1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea - Norwich City: Hạnh phúc và khổ đau

(Dân trí) - Đêm nay, Norwich sẽ phải hành quân tới Stamford Bridge để kiếm tìm điểm số đầu tiên sau 5 trận trắng tay liên tiếp gần nhất. Nếu tiếp tục phải nhận thất bại thứ 6, đội khách sẽ rơi xuống tận cùng của sự khổ đau...

 

Phải làm khách trên sân của Chelsea, cơ hội để giành điểm là tương đối thấp. Đội chủ nhà có được rất nhiều lợi thế trong trận đấu này. Từ sân nhà, phong độ thi đấu đang thăng hoa, thành tích đối đầu tốt khi thắng liền 5 trận trong các đợt tiếp đón Norwich gần nhất. Nói chung, cơ hội giành trọn 3 điểm của đội đang dẫn đầu bảng Premier League là rất lớn.

 
Chelsea đang có phong độ thi đấu ấn tượng

Chelsea đang có phong độ thi đấu ấn tượng

Hạnh phúc…

 

Chelsea đang sống trong chuỗi ngày hạnh phúc. Hạnh phúc không đơn giản là việc họ có được ngôi đầu bảng Premie League, cũng chẳng phải là dẫn đầu bảng tại Champions League, hạnh phúc ở đây là Chelsea đang trải qua những tháng ngày đẹp đẽ, khi họ có tất cả những thứ mong muốn ở trong tầm tay.

 

Vòng 7 Premier League

Thứ 7, 6/10

Man City - Sunderland (18h45)

Chelsea - Norwich City (21h)

Swansea - Reading

West Brom - QPR

Wigan - Everton

West Ham - Arsenal (23h30)

Chủ nhật, 7/10

Southampton - Fulham (19h30)

Tottenham - Aston Villa (21h)

Liverpool - Stoke City
Newcastle - MU (22h)

Rất nhiều người đã phải ngạc nhiên khi bước vào mùa giải năm nay Chelsea đột ngột bỏ lối chơi phòng thủ để chuyển sang chơi tấn công đẹp mắt. Sự chuyển mình rất lớn dưới thời Di Matteo được hiểu là ông cố chiều lòng ông chủ Abramovich, người luôn thích thứ bóng đá tấn công quyến rũ chứ không phải phòng thủ phản công đã trở thành bản sắc bắt đầu từ thời Mourinho gây dựng.

 

Sau những trận đấu đầu tiên khởi đầu thuận lợi với những tân binh tỏa sáng, Chelsea đã khựng lại với 3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua ở mọi mặt trận (siêu cúp châu Âu, PL và CL). Và thậm chí chiến thắng của đội bóng này trước Stoke (1-0) cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích. Không ít người nghi ngại rằng Chelsea sẽ sớm sụp đổ khi từ bỏ sở trường để chơi bằng sở đoản.

 

Tuy nhiên, The Blues không đầu hàng, họ hủy diệt Wolverhampton ở League Cup (6-0), thắng Arsenal trong trận derby thành London và giữa tuần vừa qua, mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng thày trò Di Matteo vẫn có được 4 bàn thắng vào lưới của ĐKVĐ VĐQG Đan Mạch Nordsjaeland. Nói chung, sau quãng thời gian đầu tháng 9 khựng lại, Chelsea lại tiếp tục thăng hoa trong giai đoạn vừa qua.
 
Torres đã trở lại với bản năng sát thủ
Torres đã trở lại với bản năng sát thủ

 

Chelsea bay cao trở lại, người hâm mộ đội bóng này chắc chắn rất vui mừng. Nhưng niềm vui của họ sẽ được trọn vẹn hơn bởi những cầu thủ quan trọng trong đội hình của đội bóng này đã tỏa sáng. Đó chính là bộ đôi cầu thủ người Tây Ban Nha, Mata và Torres. Đối với tiền đạo Torres, dù không ấn tượng trong hơn 1 năm qua, nhưng bắt đầu mùa giải này, anh vẫn được tin tưởng trao vị trí số 1 trên hàng công.

 

Không thể nói Torres đã chơi tồi trong giai đoạn đầu mùa, anh hoạt động nhiệt tình, lôi kéo sự chú ý của đối phương để cho các đồng đội tỏa sáng. Tuy đã hoàn thành xuất sắc trong lối chơi chung, nhưng Torres vẫn thiếu sự tỏa sáng cá nhân qua những bàn thắng. Với một tiền đạo cắm thì điều kiện cần và đủ để trở thành một người xuất sắc là phải làm cả được hai việc trên, song giai đoạn đầu mùa El Nino mới hoàn thành được nửa đầu.

