1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thắng với tỷ số "một bàn tay" tại Liberty

(Dân trí) - Liberty vốn nổi tiếng là điểm đến khó chịu với các đội bóng lớn, tuy nhiên điều đó không hề đúng với Chelsea vào đêm nay. Đoàn quân của Mourinho đã dễ dàng có được chiến thắng giòn giã 5-0, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Liberty vốn nổi tiếng là nơi khó khăn với nhiều đội bóng lớn, tuy nhiên trong trận đấu vừa diễn ra điều đó không đúng một chút nào. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, Chelsea đã mở tỉ số nhờ công của Oscar. Với sự sắc lẹm trong tấn công, đoàn quân của Mourinho liên tục có được bàn thắng và chỉ sau 45 phút đầu tiên, họ đã “bỏ túi” tới bốn bàn, số bàn thắng đủ đảm bảo Chelsera sẽ giành trọn ba điểm. Chơi nhàn nhã trong hiệp thi đấu thứ hai, song đội khách vẫn có bàn thắng thứ năm sau pha lập công của Schurrle.

Oscar góp hai bàn trong chiến thắng của Chelsea

Oscar góp hai bàn trong chiến thắng của Chelsea

Chiến này của Chelsea đẹp ở rất nhiều mặt. Trước tiên, Chelsea nâng chuỗi thành tích bất bại trong các cuộc đối đầu với Swansea lên con số tám. Trên bảng xếp hạng đoàn quân của Mourinho đã vươn tới điểm số 52, giờ đây họ đang hơn đội nhì bảng Man City tới năm điểm và khoảng cách điểm số này sẽ tạo áp lực lớn cho thầy trò Pellegrini khi họ tiếp Arsenal vào đêm nay.

Nhiều cầu thủ Chelsea cũng ghi điểm mạnh mẽ sau chiến thắng này. Oscar là người chơi ấn tượng nhất với hai bàn thắng và tiền vệ người Brazil đang xua tan đi những khó khăn của anh trong việc thích nghi với mùa Đông của nước Anh. Gia nhập Chelsea tới nay là mùa thứ ba, trải qua hai mùa Đông đầu tiên, Oscar thường xuyên mất hút do thể lực yếu không thể thích ghi, nhưng anh đã tiến bộ rõ nét trong mùa giải năm nay. Theo con số thống kê, chín trận ra sân gần nhất, Oscar ghi hai bàn và kiến tạo năm lần.

Costa cũng có một cú đúp ở trận đấu này, nâng tổng số bàn thắng của anh tại Premier League nên con số 17 sau 19 trận thi đấu, thêm hai đường kiến tạo. Đó thực sự là con số ấn tượng với một tiền đạo mới chỉ thi đấu ở xứ sương mùa giải đầu tiên. Giờ đây, Costa đang củng cố vắng chắc vị trí số một trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới, anh đang hơn người xếp sau Aguero tới ba bàn.

Người cuối cùng để lại dấu ấn là Schurrle, tiền đạo người Đức tưởng như đã kiếm được vị trí chính thức trong đội hình của Mourinho khi anh thường xuyên được đá chính trong giai đoạn đầu mùa, nhưng Schurrle không thể thích nghi và tiến dần lên băng ghế dự bị. Thậm chí, thời gian qua còn có thông tin, Chelsea bán cầu thủ này ngay trong kì chuyển nhượng tháng 1 năm nay. Với chút hơi ấm từ bàn ấn định chiến thắng này, Schurrle cũng sẽ vững tâm hơn để tiến vào giai đoạn còn lại của mùa giải (trước khi quyết định về tương lai).

Mặc dù Courtois đã bình phục chấn thương nhưng Mourinho vẫn tiếp tục tin tưởng Cech cho vị trí số 1 của khung thành. Bên cánh trái hàng thủ, Azpilicueta chấn thương đã tạo cơ hội ra sân cho Luis. Đây là hai sự thay đổi so với đội hình ưng ý nhất của Mourinho lúc này. Khi khán giả còn chưa thực sự ổn định chỗ ngồi, Chelsea bất ngờ mở tỉ số.

Sai lầm lớn của tiền vệ đội chủ nhà khi chuyền về không nhìn đưa bóng vào chân của Oscar, tiền vệ người Brazil bình tĩnh cầm bóng băng xuống rồi thực hiện cú sút chìm từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đi vào góc trái của cầu môn, lực sút của Oscar rất tốt nên thủ thành Fabianski dù tung người song không thể cứu thua.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Chelsea chơi rất thoải mái. Phút 20, bộ ba Fabregas – Willian - Oscar phối hợp bật tường nhuần nhuyễn ở trung lộ để rồi Fabregas đưa bóng cho Costa băng xuống ở bên trái vòng cấm địa. Tiền đạo người Brazil ở tư thế rất thoải mái và anh sau một nhịp đỡ bóng đã thực hiện cú sút vào phía gần cột dọc trái. Fabianski chẳng còn cơ hội cứu thua trước những cú dứt điểm như vậy.

Mặc dù có tới hài bàn thắng dẫn trước nhưng Mourinho vẫn ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hề ăn mừng bàn mở tỉ số của Oscar, ông cũng tiếp tục nín lặng khi Costa ghi bàn. Có lẽ Mourinho hiểu rằng, dẫn trước hai bàn tại Liberty chưa đủ đảm bảo chiến thắng cho Chelsea.

Nỗi lo lắng trong lòng của Mourinho được giải tỏa ở phút 33. Hàng thủ của Swansea tiếp tục chơi như mơ ngủ, lần này tới lượt một hậu vệ đội chủ nhà chuyền về chủ thủ môn mà không nhìn và bóng tới chân Costa ở phía trái vòng cấm địa. Một cơ hội quá tốt được tạo ra và Costa chẳng khó khăn để hạ gục Fabianski sau cú sút đưa bóng vào góc gần.

Ba bàn đã là một khoảng cách lớn, nhưng ngay cả chút hi vọng nhỏ nhoi nhất về một phép màu có thể xảy ra cũng đã bị dập tắt ngay sau bàn thua thứ ba chỉ ba phút. Phút 36, Costa chuyền bóng cho Oscar ở giữa vòng cấm địa và tiền vệ người Brazil dứt điểm vào góc phải cầu môn nâng tỉ số lên 4-0. Với khoảng cách này, đối thủ lại là Chelsea thì rõ ràng chẳng còn hi vọng gì về việc có điểm với Swansea.

Bước vào hiệp hai, Chelsea chủ động cơi chậm bên phần sân nhà để đảm bảo sự chặt chẽ cho khung thành của Cech. Swansea buộc phải dâng cao để kiếm tìm bàn thắng danh dự, tuy nhiên họ chơi cũng không thực sự quyết tâm. Dường như bốn bàn thua trong hiệp thi đấu thứ nhất đã tác động mạnh mẽ tới tư tưởng của các cầu thủ đội chủ nhà.

Lối chơi phòng thủ phản công từng rất nhiều lần giúp Chelsea có thêm bàn thắng và ở trận này một lần nữa họ lại thành công. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người Schurrle ấn định chiến thắng 5-0 cho đội khách.

Đội hình thi đấu

Swansea City: Fabianski, Tiendalli, Fernandez, Williams, Taylor, Carroll, Sigurdsson, Dyer, Oliveira, Routledge (Emnes, 32′), Gomis

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Filipe Luis; Matic, Fabregas (Ramires, 75′); Willian (Schurrle, 76′), Oscar, Hazard; Diego Costa (Remy, 75′)

Goal: Oscar 2 (1′, 36′), Costa 2 (20′, 34′), Schurrle (79′)

Phù Sa