1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea - Porto: Nỗi buồn của Mourinho

(Dân trí) - Đêm nay, Chelsea sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại vòng bảng Champions League và đối thủ là Porto. Thầy trò Mourinho chỉ cần một trận hòa là sẽ đi tiếp, nhưng với Chelsea vào lúc này, không ai dám chắc họ sẽ không thua ngay cả khi đá trên sân nhà.

*2h45, 10/12/2015, SVĐ Stamford Bridge

Cục diện bảng G trước vòng đấu cuối như sau, Chelsea cùng có 10 điểm như Porto nhưng đang xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+8 so với +3). Dinamo Kiev đang xếp thứ ba với 8 điểm. Ba đội bóng này đang tranh chấp hai vé đi tiếp, đội thất bại sẽ phải xuống chơi ở Europa League, còn đội bét bảng Maccabi Tel Aviv đã chắc chắn bị loại.

Lợi thế lớn nhất cho tấm vé vào bán kết của bảng G đang là Dinamo Kiev, đội bóng này sẽ tiếp đón “kẻ lót đường” Maccabi Tel Aviv ở lượt cuối trên sân nhà và có lẽ người hâm mộ sẽ chỉ dự đoán xem đội bóng này sẽ thắng bao nhiêu, bởi đối thủ đến từ Israel quá yếu. Maccabi mới chỉ ghi được có 1 bàn, thủng lưới tới 14 bàn qua 5 lượt đấu đầu tiên. Đoàn quân của Serhiy Rebrov có lối chơi tấn công rất ấn tượng, bởi thế chẳng có lí do gì để họ không thắng Maccabi.

Chelsea - Porto: Nỗi buồn của Mourinho - 1
Mourinho vẫn buồn dù kết quả trận đấu đêm nay có như thế nào
Mourinho vẫn buồn dù kết quả trận đấu đêm nay có như thế nào

Việc gần như chắc chắn Dinamo Kiev đã có vé đi tiếp khiến cho Porto và Chelsea phải tương tàn ở trận đấu diễn ra tại Stamford Bridge. Một bên là đội bóng hiện tại, một bên là đội bóng cũ - nơi đã đẩy tên tuổi của Mourinho lên tới đỉnh cao thế giới, nói chung đội bóng nào bị loại, Mourinho cũng buồn. Nhưng vì hiện tại và tương lai, Mourinho sẽ buộc phải gác tình riêng, chắc chắn ông sẽ dồn toàn bộ tâm sức để đảm bảo Chelsea sẽ vượt qua vòng đấu bảng.

Chelsea có lợi thế sân nhà, nhưng Stamford Bridge không còn là mảnh đất yêu thương của The Blues. Nơi đây, họ đã thua 5/8 trận gần nhất, đó là kết quả tồi tệ, thậm chí còn tệ hơn cả trên sân khách. Chứng kiến cảnh Chelsea chơi nhạt nhòa và bế tắc vào cuối tuần qua trước đội bóng mới thăng hạng Bournemouth, đến ngay cả ông chủ Abramovich cũng phải ôm mặt rồi than trời. Chẳng ai hiểu, tại sao một nhà đương kim vô địch Premier League lại có thể sa sút đến thế, trong khi đội hình của họ được tăng cường chứ không hề bị “hút máu”.

Vấn đề của Chelsea có lẽ thuộc về tâm lý. Quá nhiều chuyện xảy ra với Chelsea từ đầu mùa khiến cho tâm lý của các cầu thủ đang bị đè nặng, dù Mourinho vẫn lớn tiếng bảo vệ học trò trước truyền thông, song tất cả đều dễ dàng nhận ra nội bộ đội bóng này đang rất lục đục. Sau khi Mourinho bắt hàng loạt các cầu thủ như Matic, Fabregas, Hazard ngồi dự bị. Giờ tới lượt Diego Costa, nhưng tiền đạo này không phục và có nhiều biểu hiện của sự chống đối.

Khi tư tưởng không thông, bè phái xuất hiện, Chelsea sẽ còn là một khối thống nhất. Sự rời rạc dẫn đến kết quả thi đấu yếu kém, cộng thêm sức ép của sự kỳ vọng càng khiến đôi chân của các cầu thủ đội bóng này dần trở nên nặng nề. Giờ đây không còn ai nhận ra những Ivanovic, Matic, Fabregas, Hazard hay Costa, tất cả họ đều đang thi đấu với phong độ rất thấp.


Các cầu thủ Chelsea tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Porto

Các cầu thủ Chelsea tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Porto

Mourinho cần xốc lại tinh thần cho cầu thủ trước trận chiến quan trọng với Porto. Việc chỉ cần hòa sẽ giúp Mourinho toan tính đội hình để lo mặt phòng thủ trước tiên, nhưng rõ ràng nếu lối chơi phòng thủ phản công của Chelsea không hiệu quả thì về cuối trận họ sẽ gặp nhiều áp lực. Trong trường hợp Porto ghi bàn thắng trước, Chelsea dễ lâm vào khủng hoảng tinh thần và dẫn tới thất bại.

Tuy nhiên, cũng chẳng còn cách nào khác cho Chelsea. Đội bóng này đang rất bất ổn, nên sẽ quá liều lĩnh nếu Mourinho cho học trò chơi tấn công dồn ép đối thủ. Porto là đội bóng có chất lượng, những sai lầm cá nhân đáng tiếc đã đẩy đội bóng này vào thế bí và phải kịch chiến với Chelsea. Nếu sau hiệp một không ghi được bàn, chắc chắn Porto sẽ phải đẩy mạnh tấn công trong hiệp hai.

Sẽ không thể trông chờ vào một trận cầu đẹp mặt tại Stamford Bridge vào đêm nay. Đã tới thời điểm Mourinho phải toan tính một cách chặt chẽ, bởi chí ít họ cũng phải đảm bảo được tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Ngày hôm qua, cựu huấn luyện viên huyền thoại của Man Utd Alex Ferguson lên tiếng bảo vệ Mourinho, ông cho rằng tỷ phú Abramovich nên tiếp tục tin tưởng Mourinho thay vì sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ferguson có lí của ông, nhưng rõ ràng nhìn ngược lại, nếu Chelsea không qua được vòng bảng Champions League thì đội bóng này cần một cuộc cách mạng để giúp đội bóng này có được luồng sinh khi mới.

Cuộc cách mạng ấy hoặc diễn ra ở đội hình hoặc diễn ra ở trên băng ghế chỉ đạo. Rõ ràng so với việc tống đi đến nửa đội hình ngay lập tức thì việc sa thải huấn luyện viên vẫn dễ dàng hơn. Do đó, nếu Chelsea theo gót Man Utd dự Europa League thì Mourinho cũng dễ ra đường.

Đội hình ra sân dự kiến

Chelsea: Courtois; Ivanović, Zouma, Cahill, Azpilicueta; Matić, Fàbregas; Pedro, Willian, Hazard; Costa.

Porto: Casillas; Maxi Pereira, Marcano, Maicon, Layún; Danilo, Rúben Neves, Herrera; André André, Brahimi, Aboubakar.

Phù Sa