 

Sự tỏa sáng của Torres cuối cùng cũng đã tới, tiền đạo này đã thi đấu rất hay trong các trận đấu gần đây, anh cũng trực tiếp ghi bàn vào lưới Wolverhampton, Arsenal góp phần vào chiến thắng của Chelsea. Còn đối với Mata, người thường xuyên xếp đá phía sau Torres trong mùa giải năm nay cũng trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn.

 

Có lẽ việc phải vắt kiệt sức trong mùa hè vừa qua cùng tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2012 và tuyển Olympic khiến cho Mata mệt mỏi. Anh thi đấu rất mờ nhạt trong giai đoạn đầu mùa, tuy nhiên cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea mùa trước cũng đã tìm lại được cảm hứng thi đấu trong các trận gần đây, anh ghi bàn trong trận Arsneal và tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng trước Nordsjaeland

 

Trước sự trở lại Torres và Mata, những tân binh như Oscar và Hazard đều đã tỏa sáng và khẳng định Chelsea đúng đắn trên thị trường chuyển nhượng. Đúng là giờ không có bất cứ một điểm gì để che trách lối chơi của thày trò Di Matteo, có thể nói, giờ đây người hâm mộ The Blues đang cảm thấy hạnh phúc nhất, đội bóng của họ có vị trí xếp hạng tốt, các cầu thủ thay nhau tỏa sáng.
 
Lần đầu tiên tại PL, Norwich mới có 3 điểm/6 trận

Lần đầu tiên tại PL, Norwich mới có 3 điểm/6 trận

 

..và khổ đau

 

Với một Chelsea đang thăng hoa như vậy, cơ hội để Norwich đánh bại đội chủ nhà là rất nhỏ, thậm chí có điểm cũng là rất khó khăn. Thày trò Nigel Worthington từ đầu mùa chưa có trận thắng nào, họ mới chỉ có được 3 trận hòa/6 trận và tạm xếp ở vị trí thứ 18 trên BXH. Chưa mùa giải nào được chơi tại Premier League, Norwich lại khởi đầu tồi đến thế.

 

Norwich không phải là đội bóng nhiều tham vọng, mục tiêu duy nhất của đội bóng này là trụ lại được ở Premier League sau mỗi mùa giải. Tất nhiên mùa giải còn rất dài, tới tận 32 vòng đấu nữa để cố gắng, nhưng với sự khởi đầu bết bát, sẽ rất nhiều chông gai chờ đón thày trò Nigel Worthington. Tư tương của đội bóng này cũng đang rất nặng nề, mới tuần trước trên sân nhà họ đã thua tan nát tới 2-5 trước Liverpool.

 

Mùa giải trước Norwich thất bại với tỷ số 1-3 tại Stamford Bridge, nhưng với một hàng thủ lỏng lẻo thủng lưới tới 13 bàn sau 6 trận vừa qua (tồi thứ nhì, chỉ sau Southampton) thì sẽ không ngạc nhiên nếu đêm nay mành lưới của Norwich sẽ rung lên nhiều hơn khi mà hàng công của Chelsea đang chơi rất thăng hoa.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Phù Sa
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

16

6

5

1

0

11-3

2

Everton

13

6

4

1

1

12-6

3

Manchester Utd.

12

6

4

0

2

14-9

4

ManCity

12

6

3

3

0

12-8

5

Tottenham

11

6

3

2

1

11-8

6

West Brom

11

6

3

2

1

8-5

7

Arsenal

9

6

2

3

1

10-4

8

Fulham

9

6

3

0

3

13-9

9

Newcastle

9

6

2

3

1

8-8

10

West Ham

8

5

2

2

1

5-4

11

Swansea

7

6

2

1

3

10-9

12

Stoke City

7

6

1

4

1

6-5

13

Sunderland

7

5

1

4

0

5-4

14

Liverpool

5

6

1

2

3

9-12

15

Aston Villa

5

6

1

2

3

6-10

16

Wigan

4

6

1

1

4

5-11

17

Southampton

3

6

1

0

5

10-18

18

Norwich

3

6

0

3

3

4-13

19

FC Reading

2

5

0

2

3

6-11

20

Queens PR

2

5

0

2

3

3-11

 

Phù Sa