng hoành tráng 3-0 trước cựu vương Chelsea. Thất bại ở vòng cuối Premier League khiến đoàn quân của Conte giậm chân ở điểm số 70, họ đứng thứ năm chung cuộc và chỉ được dự Europa League mùa giải tới.

Dù trên lí thuyết Chelsea còn hi vọng chen chân vào tốp 4 trước vòng đấu cuối, nhưng tất cả đều hiểu rằng trên thực tế rất khó. Đội bóng thành London chỉ vào tốp 4 nếu Liverpool thua Brighton ở Anfield, đồng thời Chelsea phải thắng Newcastle ở St James's Park.


Perez (trái) ghi cú đúp vào lưới Chelsea

Perez (trái) ghi cú đúp vào lưới Chelsea

Tất nhiên với những cổ động viên trung thành của The Blues, họ vẫn hi vọng vào một phép màu, một kịch bản đẹp cho đội bóng thành London. Đáng buồn cho họ, thực tế phũ phàng chỉ ra rằng "vịt không thể hóa thành thiên nga", Liverpool chơi tốt nên thắng 4-0 trước Brighton, còn Chelsea chơi bạc nhược nên thua tan tác 0-3 trước Newcastle.

Thật khó thể tưởng tượng Chelsea lại chơi kém cỏi đến mức để thua trắng 0-3 trên sân của Newcastle. "Chích chòe" không phải đội bóng quá mạnh, cho nên việc Chelsea thua đậm là do cầu thủ đội bóng này thiếu hẳn đi khát khao cống hiến, ngoài ra một phần nguyên nhân là bởi tính toán không chuẩn về chiến thuật của Conte.

Những con số thống kê nói nên sự tệ hại của các học trò Conte. Chelsea cầm bóng 58% thời gian, nhưng chỉ sáu lần dứt điểm về phía cầu môn đội chủ nhà, hai lần bóng trúng khung gỗ. Newcastle cầm bóng ít hơn hẳn, chỉ 42% thời gian, vậy mà họ có tới 16 lần dứt điểm, sáu lần bóng trúng khung gỗ của Courtois.


Conte đã sai ở đâu?

Conte đã sai ở đâu?

Cho dù Chelsea có thắng Newcastle họ cũng không thể chen chân vào tốp 4, nhưng về ý nghĩa danh dự thì giữa chiến thắng và thất bại là hoàn toàn khác hẳn. Chelsea quá yếu đuối trong giai đoạn quyết định của mùa giải, hai trận cuối mùa đội bóng này đều không thắng trước các đối thủ ở nửa cuối bảng xếp hạng. Đó là điều khó nuốt trôi cho người hâm mộ và ông chủ Roman Abramovich.

Trước trận đấu cuối cùng ở Premier League mùa này, Conte chia sẻ khá nhiều về việc đi hay ở. Vị chiến lược gia người Italia chưa thẳng thắn nói rằng ông sẽ ra đi mà nói không để đội bóng này rơi vào cảnh giống như mùa giải 2015/16. Mùa giải đó Chelsea sa sút không phanh khiến Mourinho bị sa thải giữa chừng, sau đó đội bóng này kết thúc ở vị trí thứ 10. Giờ đây Chelsea nằm ngoài tốp 4 nên khả năng Conte mất chức sẽ rất cao.

Chưa bàn đến mối quan hệ cơm không lành, canh chẳng ngọt giữa Conte với các quan chức lãnh đạo của The Blues, chỉ xét riêng yếu tố chuyên môn của Chelsea thì thấy Conte không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dường như một bộ phận không nhỏ cầu thủ Chelsea đang chống ông thày người Italia, cộng thêm vài cầu thủ ngôi sao sa sút, bất ổn nên Chelsea đầy mong manh. Chỉ riêng yếu tố này cũng có thể khiến Conte phải "chuyển nhà".

Đội hình thi đấu

Newcastle: Dubravka 7; Yedlin 6.5, Lascelles 6.5, Lejeune 7, Dummett 6.5; Ritchie 7 (Hayden 72, 6), Diame 8 (Haidara 87), Shelvey 8.5, Murphy 6; Perez 8; Gayle 6.5 (Joselu 48, 6)

Goals: Gayle 23, Perez 59, 63

Chelsea: Courtois 7; Azpilicueta 5, Christensen 5, Cahill 5; Moses 5, Barkley 5 (Willian 77, 5), Kante 6, Bakayoko 4.5, Emerson 4.5; Hazard 5 (Pedro 82), Giroud 5.5 (Morata 76, 5)

Chelsea thua thảm trong ngày hạ màn Premier League - 3

P.S